Án nặng cho kẻ giết con để vợ phải... hối hận

Cho rằng giết con rồi tự sát sẽ khiến vợ hờ phải hối hận nên Khanh đã ra tay một cách man rợ.

Ngày 29/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Ái Khanh (SN 1959, Gò Vấp) án chung thân về tội Giết người.

Án nặng cho kẻ giết con để vợ phải... hối hận - 1

Khanh nhận án chung thân về hành vi giết con.

Khanh và chị Trương Thị Thu Xuân sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Họ có hai con chung. Vào đầu năm 2011, giữa hai người có mâu thuẫn nên Khanh dọn ra sống riêng.

Tối 4/1/2014, Khanh đến nhà chị Xuân xin phép đưa cháu Nguyễn Hữu Phong (con út) đi chơi. Khanh đưa cháu Phong đến thuê phòng tại một khách sạn ở quận 12 để ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi cháu Phong đang ngủ, Khanh nảy sinh ý định sát hại con rồi tự sát. Khanh dùng chiếc gối đè lên mặt cho đến khi cháu Phong không còn cử động.

Nhận thấy Phong đã chết, Khanh viết thư tuyệt mệnh để lại rồi gọi điện thoại báo tin cho chị Xuân biết sự việc. Sau đó, Khanh dùng dao đâm vào người 5 nhát đến ngất xỉu.

8h sáng cùng ngày, Chị Xuân cùng nhân viên khách sạn lên phòng, đưa Khanh và Phong đi cấp cứu. Khanh được cứu sống, nhưng Phong đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN