Ám ảnh tiếng khóc con thơ khi nghe cha bị tuyên án tử hình

Sự kiện: Tin pháp luật

Với số lượng ma túy lớn, Và Bá Xê phải nhận bản án cao nhất. Nghe tiếng khóc ré của những đứa con bị cáo tại phiên tòa, chúng tôi cũng cảm thấy xót xa.

Gieo cái chết trắng

Trong gần 1 tuần lễ nay, TAND tỉnh Nghệ An mở nhiều phiên tòa và tuyên nhiều án tử cho những kẻ gieo rắc "cái chết trắng". Trong những vụ án này, các bị cáo đều buôn số lượng ma túy “khủng” với thủ đoạn hết sức tinh vi và ma mãnh. Đặc biệt, hầu như các bị cáo đều có nhân thân xấu.

Phiên tòa xử Và Bá Xê (25 tuổi, trú xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy khiến chúng tôi ám ảnh nhất. Bởi khi Xê bị tuyên án tử, những đứa con của Xê đã khóc òa. Tiếng khóc ré của đứa trẻ tầm 1 tuổi khiến những người chứng kiến cũng phải rưng rưng nước mắt. Và giây phút đó đoàn tụ hiếm hoi đó chắc chắn sẽ ám ảnh con trẻ đến suốt cả cuộc đời.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em nên Và Bá Xê phải nghỉ học sớm để mưu sinh. Đến tuổi trưởng thành, Xê yêu và lấy 1 người phụ nữ xinh đẹp cùng địa phương. Cuộc sống quanh năm bám rẫy nên gia đình Xê thuộc hộ khó khăn của bản. Gia đình khó khăn nhưng vợ chồng Xê luôn bảo ban nhau cố gắng làm lụng. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời khiến vợ chồng Xê vô cùng hạnh phúc. Cả hai ngày đi làm rẫy, tối về cùng nhau quây quần bên các con. Đó là động lực cho vợ chồng Xê cố gắng.

Bị cáo Và Bá Xê khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Và Bá Xê khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xê luôn cố gắng làm lụng để vợ con có cuộc sống sung túc hơn. Trong một lần đi sửa xe, Và Bá Xê gặp 1 người đàn ông tên Tủa người Lào. Người này cho Xê biết lợi nhuận do ma túy mang lại. Không vượt qua được sự cám dỗ, Và Bá Xê đã trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy của Tủa. Xê đã giấu tiệt vợ con đi buôn thứ hàng cấm này. Khi Xê bị bắt với số lượng ma túy lớn, vợ con Xê đã vô cùng sốc. Họ không tin đó là sự thật.

Cụ thể, vào khoảng giữa tháng 4/2020, Tủa nói với Xê khi nào có ai mua ma túy thì báo. Ngày 25/6, 1 người đàn ông tên Thuận (không rõ lai lịch, địa chỉ) liên lạc qua Zalo đặt mua của Xê 3 kg ma túy đá.

Có khách mua hàng, Xê báo lại cho Tủa. Người đàn ông này báo giá với Xê 1kg giá 100 triệu đồng. Nếu bán được Tủa sẽ cho Xê 5 triệu đồng/kg. Khi Xê báo lại, Thuận đã đồng ý mua với giá trên.

Đến 3h ngày 29/6, khi Xê đang xách hơn 2,9kg ma túy đến giao cho Thuận thì bị công an Nghệ An bắt quả tang. Lợi dụng đêm tối, Thuận và Tủa chạy thoát.

Ám ảnh tiếng khóc trẻ thơ

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xê cho biết vì hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết nên mới sa chân vào ma túy. Bị cáo không biết hành vi của mình lại nhận mức án cao đến như vậy. Bị cáo bật khóc khi nhắc đến vợ và 2 đứa con nhỏ. Vợ Xê ở phía dưới cũng khóc nấc không thành tiếng. Đứng ngoài hành lang phòng xử án, đứa con lớn của Xê cũng khóc khi nhìn thấy bố.

Bị đề nghị mức án cao nhất, bị cáo bật khóc xin một cơ hội sống để trở về với vợ con. “Kể từ khi bị bắt, bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra. Vợ bị cáo còn trẻ, con của bị cáo còn quá nhỏ. Bị cáo có lỗi với vợ con mình. Bị cáo chỉ mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội sống", bị cáo Xê lạc giọng nói. 

Giờ nghị án, vợ con Xê tiến sát gần bị cáo. Cuộc đoàn tụ của gia đình Xê đẫm nước mắt. Và Bá Xê khóc nấc khi nhìn thấy con. Xê cố đưa hai bàn tay bị còng chạm vào con. Người đàn ông này buông lời xin lỗi những đứa con của mình: “Bố đây, bố xin lỗi con”. Thằng bé tầm 1 tuổi khóc ré lên không biết vì nó lạ hay nhìn thấy mẹ khóc. Đứa con trai đầu 6 tuổi cũng khóc nghẹn vì dường như nó hiểu bố sẽ không về nữa.  

Xê khóc nghẹn khi nhìn thấy vợ con ở phiên tòa

Xê khóc nghẹn khi nhìn thấy vợ con ở phiên tòa

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Và Bá Xê án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với người đàn ông tên Tủa và Thuận, theo lời khai của Xê, 2 người này nhờ mua gần 3kg ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an không xác định được lai lịch, địa chỉ của 2 người này nên không có căn cứ để xử lý.

Bị cán bộ dẫn giải về trại giam, vợ con Xê chạy theo òa khóc. Xê cũng không cầm được nước mắt cố ngoái lại nhìn người thân. Chỉ vì 15 triệu đồng, Và Bá Xê phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, để vợ con bơ vơ...

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh niên đi cướp giật khóc nghẹn xin về chăm vợ sắp sinh

“Chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi, vợ em sinh con rồi. Em sai rồi!”, người thanh niên trẻ khóc nghẹn tại công an phường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thị Hằng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN