Bi kịch của người phụ nữ không thể ở với bố mẹ chồng: Tội ác “độc nhất vô nhị”

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Cơ quan chức năng xác định thảm kịch nhằm vào người phụ nữ này đã được cả gia đình chồng cũ của cô lên kế hoạch tỉ mỉ.

Chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân từng rất hạnh phúc vì bố mẹ chồng, Christine Belford không thể ngờ rằng đó chính là sự bắt đầu cho bi kịch mà cuối cùng sẽ kết thúc bằng cái chết của cô.

David Matusiewicz (hàng trên, phía bên trái) cùng em gái, bố và mẹ anh ta

David Matusiewicz (hàng trên, phía bên trái) cùng em gái, bố và mẹ anh ta

Thảm kịch tại tòa án

Khi David Matusiewicz được thả sau 48 tháng ngồi tù vì tội bắt cóc, lừa đảo, Christine Belford được phép yêu cầu chồng cũ trả tiền cấp dưỡng nuôi con nhưng David không làm theo. Vì không chấp hành phán quyết của tòa án, David bị tòa triệu tập vào ngày 11/2/2013. 

Một ngày trước đó, David cùng bố mẹ từ nhà ở Texas đến một ngôi nhà ở Maryland, nơi sẽ diễn ra phiên điều trần. Sáng 11/2, David và bố là Thomas đi tới tòa án. Gần 8h, David qua cửa kiểm tra an ninh và vào bên trong tòa án. Trong khi đó, Thomas ở lại sảnh.

Lúc 8h, Christine bước vào sảnh tòa nhà. Cô đi cùng người bạn của mình là Laura “Beth” Mulford. Không lâu sau, những tiếng súng liên tục vang lên, cửa kính lối ra vào vỡ vụn. Christine lập tức trúng nhiều vết đạn. Laura dù cố gắng chạy trốn nhưng vẫn bị bắn trúng. Phía sau một cây cột, Thomas đang chĩa súng về phía hai người phụ nữ.

Một cuộc đấu súng giữa cảnh sát và Thomas nhanh chóng diễn ra. Kết quả hai sĩ quan cảnh sát bị thương còn Thomas chết do tự bắn vào đầu. Christine và Laura cũng qua đời trên đường đến bệnh viện.

Tội ác được tính toán

David bị bắt giữ ngay trong tòa án. Bên trong chiếc xe David và bố lái tới tòa, cảnh sát tìm thấy đạn, còng tay, dao và một danh sách có tên những người mà cảnh sát tin là đối tượng bị cha con David đưa vào tầm ngắm để tấn công, trong đó Christine là người đầu tiên trong danh sách, ngoài ra còn có những luật sư và thẩm phán giúp cô giành quyền nuôi con. Theo lời khai của David, cảnh sát bắt giữ mẹ anh ta là Lenore tại ngôi nhà ở Maryland.

Cơ quan chức năng xác định cuộc nổ súng nhằm vào Christine đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Em gái của David là Amy phủ nhận mọi liên quan vụ việc khi bị thẩm vấn. Sau vụ nổ súng, Amy cố gắng xin quyền giám hộ các cháu nhưng bị từ chối. 

David được xác định là kẻ chủ mưu với sự giúp đỡ của bố mẹ, em gái. Gia đình anh ta đã theo dõi, quấy rối, phát tán những thông tin không có thật nhằm bôi nhọ, hạ bệ Christine. Cindy – bạn gái của David cũng tìm cách kết bạn với Christine, giúp anh ta lấy được thông tin về mẹ con Christine.

David cùng mẹ và em gái anh ta bị kết tội âm mưu, rình rập và theo dõi dẫn đến một vụ giết người. Vụ án được coi là “độc nhất vô nhị” khi có sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình.

David nói rằng anh ta không biết và rất buồn về hành động của bố mình. Nhưng với rất nhiều bằng chứng chống lại những lời khai này,  David cuối cùng phải nhận án tù chung thân không ân xá trong phiên tòa tháng 2/2016. Lenore và Amy cũng phải chịu bản án tương tự.

Vào thời điểm tuyên án, Lenore đang mắc bệnh nan y. 3 tháng sau đó, người phụ nữ 71 tuổi qua đời vào ngày 6/5/2016. Ba con gái của Christine được chính quyền chăm sóc sau khi mẹ chết, bố vào tù.

(Hết)

-----------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 8/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người phụ nữ không thể ở với bố mẹ chồng: Ám ảnh khủng khiếp

Tất cả những hành động của gia đình chồng cũ khiến người phụ nữ ngày càng trở nên ám ảnh, căng thẳng rồi mắc chứng trầm cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Thecinemaholic, Justice) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ không thể ở với bố mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN