Cãi nhau với con dâu, mẹ chồng bị bóp cổ đến chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị mẹ chồng tát trong khi đang cãi nhau, cô con dâu đã không giữ được bình tĩnh mà quay sang siết cổ mẹ chồng đến chết.

Camera an ninh đã ghi lại cảnh Puja đang kéo bao tải chứa thi thể mẹ chồng đi phi tang (ảnh nhỏ).

Camera an ninh đã ghi lại cảnh Puja đang kéo bao tải chứa thi thể mẹ chồng đi phi tang (ảnh nhỏ).

Bí mật trong chiếc bao tải

Vụ án mạng xảy ra vào tháng 5/2021 tại thành phố Talegaon Dabhade, Maharashtra, Ấn Độ. Nạn nhân là bà Bebi Gautam Shinde, 50 tuổi. 2 nghi phạm là con trai và con dâu của bà - Milind Gautam Shinde, 29 tuổi và Puja Milind Shinde, 22 tuổi

Ngày hôm đó, một trong những người con trai của bà Bebi trở về nhà mà không thấy mẹ đâu đã thắc mắc với anh trai Milind. Milind giải thích rằng mẹ và vợ mình nảy sinh mâu thuẫn nên bà Bebi đã tức giận bỏ về nhà ngoại. Dù cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng người con trai này cũng không thắc mắc thêm cho tới 4 ngày hôm sau.

Thời điểm này, những người hàng xóm nhận thấy một mùi hôi thối nồng nặc từ phía nhà của nhà bà Bebi. Họ cũng thấy có chiếc bao tải khá to trên sân thượng nhà bà. Sau đó, họ phát hiện vợ chồng Puja và Milind cùng nhau mang chiếc bao tải đi vứt và chà rửa sân thượng. Hành vi này của cặp vợ chồng cộng với việc nhiều ngày không thấy bóng dáng bà Bebi khiến những người xung quanh nghi ngờ nên đã trình báo cảnh sát.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng kiểm tra camera an ninh. Lần theo manh mối được camera an ninh quay lại, cảnh sát đã tìm thấy bao tải chứa thi thể của bà Bebi trong một bụi cây ở bãi đất trống gần nhà nạn nhân.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Con trai và con dâu của bà - Milind Gautam Shinde và Puja Milind Shinde lập tức bị bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy vào ngày 21/5, bà Bebi và con dâu Puja xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi dữ dội dẫn đến ẩu đả. Trong lúc nóng giận, bà Bebi đã vung tay tát con dâu khiến đối phương không giữ được bình tĩnh mà quay sang dùng một chiếc áo siết cổ mẹ chồng đến chết.

Điều đáng nói là con trai của nạn nhân - Milind sau khi biết được việc làm của vợ không những không báo cảnh sát mà ngược lại còn giúp cô ta giấu thi thể của mẹ vào trong chiếc bao tải trên sân thượng.

4 ngày sau, nhận thấy cái xác bị phân hủy nghiêm trọng và bốc mùi nồng nặc. Puja và Milind lo sợ hàng xóm sẽ phát hiện ra nên đã lên kế hoạch phi tang xác. Hai người đã mang bao tải chứa thi thể nạn nhân đi vứt mà không biết toàn bộ hành động của mình đã bị camera an ninh gần đó ghi lại.

Những người hàng xóm cho biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà Bebi và Puja trước đó đã không hề tốt đẹp nhưng họ không nghĩ rằng cô có thể ra tay sát hại mẹ chồng. Họ càng không ngờ con trai của nạn nhân lại giúp vợ che giấu mọi việc.

Hiện tại, vợ chồng Puja và Milind đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết người và tiêu hủy bằng chứng. Vụ việc hiện đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ.

--------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 18/9/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Màn kịch của người vợ tố chồng bạo hành, tấn công tình dục: Tiết lộ gây sốc

Phát hiện uẩn khúc sau vụ án, nữ công tố viên đã mang chiếc giường gây án đến tòa và tái hiện lại thảm kịch trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indiatimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN