Nhóm bạn U50 tự phượt Tân Cương: 'Đi 10 ngày vẫn chưa đủ'
Trung Quốc - Sau 10 ngày ngồi xe 5-7 tiếng/ngày, vượt những cung đường núi hiểm trở để khám phá Bắc Tân Cương, Trịnh Diệp vẫn thấy chuyến đi kết thúc quá sớm.
"Bắc Tân Cương rộng quá, 10 ngày với chúng tôi như cưỡi ngựa xem hoa. Có những nơi đến rồi mới thấy đáng lẽ nên ở thêm 1-2 ngày, có chỗ thì không cần ghé. Nếu được làm lại, tôi sẽ dành khoảng 15 ngày để đi", Trịnh Diệp, 42 tuổi, nhớ lại chuyến đi hồi tháng 6.
Ý tưởng cho chuyến đi được chị ấp ủ gần một năm trước cùng các học viên trong lớp tiếng Trung. Sáu thành viên, phần lớn ở độ tuổi U50, đến từ nhiều tỉnh thành và một người bay từ Australia sang, hẹn gặp nhau tại Trung Quốc để khám phá Bắc Tân Cương. Mục tiêu của Diệp là giúp học viên có cơ hội sử dụng tiếng Trung trong thực tế thay vì chỉ học trên sách vở.
Trịnh Diệp, 42 tuổi, giáo viên tiếng Trung.
Trịnh Diệp từng phượt đường bộ qua Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Nam Ninh, còn những thành viên khác cũng nhiều lần tự khám phá nước ngoài. Tuy nhiên, chưa ai từng đến Trung Quốc bằng hình thức road trip hay trải nghiệm hành trình dài như Bắc Tân Cương.
"So với chuyến Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Nam Ninh, tôi thấy Tân Cương cực hơn khoảng 200%. Đường dài hơn, địa hình phức tạp hơn và thể lực bị bào mòn rất nhanh", Diệp nói.
Với cả nhóm, đây cũng là cột mốc của tuổi trung niên, muốn thử sức xem mình còn đủ sức khỏe và tinh thần khám phá đến đâu.
Ngay từ đầu, nhóm xác định đây không phải chuyến nghỉ dưỡng. Tân Cương rộng khoảng 1,6 triệu km2, gấp 5 lần Việt Nam, nên mỗi ngày cả đoàn phải di chuyển 400-500 km. Có những đoạn đường núi, xe chỉ có thể chạy 50-60 km/h, khiến thời gian ngồi xe kéo dài từ sáng đến tối.
Do lần đầu đi cùng nhau và thủ tục để người nước ngoài tự lái ở Tân Cương khá phức tạp vì nhiều chốt kiểm tra an ninh, nhóm thuê xe cùng tài xế địa phương.
Theo Diệp, khoảng cách trên bản đồ tưởng như không xa nhưng thực tế mỗi sáng đoàn khởi hành từ khoảng 8h và thường đến khách sạn lúc 21-22h. Mùa hè ở Tân Cương, 10h tối trời vẫn còn sáng nên nhiều hôm cả nhóm vẫn có thể tiếp tục ngắm cảnh hoặc chụp ảnh sau khi nhận phòng.
Trịnh Diệp cho biết có những cảnh đẹp như cổ tích.
Ngày đầu tiên, cả đoàn gặp sự cố vì chủ quan không chuẩn bị đồ ăn. Nghĩ sẽ dễ tìm hàng quán như ở các thành phố lớn, họ lên đường tay không nhưng dọc tuyến gần như không có điểm dừng phù hợp. Trong khi đó, ẩm thực Bắc Tân Cương chịu ảnh hưởng văn hóa Hồi giáo, chủ yếu là thịt cừu, bò, gà nướng cùng các loại gia vị như thì là, ớt bột nên không phải ai cũng ăn quen.
Sau lần phải nhịn đói đến tận chiều, cả nhóm phân công mỗi người phụ trách một việc. Người chuẩn bị trái cây, người lo bánh, nước uống, đồ ăn nhẹ, biến chiếc xe thành "kho lương thực di động". Trái cây địa phương như dưa hấu, dưa lưới hay nho có vị ngọt đậm nhờ thời gian nắng dài cũng trở thành món giải khát yêu thích trong những ngày rong ruổi.
Điều khiến Diệp ấn tượng nhất là cảnh sắc thay đổi liên tục sau mỗi vài giờ di chuyển.
"Có lúc hai bên đường chỉ toàn sa mạc và bồn địa khô cằn, vài tiếng sau đã thấy hồ nước xanh ngọc, thảo nguyên rộng mênh mông dưới chân dãy Thiên Sơn, rồi tiếp tục lên vùng núi cao còn tuyết. Cảm giác như mỗi ngày đi qua nhiều quốc gia khác nhau", cô giáo 42 tuổi cho biết.
Thử thách lớn nhất là khi cung đường Độc Khố - tuyến đường được mệnh danh đẹp nhất Tân Cương - đóng cửa vì thời tiết. Cả đoàn phải đi quốc lộ 218, nơi toàn bộ xe tải và xe khách đều dồn vào một tuyến đường núi nhỏ đầy ổ gà.
"Đồ đạc phía sau nhảy múa như máy đánh trứng. Qua được đoạn đó, cả xe chỉ biết thở phào", Diệp kể.
Một trong những đoạn đường xóc nảy khiến nhóm ám ảnh.
Những ngày liên tục ngồi xe 5-7 tiếng, cộng đường đèo xóc nảy khiến không ít lúc cả đoàn xuống tinh thần. Tuy nhiên, mỗi khi xe dừng trước hồ Sayram, Kanas, thảo nguyên Nalati hay những cánh đồng oải hương trải dài, cảm giác ấy lại nhanh chóng biến mất.
Điều khiến chị bất ngờ là dù ai cũng thấm mệt, không một thành viên nào đề nghị kết thúc hành trình. Mỗi lần Diệp đùa rằng nếu chuyến đi kéo dài thêm vài ngày nữa chị sẽ bay về trước, cả xe đều cười vì ai cũng từng nghĩ như vậy, nhưng chẳng ai thực sự muốn kết thúc hành trình.
Theo Diệp, Bắc Tân Cương không phù hợp với những người thích nghỉ dưỡng hoặc lịch trình thong thả. Chỉ riêng việc ngồi xe 5-7 tiếng mỗi ngày đã là thử thách lớn, chưa kể thời tiết và địa hình thay đổi liên tục.
"Một ngày có thể đi từ nơi 36 độ C nắng gắt xuống còn khoảng 15 độ ở vùng hồ hoặc núi cao. Vì thế ai cũng phải mang quần áo cho đủ bốn mùa, từ váy áo chụp ảnh đến áo giữ nhiệt, áo gió chống nước và giày đi bộ tốt", chị nói.
Để chuẩn bị cho chuyến đi, các thành viên đều duy trì tập yoga, gym hoặc pilates trong thời gian dài nhằm tăng sức bền. Họ cũng mang theo kem chống nắng, kính, mũ vì tia UV mùa hè rất mạnh, đồng thời luôn chuẩn bị giấy vệ sinh và khẩu trang khi dừng chân tại các điểm nghỉ trên đường.
Điều khiến cô giáo 42 tuổi bất ngờ là dù ai cũng thấm mệt, không một thành viên nào đề nghị kết thúc hành trình.
Diệp cho hay những người chưa từng đi phượt đường dài, không biết tiếng Trung hoặc thể lực không tốt nên cân nhắc đi theo tour khi khám phá Tân Cương.
Chuyến đi tiêu tốn gần 50 triệu đồng mỗi người. Sau hơn 10.000 km di chuyển bằng máy bay và đường bộ, điều đọng lại với Diệp không phải những bức ảnh check-in mà là cảm giác đã vượt qua giới hạn của chính mình.
"Chúng tôi nhận ra U50 vẫn còn rất trẻ. Chỉ cần còn sức khỏe và còn muốn khám phá thì vẫn còn rất nhiều cung đường có thể đi", chị nói.
Đằng sau hành trình 10 ngày ấy không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài Diệp có một con, các thành viên còn lại đều là mẹ của ba hoặc bốn con. Trước ngày lên đường, ai cũng phải thu xếp công việc, ổn định việc gia đình và nhận được sự ủng hộ của người thân để có thể dành trọn 10 ngày cho chuyến đi. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi trở về, cả nhóm đã bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo đến Tây Tạng và Mông Cổ.
Hai nữ du khách người Việt Nam vừa có hành trình tự lái xe vào đúng dịp giao mùa thu, đông trên chặng đường dài hơn 2.500km qua Tianshan Tianchi,...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/07/2026 00:00 AM (GMT+7)


