Tội ác của “yêu râu xanh” chuyên săn phụ nữ ở hộp đêm: Ba cái chết kỳ lạ

Liên tiếp 2 người phụ nữ khác bị sát hại với nhiều điểm tương đồng, cảnh sát nhận định đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt và cần tìm ra thủ phạm trước khi hắn tiếp tục gây án.

Liên tục 3 người phụ nữ bị sát hại rồi tạo dáng kỳ quặc với nhiều điểm tương đồng khiến cảnh sát biết rằng họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt và biến thái.

Nạn nhân Carol Ann Beethe.

Nạn nhân Carol Ann Beethe.

Cảnh tượng khủng khiếp

Cái chết của Mary Ann Pohlreich đã làm xáo trộn khu phố nơi phát hiện thi thể khỏa thân của cô cũng như toàn bộ thành phố Bellevue. Sau 7 tuần yên ắng, mọi người đều nghĩ rằng tên sát nhân chỉ là một kẻ tình cờ đi ngang qua khu vực này.

Ngay trước khi mặt trời mọc vào ngày 9/8/1990, Carol Ann Beethe trở về ngôi nhà của mình cách nơi thi thể Mary được tìm thấy hơn 3km. Carol là nhân viên pha chế hộp đêm 35 tuổi xinh đẹp, tóc vàng, mảnh khảnh. Cô đã ly hôn và sống cùng hai con gái.

Tối 9/8, cô tập trung vào công việc của mình, quay lưng lại với tất cả những người đàn ông đang nhìn cô trên chiếc ghế quầy bar. Carol không nhận ra có một đôi mắt đặc biệt chú ý đến mình từ đằng sau ánh lửa bập bùng của ngọn nến trên bàn ở góc phòng.

Carol rời hộp đêm lúc hơn 2h sáng và về thẳng nhà. Một người hàng xóm dắt chó đi dạo sau này nói với cảnh sát rằng anh đã nhìn thấy Carol mở khóa cửa trước và bước vào nhà. Cô có vẻ hơi say và đi một mình, xung quanh không có ai. Lúc đó là khoảng 2h30.

Carol khẽ mở cửa phòng nhìn 2 cô con gái 9 tuổi và 13 tuổi của mình đang ngủ yên bình. Dù không muốn để các con ở một mình vào ban đêm, nhưng Carol cũng yên tâm phần nào vì chồng cũ vẫn thường xuyên qua nhà kiểm tra.

Sau cả ngày làm việc, Carol dường như đã kiệt sức. Cô tắm rửa nhanh chóng và chuẩn bị đi ngủ lúc 3h. Carol nhìn ra cánh cửa phòng sáng trăng mà cô hiếm khi kéo rèm vì sau nó là khoảng sân riêng của nhà cô. Carol cũng không mấy khi khóa cửa. Chính sai lầm này đã khiến kẻ giết người tìm được lối vào dễ dàng.

Vụ án mạng thứ ba

Vài tiếng sau, con gái 13 tuổi nhận ra mẹ vẫn chưa dậy đi làm. Bước vào phòng, cô bé phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Carol nằm chết trên giường do bị đánh vào đầu, hoàn toàn khỏa thân và chỉ đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Thi thể bị xâm hại và tạo dáng kỳ lạ.

Những người từng phủ nhận sự hiện diện của một kẻ giết người hàng loạt bắt đầu trở nên hoang mang, nhất là sau đó, vào ngày 31/8, tiếp tục có một phụ nữ trẻ bị sát hại trong phòng ngủ tại Kirkland, Washington, cách Bellevue 8km.

Nạn nhân trong tình trạng nằm ngửa trên giường, cơ thể có rất nhiều vết đâm. Hung thủ đã đánh đập cô một cách dã man bằng cây gậy bóng chày. Cổ họng nạn nhân bị nhét một món đồ chơi tình dục và trên tay là cuốn sách tên "Niềm vui tình dục".

Nạn nhân được xác định là Andrea "Randi" Levine, 24 tuổi. Cô thường lui tới một số hộp đêm trong khu vực giống 2 nạn nhân trước đó và được những người đàn ông ở đây yêu thích bởi sự hóm hỉnh. Vào đêm bị sát hại, Andrea đã cùng một số bạn gái của mình đi uống rượu.

Bạn bè không nhớ Andrea đã trò chuyện hay trêu chọc người đàn ông nào vào đêm đó. Họ chỉ biết tinh thần của cô không mấy phấn chấn và nói rằng thấy mệt mỏi. Họ đoán Andrea rời đi một mình sau nửa đêm, trên chiếc xe bán tải yêu thích của mình.

Sau 3 vụ án mạng với nhiều điểm tương đồng, cảnh sát nhận định đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt và cần tìm ra thủ phạm trước khi hắn tiếp tục gây án.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h ngày 21/3 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể khỏa thân của người phụ nữ 27 tuổi được tạo dáng kỳ quặc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tội ác của “yêu râu xanh” chuyên săn phụ nữ ở hộp đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN