Tội ác của “yêu râu xanh” chuyên săn phụ nữ ở hộp đêm: Thi thể ở bãi rác

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể khỏa thân của người phụ nữ 27 tuổi được tạo dáng kỳ quặc.

Liên tục 3 người phụ nữ bị sát hại rồi tạo dáng kỳ quặc với nhiều điểm tương đồng khiến cảnh sát biết rằng họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt và biến thái.

Nạn nhân Mary Ann Pohlreich.

Nạn nhân Mary Ann Pohlreich.

Vụ án mạng thứ nhất

Sáng thứ Bảy ngày 23/6/1990, chỉ còn nửa giờ nữa là cửa hàng McDonald's ở thành phố Bellevue, bang Washington, Mỹ sẽ mở cửa. Bên trong, người quản lý đang la lối vì chỗ rác tối qua vẫn chưa được đổ đi. Jimmy, nhân viên cửa hàng vội mang tất cả ra phía sau, nơi tập kết rác thải chung với quán bít tết bên cạnh.

Vừa bước ra cửa sau, Jimmy thấy có vật gì đó ở phía trước mình, ngay giữa con hẻm. Ánh sáng lờ mờ buổi sáng sớm làm giảm tầm nhìn của anh. Thứ đó có màu trắng, dài và xoắn lại như một cành cây.

Jimmy dừng lại và nheo mắt, nghĩ rằng có thể là một con vật bị thương. Anh rón rén tiến gần và lại nhận ra đó như hình nộm một người phụ nữ. Nhưng hình nộm này trông quá thật, quá trần trụi. Đi thêm vài bước để nhìn cho rõ, Jimmy trở nên hốt hoảng và sợ hãi. Vội quay trở lại cửa hàng, anh chạy ngay tới chỗ điện thoại, quay số của cảnh sát và hét vào ống nghe.

Trong vòng vài phút, con hẻm trở nên ầm ĩ với đồng phục của cảnh sát và xe tuần tra. Thứ mà Jimmy phát hiện chính là thi thể khỏa thân của một phụ nữ.

Tại hiện trường, cảnh sát xác nhận nạn nhân đã tử vong. Thi thể không mặc gì ngoài những đồ trang sức nhỏ, cũng không có vết đạn hay vết đâm nào, nhưng có một điều khác thường là thi thể được tạo dáng kỳ quặc. Một nắp cốc cà phê cỡ lớn che mắt phải của nạn nhân. Một chân vắt chéo lên chân kia, hai tay khoanh trước bụng và cầm một quả thông. Cơ quan điều tra nhận định ai đó đã mất khá nhiều thời gian để sắp đặt thi thể.

Thời gian nạn nhân bị sát hại ước tính ban đầu là từ 2h30 đến 5h20 sáng. Nhưng nhân viên của quán bít tết bên cạnh cho biết đã đi đổ rác vào khoảng 3h15 và lúc đó chưa thấy gì.

Cái chết khi đi hộp đêm

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị bóp cổ và đánh đập dã man, gây thương tích nghiêm trọng ở gan và cột sống. Nguyên nhân tử vong là chấn thương ở phần đầu bên phải do một dụng cụ cùn nặng gây ra, đến mức làm nứt hộp sọ. Thủ phạm sau đó còn xâm hại thi thể, chi tiết này khiến các điều tra viên chú ý.

Theo cảnh sát, cô gái này không bị giết ở sau cửa hàng McDonald's mà bị vứt ở đó sau khi bị tấn công. Những vết thương sau khi nạn nhân đã chết và việc dành nhiều thời gian bên thi thể không phải là điều phổ biến ở những tên tội phạm.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Mary Ann Pohlreich, 27 tuổi. Mary làm việc tại một công ty sản xuất thiết bị y tế, được mô tả là người ngọt ngào và hướng ngoại. Bạn bè nói Mary thích đi đến các hộp đêm và tin rằng cô đã đến một địa điểm yêu thích của họ vào đêm bị sát hại.

Chủ hộp đêm sau đó xác nhận Mary có mặt tại đây vào đêm hôm trước. Đáng nói, ví và xe của Mary bị bỏ lại ở đó. Cảnh sát nhận định cô không có ý định rời khỏi đây mà bị ép buộc.

7 tuần sau, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ án của Mary, một vụ giết người gây chấn động khác đã xảy ra chỉ cách nơi thi thể Mary được tìm thấy hơn 3km.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h ngày 20/3 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Công tố viên cáo buộc vụ giết người là một phần của kế hoạch mà người phụ nữ này thực hiện nhằm ngăn chặn chồng phát hiện việc cô ta đã biển thủ nửa triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tội ác của “yêu râu xanh” chuyên săn phụ nữ ở hộp đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN