Cái chết bí ẩn của nàng dâu có mẹ chồng cay nghiệt: Kế hoạch bí mật

Sau chuyến đi trở về quê nhà, bà mẹ chồng tuyên bố với những người xung quanh rằng cô con dâu đã bỏ trốn với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, người thân và bạn bè của cô thì không tin vào câu chuyện này.

Sau nhiều năm bị gia đình chồng đày đọa, người phụ nữ tuyên bố muốn ly hôn. Cô không biết rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô đang tự đẩy mình xuống vực thẳm.

Surjit (phải) và Sarbjit (trái) trong ngày kết hôn của Sarbjit.

Surjit (phải) và Sarbjit (trái) trong ngày kết hôn của Sarbjit.

Chuyến đi định mệnh

Bachan Kaur Athwal nói với con dâu Surjit Athwal rằng sẽ đồng ý nếu đi cùng bà ta tham dự hai đám cưới ở quê nhà Ấn Độ. Bachan thuyết phục con dâu rằng muốn tạo hình ảnh hòa thuận cuối cùng trước mặt họ hàng.

Surjit lập tức đồng ý và cùng mẹ chồng bay đến Delhi vào ngày 4/12/1998, hai ngày sau đó tham dự 2 đám cưới như đã lên kế hoạch. Theo dự kiến ban đầu, Surjit cùng mẹ chồng sẽ quay lại Anh vào ngày 18/12. Tuy nhiên ngày hôm đó, Surjit đã không trở về.

Bachan cùng con trai mình cũng là chồng của Surjit - Sukhdave nói với những người xung quanh rằng Surjit đã bỏ trốn với một người đàn ông khác ở Ấn Độ. Sukhdave cho biết đã nói chuyện với vợ qua điện thoại và cô xác nhận sẽ không trở lại. Một thời gian sau, Sukhdave đệ đơn xin ly hôn với lý do bị vợ bỏ đi, không lâu sau thì lấy vợ khác.

Nhưng người thân và bạn bè của Surjit thì không tin vào câu chuyện này. Họ cho rằng cô sẽ không thể biến mất mà không nói hay chuẩn bị gì, nhất là còn có 2 đứa con mà cô hết lòng thương yêu. Trước sự biến mất bí ẩn ấy, nhiều người đặt dấu hỏi với nhà chồng của Surjit.

Tuy vậy, vì thiếu bằng chứng và manh mối xác thực nên dù gia đình Surjit đã báo cảnh sát nghi ngờ của mình nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Cứ như vậy, đến năm 2004, vụ mất tích của Surjit mới có được manh mối từ thông tin mà Sabjit Kaur Athwal – em dâu của Surjit cung cấp.

Kế hoạch độc ác

Theo Sabjit, cô và chị dâu bị đối xử như nô lệ, làm gì cũng bị chồng và mẹ chồng theo dõi và chỉ trích. Trong khi đó, bốn con gái của bà Bachan đều được sống tự do và được đối xử như công chúa.

Giống như chị dâu  Surjit, Sarbjit cũng bị ép kết hôn với em trai của Sukhdave. Cô về làm dâu tại nhà bà Bachan sau Surjit một năm. Theo Sabjit, cô và chị dâu phải sống trong cực khổ bởi sự chi phối của bà mẹ chồng độc đoán. Cả hai đều bị đối xử như những nô lệ. Nhà chồng coi 2 cô con dâu không khác gì người giúp việc, mọi hành động của họ đều bị mẹ chồng theo dõi.

"Bachan có 6 người con, 4 cô con gái và hai con trai. Những cô con gái đều được sống tự do và được coi như là những nàng công chúa. Surjit và tôi bị đối xử như những nô lệ", Sarbjit nói.

Sabjit còn cho biết thường nghe thấy tiếng chị dâu bị đánh ở nhà bên cạnh dù đang mang thai.

Sarbjit cho biết cô không thể nào quên được cái ngày mẹ chồng gọi mình vào phòng khách họp gia đình. Lúc đó, Surjit đang đi làm.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của bà Bachan có sự tham dự của con gái Bhajam Kaur Bhinder, hai con trai và Sarbjit. Bachan nói rằng Surjit đã mang lại sự xấu hổ cho gia đình và cần phải loại bỏ cô. Người đàn bà này cũng nói kế hoạch là dụ Surjit đến Ấn Độ để tham dự đám cưới. Sukhdave chỉ ngồi đó và không nói gì.

"Tôi đã bị sốc nhưng lúc đó chỉ nghĩ rằng mẹ chồng đang nói trong cơn tức giận mà thôi khi bình tĩnh lại, mọi thứ sẽ khác", Sarbjit cho hay.

Ba tuần sau thông báo của mẹ chồng, Sarbjit đã rất lo lắng vì biết chị dâu sắp đi cùng mẹ chồng về Ấn Độ. Cô đã tìm mọi cách để có thể giúp Surjit.

(Còn nữa)

--------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 8/6 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết bí ẩn của nàng dâu có mẹ chồng cay nghiệt: Cô con dâu nổi loạn

Cô gái trẻ bị nhà chồng đối xử như nô lệ. Người chồng nghe lời mẹ, sẵn sàng ra tay đánh đập, lạm dụng vợ bất cứ lúc nào nhằm khiến cô phải tuân theo các tiêu chuẩn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo SBS, Dailymail, Counselmagazine) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của nàng dâu có mẹ chồng cay nghiệt: Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN