Âm mưu của cô gái thông báo mang thai với hai người đàn ông: Mối tình "tay ba"

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Trong khi chàng trai 22 tuổi đang tỏ ra hạnh phúc, bố mẹ của anh lại cảm thấy lo lắng vì tin rằng con trai đang bị bạn gái lợi dụng và bắt nạt vì tiền.

Đúng lúc Phillip Nicholson nhận ra bộ mặt thật của bạn gái và quyết định chia tay, anh được bạn gái thông báo rằng cô đã mang thai đứa con của mình. Phillip không ngờ rằng chính từ lúc này, bi kịch của cuộc đời anh bắt đầu. 

Phillip Nicholson

Phillip Nicholson

Cô bạn gái đáng ngờ

Không lâu sau khi Phillip Nicholson chào đời, cậu được chẩn đoán mắc chứng chậm phát triển. Phillip đã cố gắng chiến đấu với số phận để có thể hòa nhập với mọi người và có một cuộc sống như những người bình thường.

Phillip rất yêu thương, quấn quýt bố mẹ và ông nội. Nhưng đến năm 2013, ở tuổi 22 tuổi, cậu quyết định sống tự lập và tuyên bố muốn rời khỏi nhà.

Nơi mà  Phillip chuyển đến ở Bournemouth, hạt Dorset, Anh, trong một khu nhà gồm nhiều căn hộ. Bố mẹ của Phillip tin rằng ở đây con trai mình sẽ được an toàn giữa những người hàng xóm tốt bụng.

Phillip nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại mỗi ngày. Chàng trai trẻ cho biết ngoại trừ việc cảm thấy cô đơn, còn lại mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Không lâu sau đó, Phillip gặp một cô gái 20 tuổi tên là Isabella Gossling qua một ứng dụng mạng xã hội. Isabella từng mắc chứng tự kỷ nhẹ và rối loạn nhân cách. Phillip cảm thấy cô gái này là một người tốt.

Isabella đang sống ở thị trấn Yeovil, cách nơi Phillip ở khoảng một giờ đi tàu. Nhưng điều này không phải vấn đề gì lớn đối với Phillip. Anh thường xuyên sắp xếp để tới thăm bạn gái.

Trong khi con trai đang tỏ ra hạnh phúc, bố mẹ của Phillip lại cảm thấy lo lắng rằng Isabella đang lợi dụng Phillip và bắt nạt anh vì tiền.

Mối quan hệ tay ba

Vào mùa hè năm 2014, Isabella bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông khác tên là Richard Moors (25 tuổi).

Richard được biết đến là kẻ chuyên nhắm vào những người dễ bị tổn thương. Không có nhà cửa ổn định, Richard thường tìm cách lôi kéo người khác để có chỗ ở và những thứ khác mà anh ta cần.

Khi bố mẹ Phillip biết được chuyện này, họ cố gắng thuyết phục con trai cắt đứt mọi liên lạc với Isabella. Tuy nhiên, Phillip đã không nghe theo.

Sự lạm dụng của Isabella đối với Phillip ngày càng leo thang kể từ khi cô ta gặp Richard. Bố của Phillip cho biết con trai mình đã nhận được nhiều tin nhắn khủng khiếp và đầy lời lẽ đe dọa, thậm chí còn bị dọa giết.

Isabella và Richard coi Phillip như cây rút tiền của mình. Isabella có lần đã đưa Phillip đến ngân hàng và rút ra một tấm séc đứng tên cô ta. Cặp đôi cũng lấy trộm 800 bảng Anh (hơn 25 triệu) của Phillip.

Sau khi nhận ra bộ mặt thật của bạn gái, vào tháng 9/2014, Phillip nói với Isabella rằng anh quyết định chấm dứt mối quan hệ của họ. Tuy nhiên lúc này, Isabella lại đưa ra một tuyên bố gây sốc. Cô ta khẳng định mình đã có thai và cha của đứa bé này chính là Phillip.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 26/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm cho biết hắn và nạn nhân đã quan hệ tình dục đồng thuận và phủ nhận việc giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Âm mưu của cô gái thông báo mang thai với hai người đàn ông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN