Âm mưu thâm độc của người đàn bà truy sát mẹ kế: Thoát chết kỳ diệu

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Dù bị đánh đập dã man và gần như không thể nói được nhưng người phụ nữ vẫn cố gắng gượng sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Bị đánh đập tàn bạo với khí quản bị dập nát nhưng Janet Scott vẫn sống sót trong khi bạn trai của cô thì không may mắn như vậy. Cơ quan điều tra đã không mất nhiều thời gian để phát hiện ra rằng vụ tấn công này không hề ngẫu nhiên.

Nạn nhân Henry Caneva và Janet Scott.

Nạn nhân Henry Caneva và Janet Scott.

Cuộc tấn công khủng khiếp

Henry Caneva sinh ra ở Italia. Năm 12 tuổi, Henry cùng gia đình chuyển đến bang Wyoming, Mỹ và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.

Năm 18 tuổi, anh gia nhập lực lượng hải quân và gặp vợ tương lai. Năm 1957, hai người kết hôn và định cư ở Fresno, California. Những đứa con lần lượt ra đời.

Sau khi rời hải quân, Henry trở thành nhân viên bán ô tô. Công việc này khá thích hợp với một người có tính cách hòa đồng, thích giao tiếp như anh. Nhưng cũng từ đây, cuộc hôn nhân bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Cuối cùng, hai vợ chồng ly hôn vào năm 1972.

Trái ngược với đời sống tình cảm không mấy may mắn, sự nghiệp của Henry lại đạt được nhiều thành công. Anh trở thành nhân viên bán xe hàng đầu tại một đại lý ở địa phương.

Trong quá trình làm việc, Henry gặp vị khách nữ tên là Janet Scott. Lúc đó, Janet 47 tuổi và mới góa chồng. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau và bắt đầu hẹn hò. Không lâu sau, Henry chuyển tới sống chung với Janet.

Hạnh phúc dường như lại mỉm cười với Janet và Henry. Họ cùng sống một cuộc sống bình lặng bên chú chó của Janet trong ngôi nhà ở Sarasota, Florida.

Nhưng rồi, tất cả đã sụp đổ vào ngày 20/6/1997, khi Janet gắng gượng sang nhà hàng xóm vào khoảng 3h43 sáng. Cô đã bị tấn công, đánh đập dã man và gần như không thể nói được.

Điếu thuốc trên bãi cỏ

Trong cuộc gọi tới 911, điều phối viên có thể nghe thấy người hàng xóm hỏi Janet rằng Henry có ở trong nhà không. Janet cố gắng xác nhận và ngay sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy Henry đã chết trên giường trong phòng ngủ chính. Người đàn ông 76 tuổi bị siết cổ bằng một chiếc thắt lưng.

Có vết máu trên rèm và đầu giường. Một chiếc gối đẫm máu có in dấu giày cũng được tìm thấy dưới đất. Bên phía giường Janet nằm, trên mặt đất có một vũng máu. Cảnh sát tin rằng Janet đã ngã khỏi giường và nằm úp mặt. Kẻ giết người có lẽ nghĩ Janet và Henry đều đã chết nên nhanh chóng rời đi. Đường dây điện thoại cũng bị cắt và một miếng găng tay cao su bị bỏ lại.

Giả thuyết về một vụ cướp được loại trừ vì tiền và thẻ tín dụng của nạn nhân vẫn còn nguyên trong nhà. Cửa sau nhìn ra phía hồ không khóa.

Cảnh sát đi vòng quanh ngôi nhà kiểm tra và tìm thấy một điếu thuốc trên bãi cỏ. Cảnh sát xác định điếu thuốc đã bị vứt vào thời điểm xảy ra vụ án mạng vì nó vẫn khô trong khi cỏ đẫm sương.

Cuối buổi sáng hôm đó, tin tức về vụ sát hại Henry và tấn công Janet lan truyền nhanh chóng. Những người hàng xóm đánh giá rất cao Henry và Janet, nói rằng Henry là một người tốt bụng. Không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì đáng ngờ.

Cảnh sát đến bệnh viện với hy vọng nói chuyện được với Janet. Tuy nhiên bác sĩ cho biết khí quản của Janet đã bị dập nát trong cuộc tấn công. Một đội cảnh sát trang bị vũ trang được bố trí bảo vệ trước cửa nhà Janet.

(Còn nữa)

----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 8/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Ngay khi chồng tuyên bố sẽ ly hôn vì phát hiện bị “cắm sừng”, người phụ nữ lập tức lên một kế hoạch độc ác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Oxygen) ([Tên nguồn])
Âm mưu thâm độc của người đàn bà truy sát mẹ kế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN