Cái chết bí ẩn của nàng dâu có mẹ chồng cay nghiệt: Vụ án được lật lại

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Mặc dù thi thể nạn nhân không được tìm thấy nhưng cơ quan chức năng vẫn có đủ bằng chứng kết tội mẹ chồng và chồng của cô.

Sau nhiều năm bị gia đình chồng đày đọa, người phụ nữ tuyên bố muốn ly hôn. Cô không biết rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô đang tự đẩy mình xuống vực thẳm.

Nạn nhân Surjit (bên trái) cùng mẹ chồng và chồng của cô.

Nạn nhân Surjit (bên trái) cùng mẹ chồng và chồng của cô.

Vụ án được lật lại

Từ bệnh viện trở về sau cuộc điều trị vì nhiều năm suy nhược khi sống trong gia đình chồng, Sabjit Kaur Athwal ở nhà bố mẹ đẻ, quyết định kể cho bố mọi chuyện, cả việc chị dâu mình - Surjit Athwal  đã bị sát hại ra sao.

Bố cô đã thuyết phục con gái đi báo cảnh sát. Kết quả là gia đình Sarbjit bị mẹ chồng cô – Bachan Kaur Athwal dọa giết

Năm 2005, cơ quan chức năng tìm thấy bức thư Sarbjit viết cho cảnh sát 7 năm trước, xác nhận những lời khai của cô. Cảnh sát lúc này chính thức mở lại vụ án và điều tra kỹ lưỡng hơn.

Ngày 3/11/2005, một trong những con gái của bà Bachan bị bắt và bị thẩm vấn về cuộc họp gia đình hồi tháng 12/1998. Cô phủ nhận việc có mặt tại cuộc họp, nhưng thừa nhận bà từng nói với cô rằng Surjit đã bị giết. Sau đó cô rút lại lời khai, tuyên bố không nhớ gì về cuộc trò chuyện đó.

Cảnh sát sau đó cũng đến Ấn Độ để thu thập bằng chứng. Vấn đề lớn nhất là họ phải chứng minh Surjit bị sát hại nhưng lại không thể tìm được thi thể.

Trong khi việc thu thập bằng chứng gặp nhiều khó khăn vì thủ tục pháp lý giữa hai quốc gia, cảnh sát phát hiện chồng của Surjit - Sukdave Athwal mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 100.000 bảng Anh cho vợ vào ngày cô lên đường bay đến Ấn Độ với mẹ chồng.

Ngoài ra, hai mẹ con Bachan còn bị phát hiện làm giả các bức thư của cảnh sát Anh gửi cho cảnh sát Ấn Độ để ngăn họ điều tra. Họ cũng làm giả các tài liệu chuyển nhượng quyền sở hữu nhà để lấy tài sản của Surjit.

Cuối cùng, Bachan cùng con trai Sukhdave bị buộc tội âm mưu giết người vào tháng 11/2005 và tội giết người vào tháng 8/2006.

Công lý sau 9 năm

9 năm sau vụ mất tích bí ẩn của Surjit, phiên tòa đầu tiên xét xử hai nghi phạm diễn ra vào đầu năm 2007, khi Bachan 70 tuổi còn Sukhdave 43 tuổi. Sarbjit là người đầu tiên làm chứng chống lại các thành viên trong gia đình tại một phiên tòa giết người vì danh dự ở Anh.

Mặc dù thi thể Surjit không được tìm thấy nhưng cơ quan chức năng vẫn có đủ bằng chứng để đưa ra tòa. Bồi thẩm đoàn nói rằng hai mẹ con Bachan gần như đã thoát tội giết người nếu cô con dâu Sarbjit không quyết định kể lại mọi chuyện.

Bachan và Sukhdave bị kết tội giết người. Bachan bị tuyên án chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 20 năm.

Người phụ nữ 70 tuổi luôn miệng nói rằng mình vô tội đã khóc khi trở thành một trong những phụ nữ lớn tuổi nhất ở Anh bị bỏ tù suốt đời. Sukhdave nhận bản án chung thân với thời hạn tối thiểu là 27 năm.

Cả Bachan và Sukhdave sau đó đã kháng cáo và được giảm thời hạn thụ án tối thiểu xuống lần lượt là 15 năm và 20 năm.

Những kẻ trực tiếp sát hại Surjit vẫn chưa bị bắt giữ. Sau khi cô bị dụ đến Ấn Độ, anh trai của Bachan - Darshan Singh được cho là người đã bóp cổ cô. Tuy nhiên, người đàn ông này không bị buộc tội vì thiếu bằng chứng.

Sau vụ việc, Sarbjit ly dị chồng và đưa hai con đi. Đầu tháng 6/2022, bà Bachan được ký quyết định ân xá ở tuổi 85. Cơ quan chức năng cho biết người phụ nữ này hiện sức khỏe rất kém, bị mất trí nhớ, thể chất và trí lực đều sa sút.

(Hết)

-----------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 10/6 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết bí ẩn của nàng dâu có mẹ chồng cay nghiệt: Chuyến đi định mệnh

Biết kế hoạch độc ác của mẹ chồng, cô em dâu cố gắng báo với chị dâu mình nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo SBS, Dailymail) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của nàng dâu có mẹ chồng cay nghiệt: Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN