Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng (Kỳ 2)

Những thông tin cảnh sát có được khiến Robert Blake bị nghi ngờ là nghi phạm số 1 trong vụ ám sát vợ mình.

Ngày 5/5/2001, một ngày sau khi vụ ám sát xảy ra, một nhóm cảnh sát và các chuyên viên điều tra đã có mặt tại nhà riêng của Blake để thu thập và tìm hiểu thêm về mối quan hệ của cặp vợ chồng mới cưới này.

Một cuộc phỏng vấn được tiến hành trong nhiều giờ, mọi việc diễn ra trong buổi tối hôm đó được Blake kể lại một cách chi tiết và tỉ mỉ nhất. Trên khuôn mặt Blake vẫn còn nét mệt mỏi và hoảng loạn. Chứng kiến Bonny bị sát hại là một cú sốc lớn đối với Blake.

Một giờ sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, theo các chuyên viên điều tra, Blake có thể là nghi phạm số một trong vụ ám sát vợ mình. Điều này khiến Blake trở nên giận dữ và có ý định đuổi các nhân viên điều tra ra khỏi nhà mình.

Hơn một tiếng sau, Blake được hộ tống ra khỏi nhà bởi ba nhân viên cảnh sát. Rất nhiều phóng viên cũng đã có mặt. Blake mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đeo kính và đội chiếc mũ màu đen lặng lẽ bước lên chiếc xe Mercedes-Benz. màu đen. Thông tin Blake được đưa tới đâu đã không được tiết lộ.

“Anh ta không bị bắt. Tại thời điểm này, anh ta vẫn là người tự do”, Guillermo Campos, phát ngôn viên của Sở cảnh sát Los Angeles cho biết.

Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng (Kỳ 2) - 1

Phóng viên chờ đợi bên ngoài ngôi nhà của Rober Blake 

Để tránh những thông tin sai lệch từ phía phóng viên khi cuộc điều tra chưa có kết quả, một phát ngôn viên khác của Sở cảnh sát Los Angeles còn khẳng định ngay trong chiều hôm đó rằng Robert Blake không phải là nghi can trong vụ ám sát.

Cùng thời điểm này, một nhóm các nhân viên điều tra đã có mặt tại nhà hàng Vitello để kiểm tra toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi nơi đều được kiểm tra kĩ, thậm chí cả những chiếc thùng đựng rác.

8h30 tối, Blake quay trở lại ngôi nhà của mình trên chiếc xe Mercedes-Benz lúc chiều, Blake cố gắng che mặt để tránh sự chú ý của đám phóng viên. 30 phút sau, Blake và chiếc xe lại rời khỏi đó. Có thông tin cho rằng, Blake được đưa tới bệnh viện để điều trị bệnh cao huyết áp.

Luật sư của Blake, Harland Braun cho biết Blake vẫn đang bị sốc trước vụ việc đêm hôm trước, tuy Blake có thể kiểm soát được tình trạng huyết áp của mình, nhưng các bác sĩ muốn Blake được theo dõi ngay tại viện, và có thể sẽ ở viện trong vài ngày tới.

Theo thông tin cảnh sát có được từ Blake, Bonny có kể rằng một tuần gần đây, có một số kẻ hay rình rập và theo dõi cô. Chính Bonny đã yêu cầu chồng mình mang theo một khẩu súng ngắn. Khẩu súng đó đã được Blake giao cho cảnh sát. Phòng cảnh sát thành phố Culver đã cấp quyền sử dụng khẩu súng đó cho Balke.

Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng (Kỳ 2) - 2

Bonny Lee Bakley cùng với con gái 

Theo luật sư Braun, Bonny có quá nhiều mối quan hệ phức tạp trước khi kết hôn với Blake. Bonny cũng từng có nhiều rắc rối liên quan đến cảnh sát, và phạm cả tội hình sự.  Mối quan hệ giữa Blake và Bonny ban đầu chỉ là mối quan hệ tình dục bình thường, Blake đồng ý lấy Bonny khi cô cho biết mình đã có thai. “Blake đã bị cô ta lừa. Việc kết hôn chỉ là một nghĩa vụ.”

Luật sư Barry Felsen, người đại diện cho Blake trong công việc kinh doanh và hoạt động giải trí cũng có ý nhận định như luật sư Braun. Khi Bonny gặp gỡ Blake, cô đang có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Blake biết điều đó nên khi Bonny thông báo mình có thai, Blake chỉ đồng ý kết hôn khi các giám định DNA được thực hiện và chứng minh được đứa con là của ông. “Blake đã kết hôn với Bonny theo đúng cam kết của ông trước đó.”

Tuy nhiên, một thỏa thuận hôn nhân đã được ký trước ngày hai người kết hôn, ngày 15/11/2000 với mục đích bảo vệ số tài sản của Blake.

Rất ít người trong khu phố nhà Blake biết Blake và Bonny là vợ chồng mặc dù họ đã kết hôn được nhiều tháng.

Một nhân viên giao nhận thư trong khu phố cho biết,  “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ biết Blake là một diễn viên, anh ấy sống cùng một cô con gái xinh đẹp.”

Bonny Lee Bakley sinh ngày 7/6/1956 ở Morristown, New Jersey, một thị trấn nhỏ, khá yên tĩnh với hơn 17.000 dân.

Bonny là con đầu của một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Khi còn bé, Bonny đã có một cuộc sống không như mong đợi. Sau này, Bonny mới công khai việc cô đã từng bị chính cha mình lạm dụng tình dục khi mới chỉ 7 tuổi. “ Ông ấy đã chết trước khi tôi đủ lớn để có thể giết chết ông ấy.”

Lớn hơn một chút, Bonny luôn khao khát được thoát khỏi nơi này. Thời gian học trung học, Bonny từng làm người mẫu và mơ ước trở thành một ngôi sao.  Cô tìm đến New York với hi vọng thực hiện giấc mơ đó.

Giấc mơ của Bonny sớm dừng lại khi cô kết hôn với Paul Gawron, một công nhân khi mới chỉ 20 tuổi. Hai người có với nhau hai người con, Holly và Glenn. Năm 1982, hai người li hôn.

Những rắc rối trước khi kết hôn của Bonny  Bakley có liên quan đến cái chết của cô? Mời các bạn đón đọc Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 03/05/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cái chết bất ngờ của người đàn bà tai tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN