Bí ẩn chưa hồi kết về cái chết của ngôi sao “Yêu là cưới”

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng Brittany Murphy là mất mát to lớn của làng điện ảnh Hollywood. Đau xót hơn, cho tới tận bây giờ, gia đình cô vẫn đang miệt mài trên con đường đi tìm nguyên nhân thực sự về cái chết của cô.

Lịch sử từng ghi nhận không ít ngôi sao tài năng mà bạc mệnh, đã ra đi một cách bất ngờ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Dù những nấm mồ đó đã xanh cỏ nhưng câu chuyện xung quanh cái chết của họ cho đến nay vẫn là chủ đề tranh luận không có hồi kết. Loạt bài “Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới” sẽ phần nào mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về phần sự thật bị chôn vùi ấy.

Bí ẩn chưa hồi kết về cái chết của ngôi sao “Yêu là cưới” - 1

Brittany Murphy và chồng - Simon Monjack  

Brittany Murphy là nữ diễn viên tên tuổi trong nền điện ảnh Mỹ. Cô khởi nghiệp ở Hollywood năm 14 tuổi với serie “Drexel's Class”. Ngoài vai chính trong phim “The White Hotel”, “Clueless”, “Just Married” (Yêu là cưới)..., người đẹp nổi lên thành ngôi sao sau phim “8 Mile”, đóng cùng Eminem và “Girl, Interrupted” cùng Angelina Jolie.

Ngày 20/12/2009, làng điện ảnh và người hâm mộ thế giới đã mất đi một gương mặt xinh đẹp có tài năng diễn xuất. Đột ngột hơn vì khi chỉ cách đó hai tuần, cô đã bày tỏ những kế hoạch cho năm tới: “Sau khi đón năm mới, tôi muốn có một em bé. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cùng gia đình hơn”.

Ngày định mệnh

7h30 sáng chủ nhật, ngày 20/12/2009, Brittany Murph líu lo trong phòng tắm tại dinh thự riêng tại Hollywood Hills ở Los Angeles, Mỹ. Đây là nơi “ẩn náu” ưa thích của cô mỗi khi muốn thoát khỏi những áp lực gặp phải trong cuộc sống. Người thân vẫn thường trêu đùa rằng phòng tắm là “thiên đường” của Brittany, là nơi cô tự ngắm mình, đôi khi cao hứng hát hò hoặc viết thơ cho một tạp chí, nghe nhạc…

Bên ngoài, mẹ cô, Sharon Murphy, một người mắc chứng suy nhược thần kinh vì những đợt điều trị ung thư đang vui vẻ trò chuyện với Simon Monjack  - người chồng vẫn bị những cơn đau tim hành hạ suốt ba năm nay của Brittany. Họ bàn về kế hoạch chuyển tới New York, về việc bán ngôi nhà Brittany đã mua vào năm 2003 với giá 3,9 triệu USD. Brittany luôn cảm thấy nơi đây không thích hợp cho cô. Cô muốn bắt đầu cuộc sống mới vào năm 2010 tại New York, nơi Simon sẽ tiếp tục công việc của một nhà biên kịch và đạo diễn còn cô sẽ đóng vai chính trong các bộ phim bom tấn.

“Cô ấy ghét ngôi nhà Rising Glen”, Simon kể lại. “Mỗi lần chúng tôi trở về vào lúc mặt trời lặn, Brit sẽ nói: “Chúng ta có thể ở lại khách sạn Beverly Hills không?” – “Em yêu , em phải thực tế. Đó là nhà của chúng ta”, tôi nói”.

Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì trong nhà tắm, bà Sharon đột nhiên hơi chột dạ và gõ cửa. Không có tiếng trả lời, bà vội vàng mở cửa và phát hiện ra con gái mình nằm bất tỉnh trong đó.

Sharon đỡ con gái mình ra ngoài và gọi Simon. Vội vàng, anh gọi số máy cấp cứu 911 rồi đặt cô dưới vòi nước lạnh theo chỉ dẫn hồi sức của nhân viên cấp cứu trước khi họ đến. Murphy được đưa ngay tới Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Beverly Hills nhưng cô đã qua đời trước khi đến bệnh viện.

Simon từ chối khám nghiệm tử thi vì anh không muốn cơ thể xinh đẹp của vợ mình bị xâm phạm và vì nó đi ngược lại truyền thống của người gốc Do Thái như anh. Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra Los Angeles vẫn có thể khẳng định, cái chết của nữ diễn viên 32 tuổi là một tai nạn với nguyên nhân phức hợp: viêm phổi, thiếu máu và ngộ độc nhiều loại ma túy.

Lối sống trụy lạc, sử dụng ma túy hay bị mưu sát?

Nhiều suy đoán về cái chết đột ngột của Murphy đã được đưa ra. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên đã phải vật lộn với việc lạm dụng thuốc, trong đó có loại thuốc giảm đau Vicodin, sau khi trải qua những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đây còn có tin nói rằng Murphy bị chứng rối loạn ăn uống và do đó cô đã nghiện ma túy.

Một số người khác cho biết cô đã có thời gian dài gặp rắc rối trong việc dùng thuốc. “Chúng tôi đã rất lo ngại điều này sẽ xảy ra. Brittany có vấn đề với thuốc men và chúng tôi đã khuyên cô ấy nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia”, một người bạn của Murphy tiết lộ.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra Los Angeles, trước khi chết, nữ diễn viên này không hề bị suy nhược và gầy yếu như tin đồn. Cô cũng không có dấu hiệu lạm dụng rượu và chất kích thích. Các số liệu cho thấy Brittany có hàm lượng thuốc giảm đau Vicodin khá cao trong máu, tuy nhiên không hề phạm luật cũng như không gây nguy hiểm đến tính mạng. Brittany đã dùng quá nhiều thuốc điều trị, dẫn đến nhiễm độc thuốc và tụt huyết áp.

Simon sau đó đã lên án truyền thông khi tạo ra tin đồn vợ anh chết vì một lối sống trụy lạc thường xuyên sử dụng ma túy. Bố của Brittany Murphy, ông Angelo Bertolotti, cũng không tin vào kết luận của nhà chức trách và đã đeo đuổi để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của con gái nhiều năm qua. Ông đã yêu cầu cung cấp những mẫu tóc, máu và các mẫu mô của con gái để tiến hành xét nghiệm riêng. Kết quả cho thấy trong các mẫu tóc có chứa nồng độ cao của 10 kim loại nặng. Những kim loại này thường được tìm thấy trong thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột. Điều này dẫn tới nghi ngờ của gia đình Brittany Murphy về hành vi giết người.

 “Con gái tôi không nhịn ăn cũng không nghiện ma túy như cơ quan điều tra khẳng định. Tôi sẽ không dừng lại cho tới khi sự thật được sáng tỏ”, ông Bertolotti tuyên bố.

-----------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới, vào 10/3/2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo US Magazine) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN