Án nặng cho kẻ lừa tiền tỷ các thầy bói rởm

Nguyễn Thị Thơm (SN 1957) đã thêu dệt lên câu chuyện đào được 130 thỏi vàng đem chia cho 13 nhà trong họ, rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Đánh vào lòng tham của các thầy bói rởm, Nguyễn Thị Thơm (SN 1957, trú tại thôn Ngọc Nương, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã thêu dệt lên câu chuyện đào được 130 thỏi vàng đem chia cho 13 nhà trong họ. Nhưng nhà nào bán vàng để chi tiêu, đều bị “thần vàng” hành đến chết. Nên muốn bán được vàng thì phải nhờ các thầy bói đến giải hạn, rồi mượn cớ vay tiền để bù vào số vàng đã cho 13 nhà trong họ. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2010 đến 23/11/2012, Thơm đã lừa đảo hơn 5 thầy bói từ mọi nơi kéo đến và chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Để các thầy bói tin tưởng có “thần vàng”, trước khi làm lễ, Thơm đều thủ sẵn máu lợn ngậm vào miệng rồi bất ngờ thổ huyết chứng minh là do thần phạt. Ngoài ra, Thơm còn bịa chuyện số tiền mà 13 nhà họ hàng được chia đều không thể lấy lại được nên trăm sự nhà các thầy giúp đỡ cho vay mượn tiền giải hạn.

Ngay sau khi phát giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng bắt Nguyễn Thị Thơm về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Án nặng cho kẻ lừa tiền tỷ các thầy bói rởm - 1

Nguyễn Thị Thơm tại tòa.

Tại cơ quan điều tra, Thơm đã khai nhận sau khi chiếm đoạt số tiền của các thầy bói, đã công đức để xây chùa làm từ thiện. Nhưng qua điều tra, số tiền chiếm đoạt được, Thơm đã chia nhỏ tài sản cho các gia đình người thân, nên khi Cơ quan điều tra khám xét nhà Thơm thì nhà trống rỗng, tất cả tài sản nghi vấn là của Thơm đều đứng tên người khác.

Đánh giá vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên mức án 16 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Thơm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đời sống & Pháp luật
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN