18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm: Sự trở lại bất ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Khi một gã đàn ông 40 tuổi bị bắt vì rình rập ngoài cửa sổ phòng một cô gái tuổi teen, cảnh sát chợt nhận ra khá nhiều chi tiết trùng hợp với vụ án mạng gần 20 năm trước.

Janet Haynes có sở thích tắm trước khi đi ngủ. Cô không ngờ rằng vào ngày 16/8/1986, thói quen này đã mang bi kịch đến với cô. Ngày hôm đó, Janet không để ý đến một gã đàn ông đứng bên ngoài nhìn cô qua cửa sổ. Sau đó, hắn chỉ mặc áo phông và quần lót khi đột nhập vào nhà với ý định hiếp dâm Janet mà không biết rằng bạn trai của cô cũng có mặt.

Jonathan Graham khi bị bắt vì rình rập nhà một thiếu nữ.

Jonathan Graham khi bị bắt vì rình rập nhà một thiếu nữ.

Chiếc áo lót tại hiện trường

3 năm sau vụ án, điều tra viên quay lại hiện trường với hy vọng tìm thêm manh mối. Bất ngờ, họ nhìn thấy ngay trên sàn bếp một thứ hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại hiện trường trong cuộc điều tra ban đầu. Đó là một chiếc áo lót.

Nó trông không còn mới nhưng nó chắc chắn không ở đó trong lần cuối cùng cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường. Chiếc áo sau đó được Janet xác nhận chính là áo của cô vào thời điểm bị cưỡng hiếp.

Vì kẻ tấn công tình dục thường lấy đồ của nạn nhân để làm "kỷ vật", như một cách nhớ về chiến tích điều tra viên tin rằng hung thủ đã quay lại hiện trường để hồi tưởng lại ký ức gây án.

Điều tra viên nhận định có thể kẻ giết người có mối quan hệ nào đó với khu phố này, hoặc có họ hàng ở đây hoặc từng sống ở đây. Tuy vậy, phát hiện mới cũng không giúp phá án vì hung thủ có thể chỉ ghé qua địa phương.

Trong 18 năm, cảnh sát rà soát hàng chục nghi phạm trong phạm vi 7 tiểu bang nhưng đều không đem lại kết quả. Tuy vậy, khi gần như đã không còn hy vọng, vụ án lại có bước đột phá.

Công lý sau gần 2 thập kỷ

Vào mùa xuân năm 2004, cảnh sát thành phố Edmond nhận được tin báo từ Scott Eggleston nói rằng có kẻ nào đó đã theo dõi gia đình mình trong nhiều tháng, rình rập ngoài cửa sổ phòng cô con gái tuổi teen và chụp ảnh qua một khe hở ở rèm. Ban đầu,  Scott Eggleston cho rằng đó chỉ là trò nghịch ngợm của một thiếu niên 14 tuổi nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra đó là một người đàn ông trưởng thành.

Người cha đã ra ngoài nhà và phát hiện nghi phạm mặc đồ đen trùm kín mặt và đi chân đất. Sau một hồi vật lộn, Scott Eggleston đã khống chế được kẻ lạ mặt và báo cảnh sát. Họ nhanh chóng xác định được danh tính người này là Jonathan Graham, 40 tuổi. Túi đồ Graham mang theo chứa dao, bao cao su, dây rút nhựa, còng tay, đồ phá khóa... thể hiện ý đồ phạm tội tình dục.

Lúc này, nhóm điều tra chợt nhận ra điều trùng hợp, nhà của Scott Eggleston ở ngay đối diện căn nhà nơi Gary Larson bị giết gần 20 năm trước. Hung thủ cũng là kẻ đã rình rập ngoài cửa sổ nhà nạn nhân.

Khi Gary bị giết, Graham sống cùng bố mẹ tại nơi cách hiện trường án mạng chỉ vài tòa nhà.

Tiến hành khám xét nhà Graham , cảnh sát tìm thấy máy tính của Graham tại nhà riêng bị phát hiện có chứa nội dung khiêu dâm trẻ em và ảnh của những người phụ nữ bị Graham chụp lén từ bên ngoài.

Do cách thức gây án của Graham có nhiều điểm tương đồng với vụ sát hại Gary Larson, cảnh sát lập tức gửi mẫu vật đi xét nghiệm. Kết quả đối chiếu dấu chân và ADN cho thấy Graham là chủ nhân của dấu chân dính máu tại hiện trường án mạng và mẫu tinh trùng lạ trên người nạn nhân.

Hồ sơ tội phạm mà chuyên gia FBI lập ra được đánh giá là trùng hợp với đặc điểm của Graham. Sau vụ án mạng, Graham bị sút cân và xin nhập ngũ. Xuất ngũ sau một thời gian ngắn, Graham trở về sống tại Edmond.

Công tố viên cáo buộc tối ngày 16/8/1986, Graham rình rập bên ngoài cửa sổ để nhìn Janet Haynes tắm. Do tưởng rằng chỉ có Janet ở nhà, Graham cởi quần áo ngoài, đột nhập vào nhà bằng cách cắt tấm che cửa sổ. Tiếng ồn đã đánh thức Gary và Janet. Khi Gary tới gần, Graham mới biết có người khác nữa ở trong nhà và ra tay gây án.

Tại tòa, Graham cho biết: “Tôi không nhớ nhiều về vụ việc 20 năm trước, ngoài việc tôi đã đẩy mạnh anh ấy vào bức tường”.

Để tránh án tử hình, Graham thỏa thuận nhận tội Giết người cấp độ I và Hiếp dâm, lãnh án chung thân không ân xá.

(Hết)

---------------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của loạt bài 18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm vào 4h ngày 7/9/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm: Vụ án bế tắc

Hung thủ có thể đã ngồi gần cửa sổ bên ngoài nhà nạn nhân trong thời gian khá dài. Thử đứng ở vị trí này, cảnh sát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Archive, Oklahoman) ([Tên nguồn])
18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN