Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng (Kỳ 4)

“Họ nhốt tôi cả ngày trong tủ quần áo, cho tôi ăn trên sàn giống như một con chó.”

Ngày 7/5, bốn ngày sau cái chết bất ngờ của Bonny Bakley, các nhân viên điều tra tìm thấy một khẩu súng Walther PPK trong thùng rác trên đường Woodbridge. Đây được coi là chi tiết quan trọng cho quá trình phá án.

Walther PPK là loại súng kiểu cũ, cỡ trung bình, có thể bắn được hai loại đạn cỡ 0.38 và 0.32. Với kích thước nhỏ gọn, Weather PPk là loại vũ khí dễ dàng để cất giấu.

Khẩu súng được tìm thấy trong thùng rác trên đường Woodbridge, rất gần nơi chiếc xe Stealth màu đen của Balke dừng lại.

Theo thông tin trên trương trình Chào buổi sáng của đài ABC, Mỹ, khẩu súng được tìm thấy với ba vết đạn, hai trong số đó đã được bắn ra, viên còn lại vẫn nằm trong. Theo xác minh của cảnh sát, viên đạn giết chết Bonny được bắn ra từ khẩu súng này.

Cảnh sát cũng tìm thấy một hộp đạn Remington Peters, loại đạn phổ biến tại nhà Blake trước đó. Hộp đạn bị thiếu mất 3 viên. Tuy nhiên, loại đạn này không khớp với loại đạn được lắp trong khẩu Weather PPK.

Kết quả khám nghiệm tử thi đã có kết quả nhưng không được công bố.

Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng (Kỳ 4) - 1

Robert Blake và Bonny Bakley

Không ai nghe thấy tiếng Bonny trước khi cô bị giết, cũng không có bằng chứng chứng tỏ Bonny đã cố gắng thoát ra khỏi xe. Bonny không thể ngồi yên khi một người lạ bước vào trong xe. Cảnh sát cho rằng kẻ bắn Bonny đã ngồi sẵn bên trong xe và là một người quen của cô.

Ai là hủng thủ?

Viên đạn được bắn với cự li rất gần, nếu Robert Blake là hung thủ, chắc chắn sẽ có vết máu dính lại trên người. Tuy nhiên, theo lời khai của nhà làm phim Sean Stanek, chủ nhà hàng Vitello và các nhân viên nhà hàng, không có vết máu nào trên bộ quần áo của Blake khi họ tiếp xúc với ông.

Số seri của khẩu súng Weather PPK đã được điều tra để tìm ra chủ nhân của nó. Kết quả khiến các nhân viên điều tra thất vọng khi nó được bán tại một hội chợ và không có giấy tờ nào để xác định được giao cho ai vào thời điểm đó.

Thiếu bằng chứng liên quan, nhưng Robert Blake vẫn bị cho là nghi phạm số một.

Robert Blake sinh ngày 18/9/1933 tại New Jersey. Blake có một người cha nghiện rượu và một người mẹ theo ông là vô tâm.

5 tuổi, Blake xuất hiện trong loạt phim Our Gang của hãng MGM và gắn tên mình với cái tên Mickey. Cái tên này được gọi nhiều năm sau đó cho đến khi giám đốc điều hành một hãng phim nhận ông và yêu cầu ông đổi tên.

Mặc dù là diễn viên nhí được nhiều người biết đến nhưng Blake lại có một cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Blake thường xuyên bị đánh đập.

Trong cuộc phỏng vấn năm 1990, Blake nhớ lại: “Họ nhốt tôi cả ngày trong tủ quần áo, cho tôi ăn trên sàn giống như một con chó.”

Cha Blake qua đời khi mới 48 tuổi. Blake trở nên xa lạ với mẹ. Hai người đã không liên lạc với nhau gần 30 năm.

Blake thoát khỏi những năm tháng kinh hoàng bằng cách gia nhập quân đội. Năm 21 tuổi, Blake xuất ngũ, quay trở lại với truyền hình, và làm việc tại nhà hát Fireside. Năm 1959, Blake đã tạo được tên tuổi của mình trong bộ phim Pork Chop Hill, và một vai diễn khác trong bộ phim Town Without Pity  năm 1961.

Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng (Kỳ 4) - 2

Nữ diễn viên Sondra Kerr, vợ cũ của Blake

Năm 1961, Blake kết hôn với nữ diễn viên Sondra Kerr. Cuộc hôn nhân của hai người này không hạnh phúc nhưng kéo dài tới tận 21 năm. Năm 1982, hai người chia tay.

Theo những người thân của Sondra, cô đã phải chịu đựng những ngày tháng sợ hãi khi sống với Blake. Những mâu thuẫn phát sinh khi Blake nghi ngờ Sondra có quan hệ tình cảm với nam diễn viên Steve Railsback khi hai người cùng thực hiện bộ phim truyền hình Helter Sketler vào năm 1976.

Sự nghiệp của Sondra sụp đổ sau khi cô quyết định li hôn. Sondra thuê một căn hộ nhỏ ở Studio, không xa nơi Bonny bị sát hại.

Khi nghe tin Bonny bị sát hại, Sondra cảm thấy sợ hãi. “Tôi đã từng sợ một kết thúc như vậy đến với mình.” Sondra từ chối những cuộc phỏng vấn liên quan đến vụ ám sát Bonny, từ chối bình luận việc đó.

Một nhân vật nữa thu hút sự chú ý của giới phóng viên là Caldwell, vệ sĩ của Blake. Caldwell luôn xuất hiện cùng Blake trong những chuyến đi, và sau này là cùng Bonny.

Theo Caldwell, mối quan hệ của Blake và Bonny không tốt. “Blake hoàn toàn phớt lờ Bonny, ông không bao giờ nắm tay cô ấy và hai người không ngủ chung kể từ khi kết hôn.”

Sau khi kết hôn, “lo lắng” cho người vợ mới cưới của mình, Caldwell đã được Blake yêu cầu làm vệ sĩ cho Bonny. Caldwell luôn theo sát Blake.

Vụ ám sát Bonny càng thu hút giới báo chí khi Caldwell cho biết có sự xuất hiện của một người đàn ông bí ẩn với mái tóc vàng, người này được nhìn thấy gần nhà Blake nhiều lần trước khi Bonny bị sát hại.

Theo Caldwell, “Blake biết Bonny có nguy cơ bị trả thù. Công việc của tôi là lái xe theo sát Bonny và đảm bảo không có ai theo dõi cô ấy.”

Caldwell đặt tên cho người đàn ông tóc vàng là “Buzz Cut”. Theo miêu tả của Caldwell, đó là một gã thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, dáng người to cao.

Các nhân viên điều tra đã thẩm vấn Caldwell suốt hai tiếng đồng hồ. Những thông tin Caldwell cung cấp đều nhằm bảo vệ Blake.

Cho đến thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa có đủ bằng chứng để buộc tội Robert Blake.

Cảnh sát có tìm được bằng chứng buộc tội Robert Blake? Kẻ nào là hung thủ? Mời các bạn đón đọc Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 07/05/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN