Bi kịch của mẹ đơn thân vì mối tình tay ba: Vụ án mạng gây chấn động

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết khoảng 4 ngày trước khi được con gái phát hiện.

Kelli Underwood đã sống sót dù mắc căn bệnh u não, vượt qua nỗi đau của 2 lần ly hôn và chiến thắng chứng trầm cảm. Nhưng dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cô cũng không thể bảo vệ được mình khi vướng vào một mối tình tay ba nghiệt ngã.

Cái chết chấn động

Tối ngày 20/9/2017, Kayden Graham tới thăm mẹ mình là Kelli Underwood (46 tuổi) tại thành phố Princeton, hạt Collin, bang Texas (Mỹ). Đã nhiều ngày nay cô lo lắng vì không thể liên lạc được với mẹ và cũng không nhận được tin tức gì từ mẹ. Điều này là hết sức bất thường khi mà hai mẹ con vẫn có thói quen liên lạc với nhau mỗi ngày.

Kayden gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lại. Cô bắt đầu cảm thấy bất an và quyết định mở cửa vào nhà.

Nạn nhân Kelli Underwood.

Nạn nhân Kelli Underwood.

Tầng 1 ngôi nhà không có gì bất thường. Nhưng khi tìm kiếm trên tầng, Kayden hoảng hốt khi nhìn thấy mẹ nằm trên sàn phòng ngủ, máu chảy ra từ đầu.

Kayden vội lao tới kiểm tra mạch của mẹ. Nhưng khi chạm vào cơ thể mẹ, Kayden nhận thấy toàn thân mẹ lạnh toát.

Cảnh sát lập tức có mặt không lâu sau khi nhận được tin báo từ Kayden. Điều tra viên xác định nạn nhân đã chết được vài ngày. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do nhiều phát súng và vết đâm. Cô bị sát hại trong khoảng thời gian từ đêm ngày 16/9/2017 đến rạng sáng ngày 17/9.

Tại hiện trường vụ án mạng, cảnh sát tìm thấy 5 vỏ đạn, màn hình camera và đầu điếu thuốc lá. Dưới móng tay của Kelli, chuyên gia cũng tìm thấy các mẫu ADN.

Các nhà điều tra nhận định rằng việc ai đó sử dụng hai loại vũ khí khác nhau để sát hại cùng một nạn nhân thường không phổ biến. Do đó, họ cho rằng vụ án mạng do hai hung thủ gây nên.

Cái chết của Kelli khiến người thân và hàng xóm của cô hết sức bàng hoàng. Một số người dân sống quanh nhà nạn nhân cho biết ngày 16/9 đã nhìn thấy Kelli dẫn hai người đàn ông vào nhà để lắp đặt bể bơi và sửa camera an ninh. Cũng trong ngày hôm đó, chuông báo động của nhà Kelli đã kêu 2 lần khiến cảnh sát cũng 2 lần tìm tới nhà cô.

Cuộc sống vất vả

Kelli Underwood kết hôn khi còn khá trẻ nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu. Sau đó cô tái hôn. Tuy nhiên, cũng giống như cuộc hôn nhân đầu tiên, Kelli và người chồng thứ hai nhanh chóng đường ai nấy đi. Kết quả của hai cuộc hôn nhân là 3 đứa con nhỏ khiến Kelli rất vất vả trong việc nuôi dạy.

Năm 2001, số phận một lần nữa không mỉm cười với Kelli khi cô được phát hiện có một khối u trong não và phải làm phẫu thuật. Tuy cuộc phẫu thuật đã loại bỏ được khối u nhưng lại khiến Kelli bị liệt một phần cơ thể và mắc chứng trầm cảm.

Kelli sau đó chuyển đến vùng ngoại ô Dallas của thành phố Princeton với mục đích thay đổi cuộc sống. Tại đây, cô sống gần người bạn thời trung học Tiffany Welborn và làm việc tại công ty của Ronnie Welborn, chồng Tiffany. Ban đầu, cô làm thợ hàn rồi dần dần chuyển sang công việc văn phòng.

Mùa xuân năm 2017, Kelli chuyển đến nhà mới ở Princeton. Ba con của Kelli lúc này đã trưởng thành và chuyển ra ngoài sống. Đây là khoảng thời gian Kelli được tận hưởng cuộc sống cho riêng mình. Nhưng rồi, sự yên bình ấy đã không kéo dài được bao lâu.

(Còn nữa)

----------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 13/5 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người đàn ông chấp nhận cho vợ ngoại tình: Sự thật sáng tỏ

Dù hơn nhiều tuổi nhưng người phụ nữ này lại khiến cậu thiếu niên say mê và sẵn sàng làm bất cứ điều gì người tình yêu cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của mẹ đơn thân vì mối tình tay ba Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN