Bí ẩn những xác chết lõa thể: Màn thoát chết ngoạn mục

Trở thành nạn nhân tiếp theo của kẻ giết người hàng loạt nhưng nữ sinh 17 tuổi này đã nhanh trí tìm cách lấy được lòng tin của hung thủ và chờ đợi cơ hội trốn thoát.

Năm 1984, liên tục những xác chết phụ nữ lõa thể được tìm thấy khiến người dân Tampa, Florida (Mỹ) không khỏi kinh hãi. Vụ việc nghiêm trong tới mức lực lượng FBI đã phải trực tiếp vào cuộc. Dù được xác định do một kẻ giết người hàng loạt gây ra vì các nạn nhân bị giết theo cùng một cách nhưng cũng phải rất khó khăn, lực lượng chức năng mới tìm ra được hung thủ nhờ vào chính sơ suất của hắn.

Nhờ sự nhanh trí của mình, Lisa Mcvey đã thoát chết.

Nhờ sự nhanh trí của mình, Lisa Mcvey đã thoát chết.

Chiến thuật khôn ngoan

2h30 ngày 2/11/1984, sau khi làm xong ca đêm tại một cửa hàng bánh tại thành phố Tampa, nữ sinh 17 tuổi Lisa Mcvey đạp xe trở về nhà. Khi đi qua đoạn đường vắng, một người đàn ông bỗng nhiên nhảy ra từ xe ôtô, xô ngã Lisa, nắm tóc và đẩy cô vào trong xe. Lisa sau đó bị trói hai tay, bịt mắt.

Lúc đó, Lisa đoán rằng cô sẽ bị sát hại nên sợ hãi quỳ gối van xin và đổi lại cô sẽ làm tất cả những gì hắn muốn. Kẻ lạ mặt này đã cưỡng hiếp cô ngay trong xe rồi chở cô về căn hộ của mình. Trong nhiều tiếng sau đó, tên này liên tục hãm hiếp Lisa.

Lisa cố gắng chịu đựng để tìm cơ hội trốn thoát. Trước mỗi lần giở trò đồi bại với cô, gã đàn ông luôn dùng khăn đen bịt mắt và bắt cô nhắm mắt lại. Tuy nhiên, Lisa vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ qua tấm khăn mờ. Lisa bình tĩnh nhìn quanh phòng và kín đáo để một chiếc cặp tóc của mình xuống phía dưới giường như để đánh dấu chứng mình rằng cô đã từng bị bắt ở đó.

Là người xem nhiều các chương trình truyền hình về tội phạm, Lisa đã rất thông minh và cố gắng nhớ từng chi tiết. Cô đếm số bậc thang khi lên nhà, để lại nhiều dấu vân tay nhất có thể khi được hắn cho phép sử dụng nhà tắm

Lisa sau đó cố gắng kết thân với kẻ bắt cóc. Cô ngoan ngoãn làm theo mọi điều hắn muốn, nói chuyện và xây dựng lòng tin.

Kế hoạch thành công

Nhiều lần giở trò với cô và thấy Lisa rất nghe lời, kẻ đồi bại dần thấy tin cô. Tên này thay vì gọi Lisa bằng một cái tên thô tục, đã thay đổi gọi cô là “cô bé” hay “em yêu”. Biết rằng cơ hội của mình đang tới, Lisa giả vờ tỏ ra vui vẻ và hứa sẽ bên hắn.

Cuối cùng, trong sự bất ngờ của Lisa, hắn đã thả tự do cho cô sau 26 tiếng bị bắt cóc. Trên đường được chở đến nơi được thả, cô vẫn bị bịt mắt. Nhưng vẫn qua khe hở chỗ sống mũi, cô vẫn quan sát thấy dòng chữ “Magnum” trên bảng điều khiển của chiếc ôtô. Ngoài ra, trên đường đi, hắn cũng dừng xe một khoảng thời gian và Lisa nghe thấy tiếng rút tiền từ cây ATM. Sau đó, người này thả cô đi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng mà ngay cả Lisa cũng không tin là mình có thể sống sót trong khi chỉ ít giờ trước đó tính mạng của cô vẫn “ngàn cân treo sợi tóc”. Không kịp về nhà, Lisa gọi điện ngay cho bố. Cảnh sát lập tức nhận được thông tin này.

Tại cơ quan cảnh sát, Lisa miêu tả kẻ thủ ác là một gã đàn ông da trắng, tầm khoảng 30 tuổi. Hắn có một chất giọng sâu, tóc nâu, lông mày mỏng, có râu, mũi to, tai nhỏ…người hắn khá đậm. Sau đó, Lisa nói về chiếc xe mà hắn giam giữ cô. Đó là chiếc xe màu đỏ tía, ghế màu trắng với đầy đủ tiện nghi.

Ban đầu, họ vẫn chưa nghĩ rằng kẻ bắt cóc Lisa với tên giết người hàng loạt kia là một. Họ đem quần áo Lisa đang mặc về phòng thí nghiệm để điều tra thêm.

Khi kết quả điều tra quần áo của Lisa chưa được xác định, thi thể thứ năm tiếp tục được phát hiện gần đường quốc lộ. Kết quả điều tra tang chứng hiện trường làm cảnh sát khá bất ngờ: mẫu vải đỏ trên quần áo Lisa và nạn nhân thứ năm chính là mẫu vải đỏ được tìm thấy ở các vụ án trước đó.

Lúc này, cảnh sát xác định thủ phạm của năm vụ giết người và vụ bắt cóc Lisa McVey là một. Cuối cùng, họ cũng đã có manh mối về kẻ giết người hàng loạt. Việc phải làm lúc này là tìm lại nơi Lisa được thả, nơi cô bị giam giữ và chiếc xe đỏ bí ẩn kia.

(Còn nữa)

----------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Bí ẩn những xác chết lõa thể: Lộ diện hung thủ vào 4h00 ngày 12/8/2019.

Bí ẩn những xác chết lõa thể: Tội ác không dừng lại

Trong những tuần sau đó, các nữ cảnh sát đã giả làm gái bán dâm nhằm thu hút kẻ tình nghi, xe tuần tra cũng được tăng...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Bí ẩn những xác chết lõa thể Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN