Cơn thịnh nộ của người đàn bà ám ảnh việc bị “cắm sừng”: Thi thể trong bồn tắm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ gần như ngay lập tức nhận thấy điều khó hiểu.

Dù người chồng đã khẳng định rằng mối quan hệ của anh với cô đồng nghiệp hoàn toàn trong sáng nhưng vợ anh vẫn không tin và đã quyết định thực hiện kế hoạch độc ác.

Cái chết của người phụ nữ xinh đẹp

Shirley Pierce lớn lên ở Mooresville, Bắc Carolina (Mỹ). Những người xung quanh nhận xét Shirley Pierce vừa xinh đẹp lại tốt bụng. Cô hướng ngoại và luôn thân thiện với tất cả mọi người, thích kết bạn ở bất cứ đâu cô ấy đến.

Năm 1970, Shirley kết hôn với Randall Pierce. Hai người có một con gái. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài được 11 năm thì tan vỡ vì những mâu thuẫn không thể hòa giải. Cặp đôi ly hôn vào năm 1981.

Để kiếm sống, Shirley nhận công việc trợ lý hành chính tại một nhà máy dệt có trụ sở tại Rowan County, bang North Carolina. Tại đây, cô được biết đến là một nhân viên chăm chỉ, mẫn cán, sẵn sàng làm mọi việc cần thiết để có thể hoàn thành công việc được giao. Khi rảnh rỗi, cô lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện từ thiện.

Nạn nhân Shirley Pierce

Nạn nhân Shirley Pierce

Vào cuối những năm 2000, Shirley bắt đầu hẹn hò với Chuck Reeves, một nhân viên bán hàng dệt may. Hai người quen nhau qua những lần gặp mặt vì công việc. Họ hẹn hò bốn năm trước khi đính hôn vào mùa xuân năm 2013.

Khi cả hai hào hứng chờ đợi đám cưới sẽ được tổ chức trong thời gian sắp tới thì bi kịch ập tới.

Vào sáng ngày 23/7/2013, Chuck hốt hoảng gọi tới 911 và nói rằng anh vừa tới nhà và tìm thấy Shirley Pierce đã chết trong bồn tắm.

Hiện trường khó hiểu

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Tại đây, họ nhận thấy có nhiều điều khó hiểu. Căn nhà dường như bị lục soát nhưng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy hung thủ đã cố gắng dọn dẹp sau khi gây án.

Ngoài ra, cảnh sát cũng ngửi thấy mùi thuốc tẩy và khi bước vào phòng ngủ thì thấy rất nhiều máu trên sàn nhà.

Nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng vào cổ, làm đứt tĩnh mạch và động mạch. Lưỡi dao đã bị gãy và nằm trong cổ họng nạn nhân. Ngoài ra, cô cũng có nhiều vết đâm khác trên mặt và các vết thương ở tay. Hình dáng các vết thương cho thấy Shirley đã cố chống chọi kẻ đang tấn công mình.

Cách thức ra tay tàn bạo của hung thủ khiến cảnh sát suy đoán kẻ giết người có quen biết với nạn nhân.

Chuck cho biết lần cuối nói chuyện với bạn gái là khoảng 20h15 hôm trước. Anh chuẩn bị đi công tác và hẹn sáng hôm sau sẽ mang con chó của mình tới gửi ở nhà bạn gái. Chuck cho biết khi đang nói chuyện điện thoại thì cuộc gọi bỗng bị ngắt giữa chừng. Nhưng thời điểm đó Chuck không nghĩ ngợi nhiều và cũng không gọi lại.

Cái chết kinh hoàng của Shirley nhanh chóng được lan truyền. Đúng lúc này, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tên là Ervin Johnson. Ervin là giám đốc tài chính nơi Shirley làm việc. Anh nói với cảnh sát rằng anh nghi ngờ người vợ của mình - Marlene Johnson có liên quan tới vụ giết người.

Cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra.

(Còn nữa)

--------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cơn thịnh nộ của người đàn bà ám ảnh việc bị “cắm sừng” vào lúc 4h00 ngày 30/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết bí ẩn của diễn viên phim 18+: Hiện trường ám ảnh

Khi xem xét những bức ảnh hiện trường vụ án, các điều tra viên đều giật mình trước mức độ nghiêm trọng mà nạn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Oxygen ([Tên nguồn])
Cơn thịnh nộ của người đàn bà ám ảnh việc bị “cắm sừng” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN