Bi kịch của nữ sinh xinh đẹp khi làm kẻ thứ ba: Cặp đôi hoàn hảo

Thông tin hai sinh viên ưu tú là nghi phạm trong vụ sát hại cô nữ sinh 16 tuổi đã khiến gia đình, bạn bè, thầy cô của cặp đôi vô cùng choáng váng.

Năm 1995, cái chết của cô nữ sinh giỏi giang, xinh đẹp Adrianne đã khiến gia đình, bạn bè và những người quen biết cô vô cùng bàng hoàng. Không ai có thể hiểu kẻ nào lại ra tay một cách tàn nhẫn với cô gái dễ thương như vậy. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó cũng gặp nhiều khó khăn bởi sự nổi bật của nạn nhân.

Tiết lộ bất ngờ

Vụ sát hại nữ sinh Adrianne Jones gây sốc cho cộng đồng thị trấn Mansfield. Dù cơ quan chức năng đã huy động khá đông lực lượng điều tra nhưng cuối cùng vụ án vẫn rơi vào bế tắc. Gia đình và bạn bè của Adrianne vẫn hằng ngày dõi theo quá trình điều tra nhưng dần dần họ cũng bắt đầu mất hy vọng.

Đúng lúc đó, vào một ngày tháng 8/1996, cảnh sát nhận được tin tức từ Học viện Hải quân với thông tin khiến họ bất ngờ. Hai học viên báo cáo cho lãnh đạo học viện về việc bạn cùng phòng của họ là Diane Zamora thú nhận đã sát hại Adrianne. Diane chính là bạn gái lâu năm của David Graham, người mà mẹ Adrianne nghe thấy đã gọi điện cô vào đêm biến mất.

Theo lời khai của hai người bạn, trong một lần tâm sự, họ đã hỏi Diane rằng liệu David đã từng lừa dối cô chưa. Khi Diane gật đầu, họ tiếp tục hỏi nữ sinh này lúc đó đã làm gì thì được Diane tiết  lộ “đã yêu cầu David giết cô gái kia”.

David Graham và Diane Zamora đều là những sinh viên ưu tú

David Graham và Diane Zamora đều là những sinh viên ưu tú

Ngày 6/9/1996, Diane bị bắt sau khi rời khỏi trường và đã nhận tội. Ba ngày sau đó, David cũng bị bắt và bị thẩm vấn suốt 30 tiếng đồng hồ

Ban đầu, David khẳng định rằng anh không thể tưởng tượng nổi tại sao Diane lại kể câu chuyện sai sự thật một cách trắng trợn như vậy. Nhưng khi cảnh sát thông báo họ đã được bạn của anh ta kể về bộ quần áo đẫm máu trên người anh ta vào đêm mà Adrianne biến mất và bị sát hại, David im lặng và rồi thú nhận đã sát hại Adrianne.

David từng bị cảnh sát bỏ qua vì không có trong danh bạ 30 người trong điện thoại cá nhân của Adrianne. Cảnh sát cũng không nghe thấy tên David được nhắc đến bởi bất kỳ người bạn nào khi họ hỏi về người có mối quan hệ thân thiết với Adrianne. Bên cạnh đó, nhiều người thấy David tỏ ra đau buồn, thậm chí rơi nước mắt trong lễ tưởng niệm Adrianne.

Cặp đôi hoàn hảo

Thông tin Diane và David là nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh 16 tuổi khiến gia đình, bạn bè, thầy cô của cặp đôi vô cùng choáng váng.

Diane và David gặp nhau từ năm 14 tuổi tại một hội nghị hàng không dân dụng. Hai người bắt đầu hẹn hò khoảng 4 năm sau đó, vào tháng 8/1995. Cả hai đều là những học sinh ưu tú.

David là con út trong gia đình có 4 người con. Anh ta sống cùng cha là hiệu trưởng một trường tiểu học đã nghỉ hưu. Mẹ của David từng là giáo viên.

David không chỉ điển trai mà còn học rất giỏi, được nhiều cô gái mến mộ. “Anh ấy là một trong những chàng trai tuyệt vời cuối cùng trên trái đất”, một cô gái dành lời khen cho David. Nhưng ít người trong số họ biết là David đã có bạn gái. Tên cô ấy là Diane Zamora.

Diane cũng thông minh không kém David, luôn đứng trong top xuất sắc tại trường học cũng như các tổ chức khoa học mà cô tham gia. Cặp đôi có thể nói chuyện điện thoại đến khuya chỉ để trao đổi về những bài tập hóc búa.

Khoảng một tháng sau khi chính thức hẹn hò, Diane và David tuyên bố đính hôn với gia đình và dự định kết hôn sau khi tốt nghiệp 2 trường đại học top đầu. Trong mắt mọi người, họ là cặp đôi hoàn hảo và có tương lai rộng mở.

Một người bạn của Diane cho biết sau khi trao “cái ngàn vàng” cho bạn trai, Diane khẳng định: “Nếu tớ không thể là vợ của David Graham thì tớ sẽ chết với tư cách là Diane Zamora”.

Nhưng rồi, sóng gió bắt đầu ập đến khi David gặp Adrianne trong đội chạy việt dã. Adrianne là một cô gái rực rỡ, xinh đẹp và quyến rũ, người được mô tả là thường khiến các chàng trai phải nhìn lại ít nhất hai lần.

(Còn nữa)

__________________

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của nữ sinh xinh đẹp khi làm kẻ thứ ba vào lúc 4h00 ngày 26/5 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của nữ sinh xinh đẹp khi làm kẻ thứ ba: Tình cảm bị từ chối

Trong quá tình điều tra, cảnh sát phát hiện một nghi phạm rất say mê nạn nhân và thường xuyên tìm cách tiếp cận cô nhưng không được đáp lại tình cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Texasmonthly ([Tên nguồn])
Bi kịch của nữ sinh xinh đẹp khi làm kẻ thứ ba Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN