Bị chồng bắt gặp “mây mưa” với nhân tình ngoài vườn, vợ có hành động sốc

Sự kiện: Tin nóng

Bị bắt quả tang, người đàn ông biết rằng sẽ phải hứng chịu sự tức giận từ chồng của nhân tình nhưng không thể ngờ hành động của chính người mà anh ngoại tình.

Đôi nhân tình đã bí mật hẹn hò trong vườn nhà. (Ảnh minh họa)

Đôi nhân tình đã bí mật hẹn hò trong vườn nhà. (Ảnh minh họa)

Cuộc hẹn bí mật

Một người đàn ông 63 tuổi ở Ấn Độ đã bị một cặp vợ chồng siết cổ đến chết. Đáng nói, người vợ này lại chính là nhân tình của nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào đêm 27/5, rạng sáng 28/5/2022 ở làng Mauhariya thuộc quận Rewa, bang Madhya Pradesh. Thời điểm đó, người chồng Shyamlal Kol mới kết thúc ca làm và quyết định trở về nhà dù trời đã rất khuya.

Tuy nhiên khi về tới nhà, Shyamlal không thấy vợ là Sunita Kol đâu. Trước đó, Shyamlal không thấy vợ báo có việc phải rời khỏi nhà. Người đàn ông này liền đi quanh nhà tìm vợ.

Cuối cùng, khi ra tới vườn, Shyamlal cũng thấy Sunita nhưng trong một hoàn cảnh mà người đàn ông này không thể ngờ tới. Tận mắt Shyamlal chứng kiến vợ mình đang có hành vi quan hệ tình dục với một người đàn ông lạ mặt đã lớn tuổi. Thì ra, nghĩ rằng chồng đi làm ca đêm sẽ về muộn hoặc không về, Sunita đã bí mật hẹn nhân tình tới “tâm sự”.

Tức giận tra hỏi, Shyamlal được biết gã nhân tình của vợ tên là Rajkumar Mishra, 63 tuổi.

Cặp vợ chồng sát nhân

Bị chồng của nhân tình bắt quả tang, Rajkumar biết rằng sẽ phải hứng chịu sự nổi nóng của Shyamlal nhưng không thể ngờ hành động sau đó của cô nhân tình.

Cùng với chồng, Sunita đã thực hiện một vụ giết người mà nạn nhân chính là nhân tình mà cô ta vừa quan hệ tình dục.

Đôi vợ chồng hợp lực sát hại Rajkumar bằng cách dùng khăn siết cổ nhân tình đến chết

Cả hai can sau đó còn lấy đi đồ đạc có giá trị của nạn nhân gồm dây chuyền vàng và tiền mặt. Cuối cùng, Sunita và Shyamlal đưa xác nạn nhân đi phi tang trong đêm. Trở về nhà sau đó, cả hai vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, thi thể Rajkumar được người dân phát hiện. Các bác sĩ pháp y loại trừ nguyên nhân cái chết do một cơn đau tim như một số ý kiến nhận định. Với những gì tìm được trên thi thể nạn nhân, họ xác định đây là một vụ án mạng.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng tìm ra danh tính hai nghi phạm. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nạn nhân đã bí mật ngoại tình với Sunita và bị sát hại bởi hai vợ chồng nhân tình sau khi người chồng phát hiện mối quan hệ ấy.

Đại diện cảnh sát cho biết Sunita và Shyamlal đã thừa nhận hành vi của mình khi bị thẩm vấn. Tiền và dây chuyền của nạn nhân cũng đã được cảnh sát thu hồi. Hiện tại, cặp vợ chồng đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người theo Mục 302 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện chồng ngoại tình, “chính thất” âm mưu trừ khử “tiểu tam”

Đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của chồng, người phụ nữ này đã vô cùng tức giận và quyết định thực hiện một kế hoạch tàn độc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indiatoday) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN