Bi kịch phía sau vụ án người vợ chết trong ô tô với 2 phát bắn: Mối tình lén lút

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Hai thập kỷ trôi qua, chồng của nạn nhân bị coi là nghi phạm giết vợ nhưng luôn phủ nhận.

Năm 2001, cái chết bí ẩn của người phụ nữ 34 tuổi Sherri Malarik là khởi đầu cho những rạn nứt khó hàn gắn giữa những người thân của cô. Trong vụ án kéo dài 2 thập kỷ, cô con gái út luôn tin tưởng bố vô tội nhưng con trai của nạn nhân lại khẳng định điều ngược lại.

Sherri Malarik

Sherri Malarik

Vụ án gần 2 thập kỷ

Vào tối ngày 21/9/2001, nhà của Sherri Malarik, 34 tuổi, rất nhộn nhịp. Nữ kiểm soát viên không lưu của lực lượng hải quân đang tổ chức một bữa tiệc với bánh pizza, trò chơi điện tử cho những đứa con và các cháu của mình.

Giữa bữa tiệc, Sherri đi ra ngoài và không bao giờ trở lại. Sáng hôm sau, thi thể của Sherri được tìm thấy bên trong chiếc xe tải nhỏ của gia đình ở một bãi đậu xe cách nhà hơn 4km, bên ngoài thành phố Pensacola, bang Florida, Mỹ. Cô đã bị bắn hai phát đạn.

Gần hai thập kỷ trôi qua, Greg Malarik, chồng của Sherri, bị coi là nghi phạm nhưng luôn phủ nhận hành vi giết vợ.

Trong hai phiên tòa xét xử tội giết người cấp độ một diễn ra sau đó, các công tố viên đều không thể kết tội người đàn ông 61 tuổi này. Phiên tòa đầu tiên chống lại Greg đã kết thúc bằng việc bồi thẩm đoàn không có được phán quyết với số phiếu bầu cần thiết. Và khi Greg hầu tòa lần thứ hai vào năm 2023, Greg được tuyên trắng án.

Quá trình tố tụng đã phơi bày sự rạn nứt kéo dài giữa những người thân trong gia đình. Điều chia rẽ họ không chỉ là việc ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Sherri mà còn là những ký ức của gia đình.

“Thành thật mà nói, tôi thậm chí không biết diễn tả cảm giác như thế nào khi trải qua tất cả những điều đó và rồi không thấy kết quả gì ngoài một gia đình tan vỡ” Tera Malarik – con gái út của Greg và Sherri nói.

Tera, 26 tuổi, công khai ủng hộ bố mình. Cô làm chứng cho bên bào chữa trong phiên tòa thứ hai, khẳng định rằng bố vô tội. Tuy nhiên, Jacob (33 tuổi) - anh trai của Tera và là con riêng của Sherri lại làm chứng cho bên công tố trong cả hai phiên tòa và tin rằng bố dượng đã giết mẹ. Mặc dù Jacob và Tera từng rất thân thiết nhưng hiện tại mối liên hệ này đã rạn nứt.

Mối quan hệ rạn nứt

Sherri tình cơ gặp Greg ở Bermuda vào đầu những năm 1990, khi cả hai đều trong hải quân. Tình cảm giữa hai người sớm nảy nở bất chấp quá khứ của họ. Cả hai từng có những mối quan hệ không mấy tốt đẹp và đều trở thành cha mẹ đơn thân. Trong khi Sherri có một con thì Greg làm cha của hai đứa trẻ.

Những kỷ niệm ban đầu của Jacob về Greg rất tốt. Jacob nhớ từng được bạn trai mới của mẹ đón về sớm từ nhà trẻ để đi câu cá hoặc lượn xe máy.

Sherri và Greg kết hôn vào năm 1994. Gia đình họ trở về Mỹ và định cư ở Pensacola. Theo Jacob, cuộc sống gia đình những năm đầu rất hạnh phúc. Nhưng mọi thứ bị đảo lộn khi mẹ và cha dượng lần lượt chào đón 3 con chung của họ.

Jacob cho biết trong khi mẹ mình đến Hy Lạp thực hiện nhiệm vụ kéo dài một năm, cô trông trẻ tên Jennifer Spoh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở nhà mình, ngay cả khi không phải làm việc.

Thực tế Greg và Jennifer đã ngoại tình với nhau. Một lần, Jacob bắt gặp hai người thân mật trên sàn phòng khách.  Nhưng vào thời điểm đó, Jacob quá sợ hãi khi phải đối đầu với bố dượng và cũng không nói với mẹ về những gì đã thấy. Khi Sherri trở về, Jennifer biến mất khỏi nhà họ.

Hai thập kỷ sau, mối tình lén lút này trở thành một phần quan trọng trong việc truy tố Greg.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 24/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Việc tìm thấy chiếc nhẫn của nạn nhân là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy gã đàn ông này có liên quan đến vụ giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo NBC News) ([Tên nguồn])
Bi kịch phía sau vụ án người vợ chết trong ô tô với 2 phát bắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN