Bí mật lắp camera, chồng phát hiện âm mưu ác độc của vợ

Sự kiện: Tin ngắn

Phát hiện những ly cà phê vợ pha có mùi vị khó chịu, người đàn ông đã bí mật lắp camera và bàng hoàng phát hiện nguyên nhân không tưởng.

Nghi phạm Melody Felicano Johnson đã bí mật pha thuốc tẩy vào cà phê của chồng.

Nghi phạm Melody Felicano Johnson đã bí mật pha thuốc tẩy vào cà phê của chồng.

Cảnh tượng gây sốc

Một người phụ nữ 39 tuổi đã bị bắt giữ và truy tố với tội danh cố ý giết chồng bằng cách tẩm thuốc độc vào cà phê của anh mỗi ngày trong nhiều tháng.

Sự việc xảy ra tại thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ. Nghi phạm là Melody Felicano Johnson. Nạn nhân là chồng cô ta - Roby Johnson. Thời điểm này, Melody và Roby đang trong quá trình chuẩn bị ly hôn nhưng cặp đôi vẫn sống chung vì con.

Trước đây, Roby là một quân nhân từng đóng quân ở Đức, sau đó trở về làm việc tại Lực lượng Không quân Mỹ. Từ tháng 3/2023, khi hai vợ chồng vẫn sống ở Đức theo đơn vị Roby đóng quân, anh bắt đầu nhận thấy cà phê của mình có mùi vị khó chịu. Melody luôn là người chuẩn bị cà phê cho chồng từ tối hôm trước. Sáng hôm sau, Roby chỉ cần pha thêm theo sở thích.

Chuyện này diễn ra thường xuyên khiến Roby thấy khó hiểu. Vì nghi ngờ, anh đã dùng giấy quỳ để thử. Kết quả, những ly cà phê anh vẫn uống hằng ngày có hàm lượng clo cao.

Roby quyết định tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nên đã bí mật lắp đặt một chiếc camera ẩn trong nhà. Kết quả, camera ghi lại được cảnh tượng Melody lấy thuốc tẩy rồi pha vào máy pha cà phê của chồng.

Dù rất sốc nhưng Roby tiếp tục giả vờ không biết chuyện gì, vẫn uống cà phê vợ pha cho như bình thường và cũng chưa vội báo cảnh sát.

Những ly cà phê có độc

Tháng 7/2023, cả gia đình trở về ngôi nhà ở Mỹ. Roby lắp thêm nhiều camera khác trông giống như chuông báo cháy trên trần nhà. Một camera được đặt trong phòng giặt là nơi cất giữ thuốc tẩy, camera thứ hai phía trên máy pha cà phê và camera thứ ba hướng về phía lối đi đi từ máy giặt đến máy pha cà phê.

Sau khi thu thập được đầy đủ các cảnh quay làm bằng chứng, Roby mới báo cảnh sát. Melody nhanh chóng bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát cũng tiến hành điều tra và khám xét, phát hiện trong bình cà phê thực sự có mùi thuốc tẩy, đồng thời tìm thấy chai thuốc tẩy bị giấu dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm.

Roby tin rằng vợ cố tình đầu độc, sát hại mình để nhận tiền trợ cấp tử tuất cùng một số loại tiền khác của anh.

Melody Felicano Johnson đã bị truy tố tội cố ý giết người cấp độ một, cố gắng thực hiện hành vi tấn công nghiêm trọng và hạ độc vào đồ ăn thức uống. Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra hôm 4/8/2023 vừa qua, người phụ nữ này đã không chịu thừa nhận tội danh.

Hiện tại, Melody bị giam giữ tại Nhà tù Quận Pima với số tiền bảo lãnh là 250.000 USD (khoảng 6 tỷ đồng), sau khi các công tố viên lo ngại cô ta có nguy cơ bỏ trốn vì gần đây đã mua một căn nhà ở Philippines. Phiên tòa xét xử tiếp theo của vụ án này sẽ diễn ra vào ngày 6/9/2023 tới đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Chê cô dâu học kém, chú rể hủy hôn khiến nhà gái tức giận khởi kiện

Bị nhà trai “quay xe” dù đã thực hiện nghi lễ đón dâu, gia đình cô dâu quyết định trình báo sự việc tới cảnh sát và gửi đơn kiện lên cơ quan chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN