Bị chồng đánh đập, ép bán dâm, người phụ nữ gây án mạng

Sự kiện: Tin ngắn

Luôn sống trong nỗi lo sợ bị chồng giết nếu không chịu làm theo yêu cầu của anh ta, người phụ nữ nói rằng mình phải ra tay trước khi điều đó xảy ra.

Cilem Karabulut bị giải tới tòa.

Cilem Karabulut bị giải tới tòa.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Tháng 7/2015, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người phụ nữ 28 tuổi ở phía nam thành phố Adana với tội danh sát hại chồng.

Vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 8/7. Cilem Karabulut thừa nhận với cảnh sát rằng cô là hung thủ giết chồng mình - Hasan Karabulut, 33 tuổi. Cilem bị bắn chết bằng một khẩu súng lục tại nhà riêng của cặp đôi. Sau khi Hasan chết, Cilem đã chủ động gọi cho cảnh sát để đầu thú.

Lấy lời khai với cảnh sát, Cilem cho biết hai vợ chồng có với nhau một cô con gái 1,5 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không hề hạnh phúc. Cô thường xuyên bị chồng dùng vũ lực, đánh đập, hành hạ. Không những vậy, Hasan còn ép buộc vợ phải trở thành gái bán hoa. Tại thời điểm vụ án mạng xảy ra, hai người đang ly thân.

Cilem khai rằng luôn phải sống trong nỗi bất an, lo sợ chồng có thể giết mình nếu không chịu bán dâm theo yêu cầu của anh ta. "Tôi giết chồng bởi anh ta lúc nào cũng hành hung tôi. Tôi sợ rằng mình sẽ bị rơi vào con đường bán dâm, tội phạm ma túy và rồi một ngày nào đó sẽ bị anh ta giết hại", Cilem nói.

15 năm tù cho hành vi giết chồng

Xuất hiện trước tòa, Cilem tỏ ra khá bình thản. Kết quả điều tra cho thấy người phụ nữ này đã bị chồng bạo hành một cách có hệ thống và ép cô phải bán dâm trong nhiều năm. Đó được xem là nguyên nhân khiến cô ra tay.

"Tại sao phụ nữ luôn là người phải chết? Đàn ông cũng có thể bị giết. Tôi giết anh ta để bảo vệ danh dự của mình", Cilem nói.

Kết thúc phiên tòa, Cilem bị buộc tội giết người trong cái chết của Hasan Karabulut. Ban đầu, công tố viên đề nghị mức án chung thân dành cho người phụ nữ này. Sau khi xem xét, bồi thẩm đoàn kết án Cilem 15 năm tù.

Cho rằng bản án không công bằng, Cilem cùng các luật sư sau đó kháng cáo với lý do cô là nạn nhân bị chồng lạm dụng và lập luận rằng hành vi của Cilem chỉ là để tự vệ.

Phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào ngày 21/10 và phiên thứ hai vào ngày 4/11. Cuối cùng, tòa giám đốc thẩm bác bỏ kháng cáo và tuyên bố giữ nguyên bản án 15 năm tù đối với Cilem.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ nhân viên massage thú nhận thuê sát thủ giết chồng vì bị phản bội

8 năm sau cái chết của chồng, người vợ đã bị bắt giữ với cáo buộc là chủ mưu trong vụ án mạng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Duvarenglish) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN