Bắt gã hàng xóm hiếp dâm bé gái 13 tuổi ảnh hưởng chất độc da cam

Sự kiện: Tin nóng Bắc Ninh

Đại diện Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh xác nhận đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Dương, trú tại xã Trí Quả, huyện Thuận Thành vì đã hiếp dâm bé gái 13 tuổi, con của một nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, bản thân bé bị thiểu năng trí tuệ.

Chị N.T.T mẹ của bé A kể lại sự việc.

Chị N.T.T mẹ của bé A kể lại sự việc.

Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra hơn 2 tháng nay, gây xôn xao dư luận huyện Thuận Thành. Đại diện Công an huyện Thuận Thành xác nhận đã khởi tố vụ án Hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi; khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Dương.

 Lãnh đạo UBND xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, nơi xảy ra sự việc cũng xác nhận trên địa phương xảy ra sự việc đối tượng Dương xâm hại tình dục đối với bé N.T.A. Hiện, Hội Phụ nữ xã và huyện Thuận Thành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, cháu A.

 Trao đổi với phóng viên, chị N.T.T (sinh năm 1974, mẹ nạn nhân A) cho biết, chồng chị bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ bố chồng là thương binh. Chồng chị ít hơn chị 3 tuổi, hiện đang hưởng trợ cấp chất độc da cam, hằng ngày đi làm thuê. Chị T ở nhà làm ruộng và nuôi các con.

 Anh chị sinh được 5 người con (3 gái, 2 trai). Một cháu trai sinh năm 2003 bị đuối nước mất đã lâu. Còn 3 cháu gái thì bị ảnh hưởng từ người cha nên trí tuệ, thần kinh kém. Trong đó, cháu N.T.A sinh năm 2008 (13 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ, đang học lớp 3.

 Ngày 8/4, anh chị đi làm, A. và em trai sinh năm 2015 (5 tuổi) ở nhà trông nhau. Khi về tắm rửa cho con, chị T. phát hiện A. không mặc quần áo lót, gặng hỏi thì cháu nói “bị ướt” nên bỏ ra. Biết có bất thường, chị hỏi em trai A. thì được cháu kể: Nguyễn Văn Dương, 33 tuổi, là hàng xóm sang chơi và ôm ấp cháu A.

Sau đó, cháu A. đã kể lại sự việc: Khoảng 16 giờ, Dương có sang nhà chơi, hút thuốc và mở phim khiêu dâm cho A. xem rồi sờ soạng người. Sau đó, Dương dẫn A. vào phòng ngủ và thực hiện hiện hành vi giao cấu.

Căn nhà nơi gia đình cháu A. sinh sống

Căn nhà nơi gia đình cháu A. sinh sống

“Ngay tối hôm đó, tôi có sang nhà Dương để nói cho mẹ anh ta biết sự việc và đề nghị xin lỗi, chịu trách nhiệm. Mẹ của Dương có hứa sẽ dạy bảo cháu. Đến sáng hôm sau, tôi tiếp tục sang nhà nói với bố mẹ Dương. một lần nữa nhưng gia đình họ không có ý kiến gì. Đến ngày thứ 3, gia đình Dương lại thách thức. Buổi tối cùng ngày Dương còn sang nhà tôi lăng mạ, thách thức”, chị T. kể.

“Mấy ngày sau, gia đình Dương cũng không có ý kiến gì thêm. Ngày 14/4, tôi đã viết đơn gửi công huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Ngay hôm đó, cơ quan công an đã lấy lời khai và đưa cháu A. đi giám định. Kết quả giám định cháu bị rách màng trinh. Cùng ngày, cơ quan công an huyện Thuận Thành đã bắt giữ Dương”, gạt đi những giọt nước mắt, chị T. kể tiếp.

Chị T cho biết thêm, khi Dương bị bắt, gia đình Dương có sang xin rút đơn nhưng gia đình chị từ chối và mong muốn cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh. Cơ quan công an huyện Thuận Thành đã đưa Dương đến thực nghiệm hiện trường tại nhà có sự chứng kiến của công an xã, trưởng thôn... Hiện cháu A. bị ảnh hưởng tâm lý, thường xuyên cáu gắt, nổi nóng. Bình thường cháu ngủ với chị gái, nhưng một tháng qua phải ngủ cùng mẹ vì thường xuyên mơ, đau đầu. “Cháu không nói lên lời, khi nổi cáu lại đạp xe đi khắp nơi” – chị T nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh rể ”hờ” hầu tòa vì hiếp dâm em vợ

Thấy em gái người yêu ngủ trong phòng một mình, Hiền vào thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Vân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN