Bi kịch của cô hoa khôi lọt vào “mắt xanh” đại gia: Vị khách khó chịu

Khi cảnh sát đã dần hết manh mối thì bất ngờ một cuộc gọi nặc danh được thực hiện tới đường dây nóng của cơ quan an ninh, giúp họ mở ra hướng điều tra mới.

Là một cô gái xinh đẹp và từng đạt danh hiệu cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp, Jackie Johns được nhiều người biết đến, trong đó có không ít đàn ông say mê vẻ đẹp của cô, những người mang đến cho Jackie không ít khó chịu. Và rồi không chỉ dừng lại ở sự phiền toái, sắc đẹp ấy còn khiến cuộc đời cô gặp bi kịch thảm khốc khi một trong số kẻ hâm mộ cô không thể chiếm được cảm tình của người đẹp.

Chiếc xe của Jackie Johns bị bỏ lại bên đường.

Chiếc xe của Jackie Johns bị bỏ lại bên đường.

Cuộc gọi bất ngờ

Dựa vào tình trạng của thi thể, bác sĩ pháp y kết luận Jackie Johns bị cưỡng hiếp, sát hại vào đêm hôm cô mất tích trước khi bị vứt xuống nước phi tang.

Xác định được khoảng thời gian nạn nhân tử vong, cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra với người đầu tiên được phỏng vấn là bạn trai của Jackie. Nhưng rồi, người này nhanh chóng được loại khỏi khỏi diện tình nghi vì có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn.

Tiếp theo, cảnh sát tập trung điều tra vào các vị khách của quán cà phê nơi nạn nhân làm việc. Họ đặt giả thuyết có khả năng ai đó đã bị ám ảnh bởi Jackie và si mê cô hoa khôi xinh đẹp đến mù quáng nên đã ra tay tàn độc.

Qua sàng lọc, điều tra viên biết được một người đàn ông cũng là người dân trong thị trấn thường lui tới quán cà phê. Người này được nhận xét là có tính cách khá kỳ cục, từng tiếp cận và đã vài lần tặng quà cho Jackie.

Tuy nhiên, sau khi xác định được danh tính, cảnh sát nhận thấy anh ta có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Vào thời điểm vụ án mạng xảy ra, anh ta không có khả năng gây án vì đang bị bắt giam ở trong tù.

Bạn bè của Jackie cho biết trong những ngày trước khi bị sát hại, cô đã nói với họ rằng có cảm giác như mình đang bị theo dõi.

Khi cảnh sát đã dần hết manh mối, bất ngờ một cuộc gọi nặc danh được gửi đến đường dây nóng của cơ quan an ninh giúp mở ra một hướng điều tra mới. Người gọi nói rằng nhìn thấy một chiếc xe rất đặc trưng đậu gần hiệu tạp hóa nơi Jackie tới mua đồ ngay trước khi bị sát hại. Đó là chiếc Chevrolet đời 1960 màu xanh lam và trắng. Một người dân cũng ra làm chứng cho biết, đã thấy chiếc xe này ở nơi Jackie xuất hiện lần cuối còn sống.

Cũng như với chiếc xe của Jackie, nhiều người dân thị trấn đều biết chủ nhân của chiếc xe Chevrolet đời 1960 này là Gerald Carnahan (28 tuổi) - một doanh nhân xuất thân từ gia đình giàu có và có quan hệ rộng. Gerald cũng là khách quen và thường xuyên tới quán cafe nơi Jackie làm việc.

Vị khách khó chịu

Làm việc với cảnh sát, Gerald nói biết Jackie qua những lần tới quán cà phê và vì Jackie từng làm việc cho công ty của gia đình anh trong thời gian ngắn. Tuy vậy, Gerald nói hai người chỉ quen biết xã giao chứ không mấy khi nói chuyện và không biết rõ về nhau.

Gerald nói vào tôi hôm xảy ra án mạng đã đi ăn cùng con gái riêng của mình và cả hai về nhà vào khoảng 22h45. Tuy nhiên, bằng chứng cứ ngoại phạm này được coi là chưa thuyết phục vì thời điểm xảy ra án mạng là sau 23h, Gerald vẫn có khả năng rời nhà để gây án. Tuy nhiên, con gái của Gerald cho biết, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng nếu bố rời khỏi nhà. 

Nhưng điều này không khiến các thám tử thôi nghi ngờ khi mà Gerald có nhiều vết trầy xước ở khắp bàn tay. Một số nhân chứng cho biết Gerald đã tán tỉnh Jackie và khiến cô thấy phiền phức và khó chịu. Đó là lý do khiến Jackie phải nghỉ công việc tại công ty của gia đình Gerald. Tuy vậy, việc đến quán làm tại cà phê cũng không giúp Jackie thoải mái hơn. Gerald vẫn kiên trì tiếp cận và rủ Jackie đi chơi bất chấp nhiều lần bị từ chối.

Lúc này, anh của Gerald cũng cung cấp cho cảnh sát thông tin rằng đã nhìn thấy xe của em trai đỗ bên con đường chạy tới nhà Jackie vào khoảng 23h ngày xảy ra vụ án.

Tuy nhiên, bất chấp sự nghi ngờ mạnh mẽ của các điều tra viên về Gerald, họ không có bằng chứng xác thực để liên kết anh ta với vụ giết người mà chỉ có thể buộc tội anh ta giả mạo bằng chứng khi nói dối về mối quan hệ của mình với Jackie. Gerald bị bắt ở sân bay khi chuẩn bị lên đường sang chi nhánh công ty mới mở ở Thái Lan, hành động mà cảnh sát tin rằng anh ta đã cố chạy trốn.

Tuy vậy, cáo trạng Làm sai lệch chứng cứ không thể giữ Gerald trong trại giam. Luật sư của Carnahan lập luận rằng thân chủ của mình không tác động hay can thiệp tới bất kỳ bằng chứng vật chất nào nên không đủ cấu thành tội danh như bị cáo buộc. Carnahan được trả tự do và vụ án cũng từ đó gặp bế tắc trong nhiều năm.

(Còn nữa)

-----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của cô hoa khôi lọt vào “mắt xanh” đại gia vào 4h00 ngày 23/3/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của cô hoa khôi lọt vào “mắt xanh” đại gia: Thi thể khỏa thân trên sông

Sau 4 ngày mất tích không dấu vết, cô gái xinh đẹp được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân và thi thể đầy vết bầm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của cô hoa khôi lọt vào “mắt xanh” đại gia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN