Tẩn Láo Lở và tội ác trên rẻo cao (P1): Ám ảnh hiện trường vụ án

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nói về Tẩn Láo Lở, người dân thôn Phìn Ngan (Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai) ai nấy đều "rùng mình". Cách đây 6 năm, Tẩn Láo Lở đã gây ra vụ án kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình rồi bỏ trốn vào rừng sâu. Sau 25 ngày truy vết với bao gian khó, Công an tỉnh Lào Cai cũng bắt tên "ác quỷ" này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Đêm kinh hoàng

Đó là đêm 9/8/2016, anh Tẩn Ôn Nải (SN 1994, trú tại Phìn Ngan, Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai) lê bước về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Căn nhà hôm nay vắng vẻ lạ thường, bên trong tối om như mực. Anh Nải gọi mấy câu nhưng chẳng thấy vợ, con thưa. Cánh cửa cài then bên ngoài đầy "mờ ám". Khi anh Nải mở cửa thì phát hiện 1 bẫy súng kíp treo trên trần nhà, nòng súng hướng ngay ra cửa.

Thoáng chút giật mình, anh Nải linh cảm có ai đó đã sắp xếp việc này nhằm "hạ sát" người mở cửa.

Bên trong căn nhà không một bóng người, đồ đạc bị lật tung như có kẻ đột nhập. Hồi sáng, anh Nải đi làm thì vợ anh là chị Tẩn Tà M (SN 1994) cùng các con Tẩn Mai P (SN 2014); Tẩn Thúy V (SN 2016) và cháu Tẩn Thùy C (SN 2010) đều ở nhà. Ấy thế mà lúc này, tất cả những người thân đó đều không thấy đâu.

Anh Nải chạy ra sân trước, cách thềm một đoạn, con chó giữ nhà nằm chết với một vết chém trên cổ. Đi thêm chút nữa, anh Nải sửng sốt khi phát hiện cô con gái lớn là cháu Tẩn Mai P nằm chết bên khe suốt.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, anh Nải chạy khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy những người còn lại đâu. Nghĩ vợ và các con đều có thể đã bị sát hại, anh Nải trình báo lên cơ quan công an.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Căn nhà nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Thảm án

Khi Công an huyện Bát Xát có mặt tại hiện trường, các anh không thể hình dung được đây là một trong những vụ thảm án đau lòng và kinh hoàng nhất ở vùng đại ngàn này.

Tiến hành tìm kiếm, công an lần lượt phát hiện thi thể chị M, cháu V và cháu C nằm rải rác. Riêng chị M bị hung thủ sát hại rồi dìm xuống ao, có một viên đá đè lên người.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ ra tay sát hại liền 4 người trong một gia đình sau đó đặt bẫy súng kíp nhằm giết thêm người mở cửa, Công an huyện Bát Xát lập tức báo về Công an tỉnh Lào Cai.

Thôn Phìn Ngan là địa bàn xa nhất của xã Trịnh Tường, gần với đường biên giới. Căn nhà xảy ra vụ án lại nằm cheo leo trên một quả đồi cao, xung quanh vắng vẻ nên không hề có nhân chứng.

Đứng trước một hiện trường tàn khốc như thế, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai ai nấy đều không thể cầm lòng. Một cảm giác đau xót đè nặng lên tâm trí của tất cả những người có mặt.

Qua tìm hiểu, gia đình anh Nải vốn thuần nông, hàng ngày chị M ở nhà chăm lo bếp núc, nương rẫy, anh Nải thỉnh thoảng đi làm thuê ở địa bàn khác. Quanh năm suốt tháng, gia đình này sống êm đềm chẳng gây thù, chuốc oán với bất cứ ai.

Các điều tra viên nhận định, sau khi bị sát hại, gia đình anh Nải có mất một số đồ đạc, như thế đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến án mạng thì chắc chắn phải xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân rất "ghê gớm".

Vậy ai là kẻ đủ tàn ác để gây ra việc này?

Gã hàng xóm

Tập hợp tất cả những thông tin thu thập được tại hiện trường, bước đầu Công an tỉnh Lào Cai cho rằng kẻ gây án phải là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại, thậm chí có quen biết với gia đình nạn nhân.

Việc hung thủ giết người xong còn tiếp tục đặt bẫy "súng kíp" chứng tỏ đối tượng có mối "thâm thù" rất lớn.

Nếu là người địa phương thì vụ án sẽ trở nên "vừa dễ, vừa khó". Dễ ở chỗ công an sớm muộn gì cũng "lần" ra đối tượng. Khó ở chỗ Phìn Ngan là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường đi khó khăn hiểm trở, hung thủ nếu sinh sống ở đây sẽ thông thạo địa bàn, có thể lẩn trốn lên núi, chui vào rừng sâu, thậm chí vượt biên gây phức tạp cho công tác tiếp cận, bắt giữ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Tuy thế, đây là vụ án thảm khốc, Ban chuyên án của Công an tỉnh Lào Cai xác định có khó đến mấy cũng phải nhanh chóng truy lùng và bắt giữ bằng được đối tượng gây án.

Công tác rà soát ngay lập tức được tiến hành. Các trinh sát đã nhận được một thông tin vô cùng quý báu.

Theo đó, trước đây anh Nải có chơi thân với một thanh niên sinh năm 1993 tên là Tẩn Láo Lở. nhà Lở ở gần nhà anh Nải, phía dưới quả đồi.

Khi chưa lập gia đình, Lở và anh Nải hay đi với nhau, đến khi lấy vợ thì cả hai vẫn giữ quan hệ tốt. Do nhà ở trên cao, anh Nải thường gửi xe máy tại nhà Lở cho tiện.

Thế nhưng cách đây vài năm, khi anh Nải mới lấy chị M thì bắt đầu xảy ra một số việc mâu thuẫn. Số là, một lần anh Nải đi làm vắng, Lở lên nhà thấy chỉ có chị M nên nảy sinh "tà ý". Gã sàm sỡ chị M, đòi được "quan hệ" nhưng chị M chống cự nên Lở không thực hiện được ý đồ.

Câu chuyện Lở "giở trò" với mình được chị M kể cho gia đình nghe, sau đó Lở bị "phạt vạ" theo phong tục của đồng bào vùng cao. Kể từ đó, Tẩn Láo Lở đem lòng thù oán gia đình anh Nải.

Tẩn Láo Lở có liên quan gì đến cái chết của chị M và 3 cháu nhỏ hay không là câu hỏi mà các điều tra viên Công an tỉnh Lào Cai phải nhanh chóng giải đáp.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ án lúc đêm khuya và tên sát thủ bị ”quỷ dữ” điều khiển: Cái chết thương tâm của bé gái 15 tuổi

Tối muộn 25/3/2020, người dân thôn 3 (xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị sốc khi nghe tin bé gái 15 tuổi bị kẻ ác sát hại tại nhà riêng. Vùng quê yên bình với nghề...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tẩn Láo Lở và tội ác trên rẻo cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN