20 cô gái bị ép dùng ma túy, quan hệ với "khách làng chơi" trong căn hầm bẩn thỉu

Các cô gái bị lệ thuộc vào "tú ông" vì họ sử dụng ma túy, nếu không "bán thân" thì không thể thỏa mãn cơn nghiện.

Những đường dây mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng điều hành dùng các thủ đoạn "cáo già" để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng cũng ép buộc, lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt khiến nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường không ai mong muốn. Loạt bài Bí ẩn sau những đường dây mại dâm sẽ cho độc giả thấy được tội lỗi của bọn chúng và là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái.

"Tú ông" Raymond tại tòa.

"Tú ông" Raymond tại tòa.

Cho dùng ma túy thành "con nghiện"

Ở tuổi 47, Raymond Rodio III (sống ở Mỹ) phải đối mặt với vòng lao lý khi đường dây mại dâm do anh ta điều hành bị cảnh sát phát giác. Anh ta đã biến tầng hầm tại ngôi nhà của cha mẹ thành nơi bán dâm của các cô gái, thậm chí giam một số cô gái "bán hoa" bên trong. 

Hồi tháng 4/2019, Raymond Rodio III đã ra tòa lần đầu tiên. Anh ta bị cáo buộc 8 tội liên quan đến mại dâm và 6 tội liên quan đến quảng cáo mại dâm. 

Các công tố viên cho biết, Raymond Rodio III  đã điều hành đường dây mại dâm này trong nhiều năm cho đến khi bị bắt. Anh ta ép buộc 20 cô gái phải bán dâm cho khách "làng chơi" để lấy tiền trong tầng hầm dưới nhà của cha mẹ. Với số tiền các cô gái kiếm được, anh ta "đút túi" phần nhiều. Ngôi nhà của cha mẹ nghi phạm này có vẻ ngoài bình yên nên không ai ngờ được sự thật diễn ra bên trong suốt một thời gian dài.

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 2/2019, người đàn ông này đã dùng mạng xã hội để tuyển 20 cô gái làm gái bán dâm. Sau khi các cô gái đã "sa chân" vào "động mại dâm" này, anh ta sẽ cho các cô gái ma túy như heroin và cocain. Mục đích của Raymond là biến họ thành các con nghiện và phải chấp nhận "bán thân" để kiếm tiền cho anh ta lâu dài.

Sau khi đã cho các cô gái ma túy, Raymond quay sang đe dọa, đánh đập hoặc dọa không cho ma túy nếu như nạn nhân từ chối "đi khách".

Căn hầm ghê tởm

Điều kiện sống trong căn hầm là ghê tởm và cách anh ta đối xử với phụ nữ khiến nhiều người giật mình. Một số nạn nhân bị buộc phải ở dưới tầng hầm trong thời gian dài mà không có vòi hoa sen để tắm, không có phòng tắm. Thậm chí, họ phải dùng xô để đi vệ sinh trong cảnh tối tăm. 

Sau khi được khách trả tiền, các cô gái chỉ được giữ một ít. Raymond lấy phần lớn số tiền có được từ việc "bán thân" của các nạn nhân. Thậm chí, anh ta có thể lấy toàn bộ tiền để chi tiêu cá nhân hoặc mua thuốc cho các cô gái "bán hoa". Raymond cũng là một "con nghiện", nên đây cũng là nguồn tiền để anh ta mua ma túy cho chính mình. 

Có khi các cô gái bán dâm tại nhà nghỉ nhưng phần lớn các cuộc "chiều" khách diễn ra trong tầng hầm dù không gian ở đó bẩn thỉu kinh hoàng. Một số nạn nhân phải sống trong tầng hầm suốt thời gian dài mà không được ra bên ngoài. Cửa dẫn xuống tầng hầm có khóa để ngăn các cô gái bỏ trốn.

Cha mẹ của anh ta sống trong một ngôi nhà khác của gia đình ở South Beach (Mỹ). Người cha cho rằng con trai không điều hành đường dây mại dâm.

Hàng xóm sống gần ngôi nhà - nơi có đường dây mại dâm dưới tầng hầm thấy có người đến rồi ra ngoài nhưng không nghĩ rằng có điều gì mờ ám bên trong. Một người hàng xóm nói: "Nếu đó là sự thật thì thật kinh tởm". Không ít hàng xóm khác tỏ ra choáng khi sự thật được phơi bày.

Raymond không nhận tội tại phiên tòa, anh ta sẽ tiếp tục hầu tòa. Nếu như bị kết án, Raymond có thể đối mặt án tù 25 năm. 

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bí ẩn phía sau những đường dây mại dâm vào 13h ngày 1/10/2019.

Ám ảnh của cô gái phải phục vụ ”khách làng chơi” ở quán karaoke sau ảo mộng làm giàu

Nạn nhân chạy thoát khỏi quán karaoke (thực chất là một “động“ mại dâm) trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Oxy, CBS) ([Tên nguồn])
Bí ẩn sau những đường dây mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN