Âm mưu của cô gái thông báo mang thai với hai người đàn ông: Tin nhắn lúc 2h sáng

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Trong đoạn ghi âm gây sốc kéo dài 17 phút, điều tra viên nghe thấy tiếng nạn nhân khóc lóc cầu xin sự sống và nói rằng anh chỉ muốn làm bạn với những kẻ đang hại mình.

Đúng lúc Phillip Nicholson nhận ra bộ mặt thật của bạn gái và quyết định chia tay, anh được bạn gái thông báo rằng cô đã mang thai đứa con của mình. Phillip không ngờ rằng chính từ lúc này, bi kịch của cuộc đời anh bắt đầu. 

Tin nhắn lúc 2h sáng

Sau khi nhận ra bộ mặt thật của bạn gái, vào tháng 9/2014, Phillip Nicholson muốn chấm dứt quan hệ với Isabella Gossling. Nhưng rồi, Isabella lại đưa ra một tuyên bố gây sốc. Cô ta khẳng định mình đã có thai và cha của đứa bé này chính là Phillip.

Tuy nhiên, Isabella không chỉ nói những lời này cho Phillip. Cô ta đồng thời cũng thông báo với Richard Moors rằng cái thai là của anh ta. Isabella và Richard cho rằng cách duy nhất để họ có thể trở thành một gia đình là loại bỏ Phillip.

Richard Moors và Isabella Gossling

Richard Moors và Isabella Gossling

Richard tiếp tục gửi tin nhắn cho Phillip nói rằng hãy để Isabella yên, nếu không sẽ giết anh. Không chỉ vậy, họ còn tìm cách cách ly Phillip khỏi bố mẹ bằng cách lấy điện thoại của Phillip gửi những tin nhắn khủng khiếp cho bố mẹ anh.

Trước vụ án mạng, Isabella đã dụ Phillip đến căn hộ của mình bằng cách nói có một cô gái tên là Amy muốn gặp anh. Isabella và Richard sau đó bắt nhốt Phillip nhưng anh đã trốn thoát qua cửa sổ phòng ngủ.

Nhưng rồi một ngày, bố mẹ của Phillip nhận được tin con trai mình đã bị sát hại. Isabella và Richard bị bắt giữ chỉ vài giờ sau khi thi thể Phillip được phát hiện ở căn hộ của Isabella. Vũ khí giết người là một con dao dính máu cũng được tìm thấy trong bồn rửa tại hiện trường.

Theo điều tra của cảnh sát, vào ngày 26/5/2015, Isabella và Richard nhắn tin cho Phillip vào lúc 2h sáng, tiếp tục dụ anh đến căn hộ của Isabella.

Đoạn ghi âm gây sốc

Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh của ba người. Theo đó, khi Phillip vừa xuống xe buýt, Isabella và Richard nhanh chóng bước tới đón. Dựa trên ngôn ngữ cơ thể, các nhà điều tra nhận thấy lúc này Phillip có vẻ do dự và sợ hãi. Anh bước đi chậm rãi phía sau hai người kia trên đường trở về căn hộ của Isabella.

Hình ảnh camera cho thấy Phillip Nicholson (áo đỏ) đi cùng Isabella Gossling và Richard Moors về căn hộ của Isabella

Hình ảnh camera cho thấy Phillip Nicholson (áo đỏ) đi cùng Isabella Gossling và Richard Moors về căn hộ của Isabella

Phillip ngay lập tức bị tấn công khi bước vào căn hộ. Isabella thậm chí còn dùng điện thoại của mình ghi lại toàn bộ sự việc.

Isabella nói với Richard rằng Phillip đã cưỡng hiếp cô ta. Cả hai đưa nạn nhân vào phòng ngủ và buộc anh phải thú nhận việc cưỡng hiếp. Trong đoạn ghi âm gây sốc kéo dài 17 phút, Isabella bảo Richard hãy làm những gì anh ta cần làm. Phillip bị đâm hai nhát vào sau gáy. Điều tra viên có thể nghe thấy tiếng nạn nhân khóc cầu xin sự sống và nói rằng anh chỉ muốn làm bạn với những kẻ đang hại mình.

Sau khi Phillip chết, quá trình ghi âm vẫn tiếp tục. Isabella và Richard nói về việc cần làm với thi thể. Cặp đôi bàn nhau tìm cách khiến nó trông giống như một vụ tự sát rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Đoạn camera giám sát ghi lại cảnh Isabella và Richard nắm tay nhau đi ra xe buýt. Richard cũng đã cầu hôn Isabella vào hôm đó.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Richard thú nhận tội ác trong khi Isabella hoàn toàn đổ lỗi cho bạn trai.

Vào ngày 23/11/2015, Isabella ra tòa. Cô ta khăng khăng mình không có tội. Trong khi đó, bên công tố đưa ra những bằng chứng cho sự lạm dụng mà Phillip phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Vào ngày 14/12/2015, Isabella Gossling bị kết tội giết người với bản án chung thân. Cô ta sẽ đủ điều kiện để được xét tạm tha sau khi thụ án 19 năm. Richard Moors cũng nhận bản án chung thân như bạn gái. Anh ta sẽ đủ điều kiện để được xét tạm tha sau khi thụ án 22 năm.

(Hết)

-------------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 27/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Trong khi chàng trai 22 tuổi đang tỏ ra hạnh phúc, bố mẹ của anh lại cảm thấy lo lắng vì tin rằng con trai đang bị bạn gái lợi dụng và bắt nạt vì tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Âm mưu của cô gái thông báo mang thai với hai người đàn ông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN