Bi kịch của thanh niên quen cùng lúc 4 cô gái: Cái chết gây chấn động

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Dựa vào những manh mối tìm được, cảnh sát cho rằng đây là một vụ giết người được lên kế hoạch, động cơ gây án là do thù hận.

Corey Wieneke bị sát hại khi ngày tổ chức hôn lễ của anh đang đến gần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải mất tới 25 năm mới tình cờ phát hiện ra hung thủ. Bất ngờ đó lại là người không hề xa lạ với nạn nhân.

Cái chết gây chấn động

Với dân số dưới 4.000 người, thành phố West Liberty, bang Iowa (Mỹ) là nơi mà mọi người đều biết nhau và người dân không mấy khi khóa cửa nhà vào ban đêm. Đó là lý do tại sao khi Corey Wieneke bị đánh chết ngay trong nhà của mình vào năm 1992 đã gây ra một vụ chấn động trong dư luận nơi này.

Nạn nhân Corey Wieneke

Nạn nhân Corey Wieneke

Corey (22 tuổi) được những người xung quanh biết đến với tính cách hòa nhã, hướng ngoại. Corey cũng nổi tiếng với vai trò của một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc, từng cùng đội của mình giành chức vô địch bang.

Trong thời gian rảnh rỗi, Corey làm việc vặt tại quán bar thuộc sở hữu của ông bà anh. Năm 18 tuổi, anh bắt đầu công việc pha chế. Ngôi sao bóng bầu dục vui tính nhanh chóng trở thành người pha chế giỏi nhất của quán bar.

Cũng chính khoảng thời gian đó, Corey bắt đầu hẹn hò với Jody Hotz. Ai cũng cho rằng đây là một cặp đôi hoàn hảo.  

Đến năm 1992, Corey và Jody chuyển đến trang trại bên ngoài thị trấn do cha cô làm chủ. Jody làm việc tại một ngân hàng. Mùa thu năm đó, họ tuyên bố đính hôn. Đám cưới sẽ được tổ chức sau đó không lâu.

Tuy nhiên, tương lai tươi đẹp mà họ đã lên kế hoạch đột ngột kết thúc vào ngày 13/10/1992, khi Jody thực hiện một cuộc gọi điên cuồng tới cảnh sát. 

Cây gậy dính máu

Do đặc điểm của công việc, Corey luôn làm ca đêm ở quán bar. Bình thường khi Jody đi làm về đến nhà là lúc anh rời đi. Nhưng ngày 13/10/1992, Jody về nhà lúc 18h30, phát hiện bạn trai nằm gục dưới sàn phòng ngủ.

“Tôi nghĩ chồng sắp cưới của tôi đã chết”, giọng của Jody đầy hoảng loạn. “Toàn thân anh ấy đẫm máu, không thở và lạnh”.

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm, Corey bị đánh nhiều lần bằng vật cứng.

Jody cho biết lần cuối cô nhìn thấy Corey là anh đang ngủ trên giường khi cô đi làm vào lúc 8h sáng. Khi về đến nhà, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy con chó của họ ở bên ngoài, không có xích hay rọ mõm còn cửa mở toang. Ngoài ra, xe của Corey vẫn đỗ trước cửa nhà trong khi lẽ ra anh phải đang ở quán bar để làm việc.  

Sáng hôm sau, một người dân đã báo cảnh sát về một cây gậy bóng chày bằng kim loại có dính máu mà anh phát hiện trên đường gần nhà Corey. 

Kết quả khám nghiệm sau đó xác nhận đây chính là vũ khí giết người. Trên đó có vết máu của Corey nhưng không có ADN hay vân tay của hung thủ.

Một nông dân sống ở khu vực lân cận nói với cảnh sát rằng đã lái xe trên con đường gần nhà Corey vào buổi ngày mà anh bị giết. Người này nhìn thấy cây gậy ở hiện trường lúc 13h30 nhưng lúc 9h sáng, khi đi qua thì chắc chắn nó chưa xuất hiện. Vì vậy cảnh sát suy đoán Corey bị hại trong khoảng thời gian từ 9h sáng đến 13h30 ngày 13/10.

Các thám tử đã tìm kiếm quanh hiện trường vụ án mạng. Khả năng đột nhập vào nhà trộm cắp bị bắt gặp hay vào nhà giết người cướp của đều bị loại trừ, vì tài sản trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Cảnh sát cho rằng đây là vụ giết người có kế hoạch, động cơ gây án là do thù hận.

Tiến hành tìm hiểu về nạn nhân, cảnh sát sau đó đã phát hiện một bí mật khác của Corey.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của thanh niên quen cùng lúc 4 cô gái vào 4h ngày 20/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã đàn ông muốn có cả vợ lẫn nhân tình: Người phụ nữ khỏa thân trong bồn tắm

Chuyên gia nhận định cái chết của người phụ nữ này không phải tự nhiên và cũng không phải ngẫu nhiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Oxygen, Chillingcrimes ([Tên nguồn])
Bi kịch của thanh niên quen cùng lúc 4 cô gái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN