Âm mưu thâm độc của người đàn bà truy sát mẹ kế: Những chiếc nhẫn bị lấy cắp

Người phụ nữ cho biết cô chợt tỉnh giấc vào khoảng 3h sáng và nhận thấy đang bị tấn công bởi hai kẻ lạ.

Bị đánh đập tàn bạo với khí quản bị dập nát nhưng Janet Scott vẫn sống sót trong khi bạn trai của cô thì không may mắn như vậy. Cơ quan điều tra đã không mất nhiều thời gian để phát hiện ra rằng vụ tấn công này không hề ngẫu nhiên.

Cuộc sống bí mật

Cảnh sát đến bệnh viện với hy vọng nói chuyện được với nạn nhân Janet Scott để tìm kiếm thông tin về vụ tấn công khiến bạn trai cô - Henry Caneva mất mạng. Tuy nhiên bác sĩ cho biết khí quản của Janet đã bị dập nát.

Một phần hiện trường vụ tấn công

Một phần hiện trường vụ tấn công

Trong khi đó, vụ án có rất ít manh mối. Cảnh sát chỉ phát hiện phần ngón tay bị rách của một chiếc găng tay cao su và đầu lọc thuốc lá bên ngoài ngôi nhà. Hiện trường không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ trộm. Đường dây điện thoại bị cắt và kẻ tấn công dường như đã quen với cách bố trí ngôi nhà cũng như cách sắp xếp chỗ ngủ của nạn nhân.

Con trai và con gái của Henry sau đó có mặt để lo tang lễ. Cảnh sát cũng xem xét đến giả thuyết họ muốn tài sản thừa kế của cha mình. Cả hai đều khai rằng biết cha mình có tiền nhưng không biết chính xác là bao nhiêu. Đồng thời, họ cũng không hiểu nhiều về cuộc sống của cha kể từ khi ông chuyển đi. Henry giữ kín chuyện riêng với mọi người.

Hai người con lần lượt vượt qua bài kiểm tra nói dối và được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Tiếp theo, cảnh sát phỏng vấn đồng nghiệp của Henry, một nhân viên bán hàng giỏi và trẻ tuổi tên là Frank. Henry và Frank được cho là đang cạnh tranh với nhau cho vị trí bán hàng số 1. Vài tuần trước khi xảy ra án mạng, họ đối đầu với nhau trong khi làm việc. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra.

Frank thừa nhận họ có tranh luận và điều này khiến anh tức giận. Tuy nhiên, Frank khẳng định hai người là bạn bè và thường xuyên đùa giỡn nhau.  Frank vượt qua cuộc kiểm tra nói dối và đồng ý cung cấp ADN. Kết quả cho thấy không trùng khớp với điếu thuốc được tìm thấy ở hiện trường.

Những chiếc nhẫn bị lấy cắp

Khoảng một tuần sau vụ tấn công, cảnh sát tiếp tục đến thăm Janet tại bệnh viện. Người phụ nữ này vừa trải qua cuộc phẫu thuật mở khí quản nên vẫn không thể nói được, nhưng cô có thể viết.

Janet cho biết cô chợt tỉnh giấc vào khoảng 3h sáng ngày 20/6/1997 và nhận thấy có ai đó tựa vào đùi mình trong khi một người khác đang giữ chặt cô. Janet nhớ rằng mình đã tát kẻ này và yêu cầu tránh ra. Một trong những kẻ tấn công hét lên: “Chết đi đồ khốn”.

Janet sau đó bất tỉnh. Một lúc sau, cô tỉnh lại và nghe thấy một tiếng động cũng như nhận ra mình đang cố thở. Khi những kẻ tấn công rời đi, Janet cố gắng đi đến chỗ điện thoại. Vì không gọi được, cô lại gắng gượng sang nhà hàng xóm tìm sự trợ giúp.

Janet không thể nhớ khuôn mặt kẻ tấn công. Người phụ nữ rất đau khổ, không biết kẻ nào muốn làm tổn thương mình và Henry. Con chó của cô cũng bị chúng giết chết.

Cảnh sát cho Janet xem những bức ảnh chụp phòng ngủ sau vụ tấn công. Janet nói cô luôn đặt những chiếc nhẫn và đồng hồ của mình phía đầu giường nhưng những chiếc nhẫn này đã biến mất. Một trong số đó có viên đá topaz màu xanh mà Henry tặng. Chiếc còn lại là của người chồng đã khuất của cô.

Cảnh sát liền đi tới các cửa hàng cầm đồ tại địa phương với hy vọng tìm ra những chiếc nhẫn bị lấy cắp.

(Còn nữa)

----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 9/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dù bị đánh đập dã man và gần như không thể nói được nhưng người phụ nữ vẫn cố gắng gượng sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Oxygen) ([Tên nguồn])
Âm mưu thâm độc của người đàn bà truy sát mẹ kế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN