Tội ác của “yêu râu xanh” chuyên săn phụ nữ ở hộp đêm: Tuổi thơ bất ổn

Khi danh tính nghi phạm được xác định, nhiều người đã tỏ ra sốc vì vốn có ấn tượng tốt với anh ta.

Liên tục 3 người phụ nữ bị sát hại rồi tạo dáng kỳ quặc với nhiều điểm tương đồng khiến cảnh sát biết rằng họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt và biến thái.

George Russell

George Russell

Nghi phạm bất ngờ

Sau ba án mạng với nhiều điểm tương đồng, cảnh sát nhận định đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt và cần tìm ra thủ phạm trước khi hắn tiếp tục gây án.

Báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân Andrea "Randi" Levine tiết lộ manh mối mới. Theo đó, những vết bầm tím trên một ngón tay cho biết chiếc nhẫn mà cô luôn đeo đã bị tháo ra trong vụ tấn công. Điều tra viên tin rằng nếu tìm thấy chiếc nhẫn, họ có thể tìm ra hung thủ.

Tất cả những người từng bị kết án hay có tiền án về phạm tội bạo lực quanh khu vực thành phố Bellevue đều bị thẩm vấn. Tuy nhiên, không ai ở gần hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng. Dù khó khăn nhưng cảnh sát không bỏ cuộc. Họ biết rằng sớm hay muộn kẻ giết người cũng sẽ phạm sai lầm. Và họ đã đúng.

Vào ngày 12/9/1990, Robyn Oldenburg, sống ở Bellevue, đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch thì nghe thấy âm thanh lạ giống như tiếng gõ rất mạnh vào cửa sổ.

Ban đầu Robyn cho rằng mình nghe lầm nhưng rồi sau đó, tiếng động vẫn tiếp tục. Robyn liền làm theo trực giác của mình và gọi cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện lưới chống trộm ở cửa nhà Robyn đã bị mất. Có ai đó đang định đột nhập vào nhà cô.

Cảnh sát sau đó đã xác định được nghi phạm. Đó là một người đàn ông lái xe bỏ chạy ngay khi cảnh sát xuất hiện. Cơ quan điều tra đã truy ra người này là George Russell. George đang có lệnh bắt giữ vì mạo danh cảnh sát và từng nhiều lần vi phạm pháp luật, chủ yếu là trộm cắp.

Biết tin, Robyn rất sốc vì George là người cô quen biết và có ấn tượng tốt bởi sự vui vẻ, thú vị.

Tuổi thơ bất ổn

George sinh năm 1958, cha mẹ ly thân khi anh ta mới 6 tháng tuổi. Trước đó, người mẹ vì mang thai nên mới kết hôn nhưng lại không muốn để việc làm mẹ cản trở mục tiêu lấy bằng đại học. Một ngày nọ, chồng cô khi trở về từ nơi làm việc thì thấy con trai ở nhà một mình, trên bàn có một tờ giấy với lời chào tạm biệt của vợ. Hoảng sợ khi nghĩ đến việc phải làm cha đơn thân, người đàn ông sau đó giao George cho bà ngoại cậu.

Khi George 6 tuổi, mẹ cậu bất ngờ trở về với người chồng mới, một nha sĩ tên là Wonzel Mobley và đưa George đi cùng. Cuộc sống gia đình trôi qua bình thường cho đến những năm đầu trung học, khi người mẹ một lần nữa rời bỏ chồng thứ hai và cả con trai mình. George bị tổn thương nặng nề vì bị mẹ bỏ rơi hai lần trước khi 16 tuổi.

Cuối cùng, George bỏ học, bất chấp sự phản đối của cha dượng. Nhiều đêm, George cùng những người bạn đột nhập vào các ngôi nhà để ăn cắp đồ và bán lấy tiền tiêu xài. Không ít lần vào lúc rạng sáng, Wonzel phải ra khỏi giường, lái xe đến trại giam để bảo lãnh cho đứa con trai của vợ cũ vừa bị bắt. George đã bị tống giam 24 lần.

Tội lỗi của George ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. Vào ban đêm, anh ta mặc quần áo tối màu, đột nhập vào các ngôi nhà có người đang ngủ bên trong lấy trộm tiền mặt, đồ trang sức và vật lưu niệm cá nhân. Anh ta thường đứng cạnh giường của những người phụ nữ đang ngủ, lặng lẽ nhìn họ.

Không lâu sau, Wonzel tái hôn. Mối quan hệ giữa George với người vợ mới không mấy tốt đẹp. Cuối cùng, cô đưa ra tối hậu thư cho chồng, yêu cầu anh chỉ được chọn một người.

Năm 17 tuổi, George lang thang khắp các đường phố. Cậu có rất nhiều bạn bè sẵn sàng cung cấp cho mình chỗ ở miễn phí. Đôi khi George lại chọn một chiếc ghế đá công viên trong những ngày thời tiết dễ chịu hay chạy tới ngôi nhà nào đó tá túc nếu không may có mưa. Trong suốt khoảng thời gian 15 năm, George tồn tại dựa vào lòng tốt của những người mà anh ta hiếm khi biết và những cánh cửa sổ không khóa.

Khi bước sang tuổi 21, George đã trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều quán bar. Anh ta không có một công việc hợp pháp, thường mang theo tất cả tài sản của mình, bao gồm cả bộ sưu tập tạp chí khiêu dâm trong chiếc túi vải tới ở ngôi nhà của người bạn mới không biết quá khứ của anh ta. George nói dối rằng làm cảnh sát chìm vào ban đêm. Hầu hết những người kết bạn với George đều nghĩ anh ta là một chàng trai tuyệt vời. George cũng thường xuyên lui tới các hộp đêm để tìm kiếm bạn tình.

Khi bị thẩm vấn, George phủ nhận sát hại những người phụ nữ và từ chối cung cấp mẫu ADN hoặc mẫu tóc. Cảnh sát không có bằng chứng vật lý nào kết nối hắn với các vụ án mạng. Nhưng khi mở rộng điều tra, họ đã tìm được những manh mối mới.

(Còn nữa)

----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 22/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên tiếp 2 người phụ nữ khác bị sát hại với nhiều điểm tương đồng, cảnh sát nhận định đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt và cần tìm ra thủ phạm trước khi hắn tiếp tục gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tội ác của “yêu râu xanh” chuyên săn phụ nữ ở hộp đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN