3 năm địa ngục của 2 thiếu nữ bị ép làm nô lệ tình dục: Nỗi đau còn mãi

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nhận được mảnh giấy được giấu trong băng cassette, cảnh sát đã rất bất ngờ khi biết đây là bút tích của hai cô gái mà họ đã tìm kiếm từ lâu nhưng không có chút manh mối nào, thậm chí còn nghĩ các cô đã chết.

Từ một lần đi nhờ xe, hai thiếu nữ xinh đẹp đã rơi vào tay một kẻ bệnh hoạn. Cả hai bị nhốt trong một căn hầm bí mật và bị cưỡng hiếp mỗi ngày trong 3 năm 7 tháng. Khi được giải thoát, một trong hai người đang chuẩn bị sinh đứa con thứ 3 và suýt mất mạng vì sinh khó. Vụ án từng gây chấn động dư luận Nga trong nhiều năm trời.

Mẩu giấy bí mật

Với sự nhẫn nhịn của hai nạn nhân Lena Samokhina và Katya Martynova, Viktor Mokhov bắt đầu tin tưởng và tỏ ra dễ dãi hơn. Hắn thậm chí thường dẫn các cô gái ra khỏi căn hầm để hít thở chút không khí, tuy nhiên chỉ đi với từng người một và buộc dây giữ chặt. Đôi khi Viktor còn giới thiệu với những người khác rằng Katya là cháu gái của mình.

Tên tội phạm Victor Mokhov

Tên tội phạm Victor Mokhov

Một ngày, Viktor quyết định mở rộng “hậu cung” của mình. Hắn ta buộc Katya phải giúp mình dụ dỗ một nữ sinh. Lena và Katya nhận ra đây chính là cơ hội hiếm hoi của họ và vờ như đồng ý.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Victor đưa Katya đến một bữa ăn tối có cô gái này. Trước khi ra về, Katya đã tặng quà làm quen cho cô gái, đó là một cuốn băng cassette.

Viktor tỏ ra vui vẻ khi nghĩ Katya đang tìm cách dụ “con mồi” cho mình mà không biết rằng bên trong cuốn băng cassette có một mẩu giấy nhỏ mà Katya đã bí mật giấu vào, trên đó viết về tình cảnh hiện tại của hai cô gái cũng như địa chỉ nhà họ.

Một tuần sau, vào ngày 4/5/2005, nữ sinh kia đã tìm thấy mảnh giấy và nhanh chóng đi báo cảnh sát.

Các thám tử đã rất bất ngờ, vì đây là hai cô gái mà họ đã tìm kiếm từ lâu nhưng không có chút manh mối nào. Họ thậm chí không còn hy vọng tìm thấy Lena và Katya còn sống.

Ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã lập tức bao vây ngôi nhà của Victor và giải cứu hai cô gái tội nghiệp. Khi bước vào căn hầm, họ đã bị sốc nặng khi thấy Lena đang mang bụng bầu 8 tháng và đây là lần mang thai thứ ba của cô. Đứa bé sau đó đã tử vong ngay khi chào đời vì sinh khó. Các bác sĩ cho biết nếu Lena không được cứu thoát kịp thời thì có lẽ cô sẽ phải mất mạng trong lần sinh con này do nhiều tai biến.

Lena và Katya được giải cứu sau 1.320 ngày bị bắt cóc và giam giữ. Victor đã cố gắng chạy trốn khi nhìn thấy cảnh sát xuất hiện gần nhà. Tuy nhiên, hắn bị tóm gọn ngay sau đó và phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lena Samokhina đang mang thai 8 tháng khi cảnh sát tìm thấy cô dưới căn hầm

Lena Samokhina đang mang thai 8 tháng khi cảnh sát tìm thấy cô dưới căn hầm

Nỗi đau còn mãi

Được giải thoát, Lena tuôn rơi nước mắt khi nhắc về hai đứa bé mà cô đã sinh ra trước đó. Lena cho biết khi cô mang thai, Victor đã mang đến cho các cô gái một cuốn sách về hộ sinh và yêu cầu họ tự chuẩn bị. Kết quả là hai con trai của Lena chào đời vào tháng 11/2001 và tháng 6/2003 đều do Katya (khi đó mới 15 tuổi) đỡ trong điều kiện mất vệ sinh, thiếu thuốc men và dụng cụ.

Khi con trai đầu của Lena được hai tháng tuổi, Victor đã đem cậu bé bỏ lại trước một tòa nhà chung cư trong thành phố. Gần hai năm sau, câu chuyện lặp lại với đứa con thứ hai sau bốn tháng ra đời. Cả hai đứa trẻ sau đó đều được đưa vào trại trẻ mồ côi và có hai gia đình đã nhận nuôi.

Sau khi kiểm tra tình trạng tâm thần của Mokhov, các bác sĩ cho biết người đàn ông 54 tuổi này hoàn toàn bình thường và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Năm 2004, Victor bị kết án 17 năm tù giam vì tội bắt cóc và hãm hiếp các cô gái vị thành niên. Đồng phạm của hắn là Yelena Badukina chịu 5,5 năm tù. Mẹ của Mokhov, bà Alice 80 tuổi, không bị cáo buộc vì được xác định không hề biết bất cứ điều gì về những việc con trai mình đã làm.

Vụ án khép lại nhưng những nỗi đau cả về thể chất và tinh thần mà Victor Mokhov đã gây nên cho Lena và Katya mãi mãi không thể xóa nhòa. Sau khi được tự do, các nạn nhân phải rất nỗ lực học cách thích nghi với xã hội. Lena mất niềm hy vọng vào tương lai và nói rằng cô không bao giờ có thể tin tưởng một người đàn ông nào nữa. Katya có niềm hy vọng vào ngày mai nhưng vẫn phải đối mặt với những chấn thương tinh thần.

(Hết)

-------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 4/4/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

3 năm địa ngục của 2 thiếu nữ bị ép làm nô lệ tình dục: Vụ bắt cóc táo tợn

Bên ngoài, gã đàn ông này được nhận xét là mẫu mực, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, ẩn sau khuôn mặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Thoughtcatalog) ([Tên nguồn])
3 năm địa ngục của 2 thiếu nữ bị ép làm nô lệ tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN