Cái chết bí ẩn của nàng dâu có mẹ chồng cay nghiệt: Cô con dâu nổi loạn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Cô gái trẻ bị nhà chồng đối xử như nô lệ. Người chồng nghe lời mẹ, sẵn sàng ra tay đánh đập, lạm dụng vợ bất cứ lúc nào nhằm khiến cô phải tuân theo các tiêu chuẩn do mẹ chồng đặt ra.

Sau nhiều năm bị gia đình chồng đày đọa, người phụ nữ tuyên bố muốn ly hôn. Cô không biết rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô đang tự đẩy mình xuống vực thẳm.

Cuộc hôn nhân địa ngục

Surjit Athwal sinh ngày 17/7/1971 tại vùng ngoại ô thuộc thành phố Coventry, Anh, được những người xung quanh nhận xét là xinh xắn, dễ mến. Tuy nhiên, cô không được học hành tới nơi tới chốn và vào năm 1988, khi mới 16 tuổi, Surjit đã bị gia đình ép phải kết hôn với người đàn ông mà cô không hề quen biết.

Surjit Athwal (bên phải).

Surjit Athwal (bên phải).

Chồng của Surjit là Sukhdave Singh Athwal, hơn cô 10 tuổi. Giống như Surjit, Sukhdave cũng phải theo ý mẹ và chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Hai người mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất trước đám cưới.

Sau khi kết hôn, Surjit chuyển tới sống cùng nhà chồng tại thị trấn Hayes, phía tây London, bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô.

Và rồi cô dâu trẻ nhanh chóng nhận ra mình đã bước chân vào một cuộc hôn nhân đầy đau buồn và bị lạm dụng. Tất cả xuất phát từ mẹ chồng cay nghiệt và người chồng luôn nghe lời mẹ.

Mẹ chồng cô – bà Bachan Kaur Athwal, 70 tuổi là chủ gia đình, mọi việc đều phải theo ý bà. Trong mắt Bachan, cô con dâu trẻ là mối đe dọa cho danh dự của gia đình nên không ngừng tìm cách “dạy dỗ”. Surjit bị mẹ chồng kiểm soát mọi hành vi và bị đối xử như nô lệ. Người chồng nghe lời mẹ, sẵn sàng ra tay đánh đập, lạm dụng vợ bất cứ lúc nào để khiến cô phải tuân theo các tiêu chuẩn do mẹ chồng đặt ra.

Cứ như vậy, Surjit  phải chịu đựng cuộc sống không khác nào địa ngục trong 10 năm. Tuy hai vợ chồng sau này đã dọn ra ngôi nhà mới nhưng vì ngôi nhà này ở ngay cạnh nhà mẹ chồng nên cuộc sống của Surjit  cũng chẳng khá hơn trước là bao.

Cô con dâu nổi loạn

Cuối cùng, sau khi sinh đứa con thứ hai, bất chấp việc bị chồng và mẹ chồng lấn át, Surjit bắt đầu nổi loạn.

Cô đã tìm được một công việc trong ngành hải quan tại sân bay Heathrow và quyết định đi làm dù mẹ chồng và chồng yêu cầu cô phải ở nhà làm nội trợ. Cùng với đó, Surjit cũng mặc quần áo và trang điểm theo phong cách hiện đại của phương Tây, đi chơi với những người bạn mới.

Tức giận trước thái độ này, bà Bachan cùng con trai càng tìm cách khiến Surjit phải phục tùng như trước, những trận bạo hành cũng vì thế mà xuất hiện ngày càng nhiều.

Sukhdave bắt đầu theo dõi khi Surjit đi chơi với đồng nghiệp, cuối cùng phát hiện cô có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Khi chồng phát hiện ra điều này, Surjit cũng chính thức đề nghị ly hôn.

Bất ngờ trước phản ứng của con dâu, bà Bachan vô cùng tức giận và nhất quyết phản đối. Nhưng sau đó Bachan nói với Surjit rằng sẽ đồng ý nếu đi cùng bà ta tham dự hai đám cưới ở quê nhà Ấn Độ. Bachan thuyết phục con dâu rằng muốn tạo hình ảnh hòa thuận cuối cùng trước mặt họ hàng.

Surjit lập tức đồng ý. Cô gái ngây thơ nghĩ rằng cố gắng nốt lần này là sẽ không còn phải chịu đựng cuộc sống như 10 năm qua mà không hề biết âm mưu mà mẹ chồng cô đang tính toán trong đầu.

Surjit cùng mẹ chồng bay đến Delhi vào 4/12/1998. Đó cũng là lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy cô.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Kỳ án thế giới vào 4h ngày 7/6 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cãi nhau với con dâu, mẹ chồng bị bóp cổ đến chết

Bị mẹ chồng tát trong khi đang cãi nhau, cô con dâu đã không giữ được bình tĩnh mà quay sang siết cổ mẹ chồng đến chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, Counselmagazine) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của nàng dâu có mẹ chồng cay nghiệt: Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN