Bí ẩn người đàn ông chết trong bồn cầu: Phát hiện kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ.

Vụ án kỳ lạ này xảy ra ở Nhật Bản cách đây hơn 30 năm. Sau một cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận là nạn nhân chết do tai nạn. Tuy nhiên, người dân địa phương lại không chấp nhận kết quả này.

Phát hiện kinh hoàng

Vào buổi tối mùa đông lạnh giá ngày 28/2/1989 tại khu ký túc xá dành cho giáo viên một trường tiểu học ở làng Dulu thuộc quận Tiancun, tỉnh Fukushim (Nhật Bản), nữ giáo viên Yumi Tanaka đi tới khu vệ sinh chung.

Khi đang chuẩn bị đi vệ sinh, Yumi bất ngờ thấy một thứ gì đó nhô lên từ phía dưới bồn cầu. Nhìn kỹ hơn, cô phát hiện đó là chiếc giày da. Cảm thấy khó hiểu, Yumi đi thẳng đến bể phốt bên ngoài, bất chấp thời tiết giá lạnh và trời đã tối om để kiểm tra xem có ai vô tình mở nắp hố ga không nhưng không thấy điểm gì bất thường. Thời điểm đó, loại nhà vệ sinh được sử dụng trong ký túc xá của giáo viên là bồn cầu dạng ngồi xổm.

Khu nhà vệ sinh phát hiện ra sự việc

Khu nhà vệ sinh phát hiện ra sự việc

Yumi lại bước vào bên trong và nhìn vào bồn cầu để kiểm tra thêm một lần nữa. Và rồi cô hét lên, choáng váng ngã quỵ xuống đất. Lúc này, nam đồng nghiệp ở khu ký túc xá bên cạnh vội chạy tới. Dù không nhìn thấy rõ ràng bên trong nhưng cả Yumi và người đồng nghiệp đều biết là có người đang ở bên trong bồn cầu.

Cảnh sát địa phương lập tức có mặt sau khi nhận được tin báo. Tại hiện trường, họ cũng sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Đó chính là chân người.

Cảnh sát có thể kết luận được ngay rằng người bên trong đã chết. Họ đã thông báo cho đồn cảnh sát thị trấn Sanharu, tỉnh Fukushima để kết hợp điều tra. Cùng với đó, ba lính cứu hỏa cũng được gọi tới.

Cái chết kỳ quái

Cả nhóm tìm cách kéo người này ra ngoài. Nhưng vì đường ống bồn cầu quá bé, nên họ dù có dùng các cách cũng không thể làm gì hơn. Ngày hôm sau, cảnh sát phải sử dụng đến máy xúc và cần cẩu, đầu tiên đào toàn bộ đường ống lên khỏi mặt đất, sau đó dùng cần cẩu để nâng nó lên.

Sau đó cảnh sát đã thử nhiều biện pháp nhưng vẫn không lôi được người đó ra khỏi đường ống. Cuối cùng, họ phải dùng dụng cụ phá hủy toàn bộ đường ống.

Đường ống chứa thi thể người đàn ông 26 tuổi

Đường ống chứa thi thể người đàn ông 26 tuổi

Sau khi cảnh sát dùng nước sạch để làm sạch, họ phát hiện ra đó là một người đàn ông. Điều kỳ lạ là người này cởi trần, trên tay ôm áo khoác được gấp gọn gàng. Và tư thế của anh ta rất kỳ lạ, cả người cuộn tròn lại, hoàn toàn mắc kẹt trong đường ống, gần như không có chỗ để cử động.

Vì thi thể nằm trong bể tự hoại một thời gian nên khi được mang ra ngoài, trên người bị phủ đầy vết bẩn. Sau 2 lần rửa mặt, khuôn mặt của nạn nhân đã lộ ra. Ngay lập tức, không ít người nhận ra nạn nhân.

Nạn nhân tên là Naoyuki Sugano, 26 tuổi. Anh là một thanh niên trí thức nổi tiếng ở làng Dulu. Naoyuki tham gia ban nhạc với tư cách là một nghệ sĩ guitar ở trường trung học, là thành viên của đội bóng đá địa phương.

Hiện anh đang làm việc trong một công ty bảo trì nhà máy điện hạt nhân ở một thị trấn lân cận, đồng thời là chủ tịch hội thanh niên địa phương. Hội thanh niên này thường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho giới trẻ. Naoyuki Sugano được coi là một thanh niên xuất sắc tại địa phương.

Thông tin về cái chết kỳ quái của Naoyuki đã gây chấn động tại vùng quê vốn yên bình này.

(Còn nữa)

____________________

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bí ẩn người đàn ông chết trong bồn cầu vào 04h00 ngày 31/12/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn thi thể cô gái khỏa thân dưới cống thoát nước: Đôi tất màu da cam

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không mặc gì ngoài một đôi tất màu cam đi ở chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo INF, Marvel-It) ([Tên nguồn])
Bí ẩn người đàn ông chết trong bồn cầu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN