Cái chết của người đàn ông thú nhận có tình một đêm: "Ông ăn chả, bà ăn nem"

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chỉ kéo dài được gần 1 năm và kết thúc sau khi người chồng thú nhận rằng đã không làm chủ được mình.

6 ngày trước lễ kỷ niệm một năm ngày cưới, Gregory Smart được phát hiện đã chết trong vũng máu trên sàn nhà. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã tìm ra sự thật bất ngờ.

Pamela Wojas và Gregory Smart trong ngày cưới.

Pamela Wojas và Gregory Smart trong ngày cưới.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc

Vào năm 1989, Pamela Wojas kết hôn với Gregory Smart ở tuổi 21. Họ gặp nhau tại bữa tiệc vào 3 năm trước ở bang New Hampshire (Mỹ) khi cô sinh viên Pamela về thăm gia đình trong một kỳ nghỉ. Hai người hẹn hò không lâu sau đó.

Sau khi kết hôn, Gregory chuyển đến Florida để sống với Pamela. Lúc này, cô đang học nốt bằng truyền thông tại Đại học Bang Florida.

Những khoảng thời gian không phải lên lớp, Pamela thực tập tại một đài truyền hình địa phương và đảm nhận công việc của một người dẫn chương trình ở đài phát thanh của trường đại học.

Pamela khao khát trở thành phóng viên truyền hình và luôn cố gắng để hiện thực giấc mơ ấy. Tuy nhiên, cuối cùng, cô lại không thể tìm được công việc đúng ngành và được trả lương cao sau khi tốt nghiệp.

Trong lúc chán nản, mẹ của Pamela đã giúp cô vào vị trí giám đốc dịch vụ truyền thông, chịu trách nhiệm sản xuất những tin tức vui vẻ và quản lý thư viện video cho 11 trường học ở đông nam New Hampshire.

Vì vậy, hai vợ chồng Pamela đã chuyển về quê nhà New Hampshire. Tại đây, Gregory cũng tìm được công việc tại một đại lý bảo hiểm nhân thọ.

Cặp đôi thuê một căn hộ chung cư gần nhà bố mẹ Gregory. Cuộc sống sau hôn nhân của họ hết sức hạnh phúc.

Lời thú nhận gây sốc

Nhưng rồi niềm vui ấy chỉ kéo dài được gần 1 năm. Sóng gió ập tới vào một ngày khi Gregory thú nhận với Pamela rằng đã không làm chủ được mình có có “tình một đêm".

Pamela choáng váng trước lời thú nhận của chồng. “Tôi nghĩ rằng mình có điều gì đó không ổn. Mình đã không đủ tốt”, Pamela nói.

Đúng vào thời điểm đó, Pamela đang hỗ trợ cho một chương trình học đường. Tại đây, cô gặp một tình nguyện viên là nam sinh 15 tuổi có tên Billy Flynn. Billy kém Pamela 6 tuổi. Nam sinh này thường bày tỏ sự ngưỡng mộ và cuối cùng cũng khiến Pamela bắt đầu chú ý.

Dù sau này hai người đã có sự mâu thuẫn trong việc nói người kia đã tìm cách quyến rũ mình nhưng cả hai đều thừa nhận đã trở thành tình nhân bí mật của nhau.

Lần đầu hai người quan hệ tình dục là vào sinh nhật thứ 16 của Billy. Trong khoảng hai tháng sau đó, họ đã bên nhau như vậy ít nhất 5 lần. Pamela nói rằng việc chồng mình thừa nhận đã quan hệ với người phụ nữ khác khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn.

Cứ như vậy, vào ngày 1/5/1990, 6 ngày trước lễ kỷ niệm một năm ngày cưới, Pamela trở về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc thì phát hiện chồng mình chết trong vũng máu trên sàn, căn hộ của họ bị lục tung.

Cảnh sát lập tức có mặt ngay sau khi nhận được tin báo. Gregory Smart được xác định chết vì bị bắn vào đầu.

Từ những gì tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát ban đầu cho rằng Gregory có thể bị kẻ trộm đột nhập ra tay sát hại sau khi bị anh phát hiện.

Khi cuộc điều tra được tiến hành, Pamela luôn tỏ ra trầm cảm, đau đớn đến phát điên. Mẹ của cô nói rằng đã phải đưa con gái đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần.

“Những gì đã xảy ra với Gregory là điều khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Hằng ngày, tôi đều bị ám ảnh bởi những ký ức về những gì đã xảy ra với anh ấy trong ngôi nhà của chúng tôi”, Pamela nói sau cái chết của chồng. “Lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc anh ấy phải sợ hãi đến mức nào và toàn bộ thảm kịch này khủng khiếp đến mức nào. Rất nhiều lần, tôi thậm chí còn không thể tin rằng anh ấy đã ra đi”.

Và rồi, sau quá trình điều tra của cảnh sát, bước ngoặt của vụ án đã xảy đến vào 6 tuần sau khi Gregory bị sát hại.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cái chết của người đàn ông thú nhận có tình một đêm vào 4h ngày 5/6 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật gây sốc về cái chết của người phụ nữ: Tội ác rúng động của hai kẻ phản bội

Để được chung sống với nhân tình, gã đàn ông đã lên kịch bản giết vợ mình và chồng của nhân tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo ABC News, Washingtonpost) ([Tên nguồn])
Cái chết của người đàn ông thú nhận có tình một đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN