Bi kịch của người phụ nữ không thể ở với bố mẹ chồng: Ám ảnh khủng khiếp

Tất cả những hành động của gia đình chồng cũ khiến người phụ nữ ngày càng trở nên ám ảnh, căng thẳng rồi mắc chứng trầm cảm.

Chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân từng rất hạnh phúc vì bố mẹ chồng, Christine Belford không thể ngờ rằng đó chính là sự bắt đầu cho bi kịch mà cuối cùng sẽ kết thúc bằng cái chết của cô.

Christine Belford và ba con gái.

Christine Belford và ba con gái.

19 tháng mất tích

Tháng 11/2007, trong khi tìm kiếm David Matusiewicz cùng mẹ Lenore và ba con gái của anh ta mất tích, cảnh sát phát hiện gia đình David liên tục chuyển rất nhiều tiền giữa các tài khoản. Khoản tiết kiệm hưu trí của họ cũng bị rút sạch. Bà Lenore đã chi số tiền lớn để mua một chiếc xe RV làm nhà di động. Cơ quan chức năng lập tức phát lệnh truy nã họ trên toàn thế giới.

Một cuộc tìm kiếm với sự trợ giúp của nhiều lực lượng đã diễn ra từ New Jersey đến Virginia và cuối cùng là khu vực Trung Mỹ. Đến tháng 3/2009, cơ quan chức năng phát hiện David cùng mẹ là Lenore và ba con gái của anh ta sống trong ngôi nhà di động ở một ngôi làng tên là Catalina của Nicaragua. Lúc này, họ đã mất tích được 19 tháng.

Ba cô con gái được đoàn tụ với mẹ là Christine Belford trong khi David nhận tội bắt cóc và lừa đảo vào tháng 9/2009. David phải chịu bản án 48 tháng tù trong khi mẹ anh ta bị phạt 18 tháng tù. Sau vụ việc, David bị tước quyền giám hộ còn Christine được trao toàn quyền nuôi con vào cuối năm 2011.

Điều này dẫn đến một chiến dịch bôi nhọ rất khủng khiếp nhằm vào Christine với mục đích duy nhất là giành lại các con gái. David là kẻ chủ mưu đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Christine, cáo buộc Christine lạm dụng tình dục và thể chất các con. Christine cũng bị người nhà chồng cũ thường xuyên theo dõi, quấy rối, phát tán những thông tin không có thật về mình cho bạn bè, đồng nghiệp của cô.

Ám ảnh khủng khiếp

Tất cả những hành động này khiến Christine ngày càng trở nên ám ảnh, căng thẳng rồi mắc chứng trầm cảm. Christine cuối cùng đã phải nghỉ việc. Cô tâm sự với Cindy, một người bạn thường trò chuyện trên mạng, để tìm kiếm an ủi. Christine cập nhật cho bạn tình hình của các con hầu như hàng ngày cũng như cung cấp thông tin về nơi cô sống. Cindy thực chất là bạn gái của David, được anh ta nhờ tiếp cận vợ cũ.

Tháng 12/2011, Lenore và chồng là Thomas bất ngờ đến nhà con dâu cũ ở Delaware. Christine lúc này đi vắng, chỉ có bạn trai cô ở nhà. Thomas và Lenore bỏ đi sau khi tranh cãi với bạn trai cô.

Lo sợ vì bố mẹ chồng cũ biết nơi ở, Christine quyết định bán nhà chuyển đi nơi khác. Trước khi David ra tù vào ngày 13/4/2012, Christine lắp đặt camera an ninh và nuôi hai chú chó.

David chuyển đến Texas sau khi được tự do. Lúc này, Christine được phép yêu cầu chồng cũ đưa tiền cấp dưỡng nuôi con, nhưng David không làm theo. Vì không chấp hành phán quyết của tòa án, David bị tòa triệu tập vào ngày 11/2/2013. Hôm đó, Christine cũng sẽ có mặt. Cô chuẩn bị cho buổi gặp chồng cũ tại tòa mà không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.

(Còn nữa)

-----------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 7/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người phụ nữ không thể ở với bố mẹ chồng: Cuộc sống ngột ngạt

Cuộc hôn nhân của người phụ nữ này rất hạnh phúc cho tới khi chồng cô đưa bố mẹ anh tới sống cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Thecinemaholic, Justice) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ không thể ở với bố mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN