Bóng đen trong đêm và hành trình truy bắt tên "yêu râu xanh" mới ra tù (P cuối): Cuộc chạy trốn bất thành

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Việc chị H bị kẻ lạ đột nhập vào nhà, hãm hiếp rồi cướp tài sản khiến dư luận hoang mang. Vào thời điểm tưởng như bế tắc thì một thông tin mới xuất hiện.

Khi các trinh sát Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tiến hành rà soát diện rộng thì thấy nổi lên một đối tượng khả nghi. Người đàn ông này tên P (ở cùng xã với chị H).

Theo lý lịch, P mới ra tù, là đối tượng có tiền án và khá bất hảo tại địa phương. P được triệu tập lên làm việc. Lúc này, công an rất hi vọng sẽ sớm bắt được hung thủ. Tại cơ quan điều tra, P khai nhận rạch ròi về hành trình, di biến động của mình. Các điều tra viên sau khi tập hợp, xác minh thì đánh giá lời khai của đối tượng này là chính xác. Vào thời điểm vụ án xảy ra tại nhà chị H, người này có chứng cứ ngoại phạm.

Dù P không còn là kẻ nghi vấn, thế nhưng các điều tra viên biết được đối tượng này có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Có thể, từ những mối "giao bang" ấy mà P sẽ nắm được nhiều chuyện.

Tiếp tục khai thác P, đối tượng kể câu chuyện mà ở đó chị H xuất hiện. Theo P, chiều 30/1/2013 anh ta ngồi nhậu với đám bạn. Những người này đều có quá khứ giống P, tức là "vào tù, ra tội", "khoác" trên mình nhiều tiền án, tiền sự với đủ tội danh.

Trong bữa rượu, P nói rằng ở xóm có chị H mới lấy chồng nhưng lại thường ở một mình vì chồng hay làm ăn xa. Cả đám nghe xong thì cười ầm lên, sau đó bảo nhau hôm nào đó sẽ qua trêu người phụ nữ xinh xắn này.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Bữa rượu tàn, cả đám ai cũng "lảo đảo" hơi men và ra về. Kể từ thời điểm ấy, P cũng không rõ ai đi đâu, làm gì.

Câu chuyện mà P kể gợi cho các điều tra viên một nhận định, biết đâu trong nhóm người ngồi nhậu ấy có kẻ liên quan đến vụ án. Ngay lập tức, công an tiến hành xác minh toàn bộ số người cùng nhậu với P vào chiều 30/1.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện Nguyễn Văn Thông (SN 1990, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có nhiều biểu hiện đáng nghi.

Thông là đối tượng từng 2 lần đi tù và cũng mới được "hòa nhập xã hội" vào đầu năm 2013. Khi công an tìm đến, Thông không còn ở nhà. Người thân của đối tượng chẳng ai biết Thông đi đâu, làm gì.

Một nhân chứng cho hay, chiều 30/1, Thông có đến quán nước của người này ngồi. Thỉnh thoảng gã đi "đảo qua" khu vực nhà chị H với biểu hiện bất thường. Trong câu chuyện, Thông cũng khéo léo hỏi han về hoàn cảnh gia đình chị H.

Một nhân chứng khác thì kể, trước khi vụ án xảy ra, họ thấy một thanh niên biểu hiện say rượu đi trên đường làng, gần nhà chị H. Qua miêu tả thì hình dáng trùng khớp với Thông.

Lúc này, Nguyễn Văn Thông trở thành nghi can số 1 của vụ án.

Sự biến mất đầy kỳ lạ của Thông ngay sau khi vụ án tại nhà chị H xảy ra càng chứng minh sự dính líu của gã. Các trinh sát xác định, Thông có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Chính vi thế, việc truy tìm gã không hề đơn giản.

Công an "lần" ra Thông có một người bạn gái ở Việt Trì, nhiều khả năng, gã sẽ tới đây để nhờ sự giúp đỡ. Tiếp xúc với người yêu Thông, các trinh sát được biết, gã đã tới đây, tuy nhiên nhanh chóng rời đi sau đó. Cô gái này cũng không nắm được hành trình di chuyển của bạn trai mình.

Tiếp tục truy xét, một lái xe ôm kể mới chở một thanh niên có hình dáng giống Thông ra bắt xe khách tuyến Hưng Yên. Xác minh nhanh, công an phát hiện Thông có bạn ở địa phương này nên nhanh chóng lên đường.

Tới Hưng Yên, một lần nữa các trinh sát Công an Vĩnh Tường phải "lắc đầu" vì vẫn chậm chân hơn đối tượng. Người bạn tù của Thông cho biết, sau khi về Hưng Yên, Thông nhanh chóng bỏ đi. Gã có nói lại là lên Hà Nội thăm bạn.

Một lần nữa cuộc truy đuổi tên tội phạm ranh ma lại tiếp tục. Bám theo lộ trình di chuyển, cuối cùng các trinh sát cũng phát hiện Thông trên đường. Gã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Thông tỏ ra ngoan cố, khai báo không thành khẩn. Khi các điều tra viên đấu tranh trực diện, đưa ra những chứng cứ thu thập trước đó thì Thông mới nhận tội.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Gã khai do biết chị H thường ở nhà một mình nên đêm 30 rạng sáng 31/1/2013 đã nảy sinh ý định vào nhà chị này để trộm cắp tài sản.

Gã chuẩn bị dao, mũ len trùm đầu và găng tay. Đêm ấy, Thông trèo qua tường, đu cành cây lên nóc nhà chị H. Từ đây gã vào nhà qua cửa tum. Khi tới tầng 2, phát hiện chị H ngủ một mình, Thông đã uy hiếp, đưa chị H sang một phòng khác và "giở trò đồi bại".

Xong việc, gã lấy đi của nạn nhân 1 điện thoại, một nhẫn, dây chuyền và 2 triệu đồng trong két. Trước khi về, Thông không quên dọa giết nếu chủ nhà hé răng. Gã ung dung theo đường cũ tẩu thoát.

Con dao tang vật được Thông ném xuống ao trong làng. Sau này công an đã cho mò và tìm thấy hung khí trên.

Biết khó thoát, Thông nhanh chân rời khỏi địa phương, Tuy nhiên, dù ranh ma đến đâu, cuối cùng Thông cũng bị Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện và bắt giữ.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Bóng đen trong đêm và hành trình truy bắt tên ”yêu râu xanh” mới ra tù (P1): Kẻ đột nhập từ mái nhà

Sáng sớm 31/1/2013, Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tiếp nhận tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo trình báo của một nữ nạn nhân, rạng sáng cùng ngày chị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Bóng đen trong đêm và hành trình truy bắt tên "yêu râu xanh" mới ra tù Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN