Dã tâm của bà mẹ chồng trừng trị con dâu “hỗn xược”: Cuộc hôn nhân sóng gió

Chỉ 6 tháng sau khi sinh con, mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.

Một người phụ nữ chỉ mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do của mình đã phải bỏ mạng một cách thảm khốc vào mùa thu năm 1998. Cuộc điều tra về vụ án mạng này đã dẫn cảnh sát đến với một trong những kẻ giết người kinh hoàng nhất trong lịch sử hạt Howard (bang Maryland, Mỹ).

Sara Raras chết khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ ra tòa giải quyết ly hôn.

Sara Raras chết khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ ra tòa giải quyết ly hôn.

Người chồng bạo lực

Sara Raras là chuyên viên thống kê cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Vào cuối những năm 1980, cô bắt đầu các lớp học tại Đại học Johns Hopkins. Ở đó, cô đã phải lòng một người bạn cùng lớp trẻ tuổi hơn, Lorenzo Raras. Vào ngày 7/9/1994, họ kết hôn và 3 năm sau, con trai của họ chào đời.

Nhưng chỉ 6 tháng sau khi sinh con, Sara Raras gọi điện cho cảnh sát cáo buộc chồng mình đã đưa ra "lời đe dọa giết người" đối với cô. Sara nói với cảnh sát rằng cô lo sợ cho tính mạng của mình vì Lorenzo, người được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nhưng không dùng thuốc thường xuyên, đang sở hữu 2 khẩu súng lục, 2 khẩu súng trường và 1 khẩu súng ngắn bán tự động. 

Vào ngày 27/6/1998, Sara nói với Lorenzo rằng cô muốn ly thân. Trong hồ sơ gửi lên tòa án, Sara cho biết chồng cô ngày càng trở nên bạo lực. Gần đây nhất, khi cô đang bế con và định gọi 911, Lorenzo đã túm lấy con trai, đẩy ngã và đá cô rồi lao ra khỏi nhà.

Tối hôm đó, Lorenzo gọi điện và nói với Sara rằng cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại con trừ khi quan hệ tình dục với anh ta. Sara Raras đã bị ép quan hệ tình dục 2 lần vào cuối tuần đó.

Đáp lại những lời tố cáo này, Lorenzo Raras nói rằng anh ta chỉ đang cố gắng hòa giải với vợ.

Hai ngày sau, Sara Raras đã xin được lệnh tòa để hạn chế chồng tiếp xúc sau khi cô cáo buộc rằng Lorenzo đang thực hiện một "chiến dịch quấy rối và khắc nghiệt dai dẳng" đối với cô. Sara cũng được trao quyền nuôi con trai. Lorenzo được gặp con vào mỗi cuối tuần.

Cuộc chiến ly hôn

Chưa đầy 1 tháng sau, Sara tiếp tục gửi đơn tố cáo đến tòa rằng Lorenzo đe dọa bắt cóc con trai họ. Bằng chứng là vào ngày 25/7, Lorenzo đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu cho con trai. Sara đã vội gọi tới Bộ Ngoại giao để cố gắng ngăn chặn điều này. 

Trong hồ sơ gửi lên tòa án, Lorenzo Raras tranh luận rằng anh ta nên là người chăm sóc con. Lorenzo cáo buộc Sara ngoại tình với sếp của cô và nói rằng mình đã đọc những bức thư điện tử tình cảm giữa hai người. Anh cũng cho biết, Sara thường tự nhốt mình và đứa bé trong phòng ngủ. Hơn nữa, cô không chịu để anh bế con.

Tuy nhiên, bạn bè nói rằng, trước đây Lorenzo thường tỏ ra ghen tị với mức độ chú ý mà Sara dành cho con trai. Vì thế, để bố con có thời gian gắn kết, Sara thường đưa con cho chồng trông. Nhưng khi biết chồng thường giao con cho bà nội, cô đã tỏ thái độ không bằng lòng.

Trước những mâu thuẫn không thể hóa giải, một phiên tòa giải quyết vụ ly hôn đã được lên kế hoạch vào ngày 3/12/1998, nhưng Sara đã không thể đợi đến ngày đó. Cô bị giết vào ngày 15/11.

Lúc này, cảnh sát coi Lorenzo Raras là một nghi phạm số 1. Làm việc với cơ quan chức năng, Lorenzo lập tức khẳng định mình không liên quan gì đến vụ giết hại Sara và nói lần cuối nhìn thấy vợ là vào cuối tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, khi Sara tới đón con. Lorenzo một lần nữa nhắc lại việc nghi ngờ Sara ngoại tình với đồng nghiệp và chỉ ra rằng người đó có thể là đối tượng tình nghi.

Về chứng cứ ngoại phạm, Lorenzo nói đã ở nhà cùng gia đình tại thời điểm vụ án xảy ra. Mike, anh của Lorenzo, xác nhận, tối hôm ấy em trai ở nhà cùng mình và vẫn trong nhà khi anh lên đường làm ca đêm. Emilia, mẹ Lorenzo, nói lúc đó đang làm việc tại viện dưỡng lão địa phương.

Khám xét nhà của gia đình, cũng như chiếc xe của Lorenzo, cảnh sát không thu được bằng chứng nào. Họ buộc phải tìm kiếm nghi phạm theo hướng khác, dù vẫn còn nghi ngờ về gia đình Lorenzo

(Còn nữa)

------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Dã tâm của bà mẹ chồng trừng trị con dâu “hỗn xược” vào 4h00 ngày 19/3/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của bà mẹ chồng trừng trị con dâu “hỗn xược”: Cái chết khủng khiếp

“Điều đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là sự tàn bạo một cách khủng khiếp”, một cảnh sát có mặt tại hiện trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Washingtonpost) ([Tên nguồn])
Dã tâm của bà mẹ chồng trừng trị con dâu “hỗn xược” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN