Bí ẩn vụ cựu người mẫu nổi tiếng tử vong: Cuộc tái ngộ đáng sợ

Nhìn thấy bạn gái cũ sau gần 1 thập kỷ, người đàn ông 42 tuổi đã trở nên kích động.

“Tối nay tôi cảm thấy rất sợ hãi.... Tôi kinh hoàng khi biết anh ta đã bị ám ảnh bởi tôi suốt 9 năm, ngày nào cũng nghĩ về tôi...”. Đây là những lời mà Amie Harwick đã viết trong email gửi cho chính mình sau khi tình cờ gặp lại bạn trai cũ. Một tháng sau, Amie qua đời. Nghi phạm đầu tiên chính là người đàn ông đã được nạn nhân nhắc tới.

Mối quan hệ rắc rối

Tại đồn cảnh sát, Michael Herman– người ở cùng nhà với nạn nhân Amie Harwick và Robert Coshland - bạn thân nhất của Amie đã cung cấp manh mối về nghi phạm là bạn trai cũ của Amie - Gareth Pursehouse và mối quan hệ đầy rắc rối giữa họ dù đã chia tay nhiều năm. 

Năm 2009, Amie gặp gỡ và hẹn hò với Gareth. Lúc đó, cô đang là người mẫu kiêm vũ công còn Gareth là nhiếp ảnh gia và cũng là một chuyên gia máy tính.

 Amie Harwick và bạn thân Robert Coshland.

 Amie Harwick và bạn thân Robert Coshland.

Tuy nhiên, Amie nói với bạn bè rằng đã bị bạn trai lạm dụng thể xác trong mối quan hệ kéo dài hai năm của họ. Gần một thập kỷ trước, Amie kết thúc mối quan và nộp đơn cáo buộc Gareth bạo lực. Sau đó cô nhận được hai lệnh cấm đối với Gareth, buộc anh ta phải tránh xa cô.

Tuy nhiên dường như cách này không mấy hiệu quả. Amie luôn sống trong tâm trạng bị bạn trai cũ đeo bám. Gần 4 năm sau khi chia tay, nhà Amie bị đột nhập. Những bức ảnh cá nhân của cô bị lấy đi và dữ liệu máy tính bị xóa sạch. Amie tin rằng Gareth đã gây ra điều này.

Những năm tiếp theo, Amie nỗ lực trở thành nhà trị liệu được cấp phép, học lấy bằng tiến sĩ về tình dục học. Sự nghiệp cũng từ đó có những bước phát triển vượt bậc.

Các công tố viên tin rằng nỗi ám ảnh của Gareth với Amie đã bùng lên khi anh ta tình cờ nhìn thấy bạn gái cũ tại một lễ trao giải vào ngày 16/1/2020, chỉ khoảng một tháng trước vụ án mạng. Gareth có mặt ở đây với tư cách là một nhiếp ảnh gia.

Cuộc tái ngộ đáng sợ

Amie sau đó kể với bạn thân rằng Gareth đã nổi điên khi nhìn thấy cô sau gần 1 thập kỷ, đọc lại những tin nhắn mà cô gửi từ 8 năm trước. Gareth gọi bạn gái cũ là đồ khốn và buộc tội cô đã hủy hoại cuộc đời anh ta. "Anh ta khóc nức nở, hai tay ôm đầu, thở gấp, méo mặt và run rẩy dữ dội", Amie cho biết.

Amie rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng vận dụng mọi kinh nghiệm để trấn tĩnh bạn trai cũ. Sau khi nói chuyện với Gareth gần một giờ, cô rời khỏi sự kiện với tâm trạng lo lắng và bắt đầu chuẩn bị cho mình các biện pháp an ninh như camera giám sát, bình xịt hơi cay, thậm chí còn chia sẻ vị trí của mình với người bạn thân Robert Coshland.

Robert cho biết việc chia sẻ vị trí là một trong số ít điều Amie có thể làm để cảm thấy an toàn. Amie nhận được lệnh cấm đối với bạn trai cũ từ nhiều năm trước nhưng đã hết hạn từ lâu.

Mặc dù nhận thấy hành vi của Gareth là đáng lo ngại nhưng vì anh ta không đe dọa một cách rõ ràng nên Amie nghĩ việc báo cảnh sát sẽ không giúp ích được gì. Tuy nhiên, Amie hết sức lo lắng và nói với bạn rằng "nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì chính là anh ta làm".

13 giờ sau vụ án mạng, cảnh sát xuất hiện tại nhà của Gareth và bắt giữ anh ta với cáo trạng sát hại Amie.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 7/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bên dưới ban công của ngôi nhà 3 tầng, cảnh sát tìm thấy nhà trị liệu tình dục 38 tuổi nằm bất động với những vết thương nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Âm mưu sau cú rơi từ tầng 3 của cựu người mẫu nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN