Nam du khách leo ra mỏm đá Mũi Điện chụp ảnh, bất chấp nguy hiểm

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Đăk Lăk - Nam du khách rời khu vực tham quan, leo ra mỏm đá dựng đứng sát biển tại Mũi Điện để chụp ảnh "sống ảo", bất chấp nguy hiểm.

Đại diện Ban quản lý di tích Mũi Điện cho biết sự việc xảy ra vào sáng 10/7. Nam du khách vượt khỏi khu vực tham quan, trèo ra mỏm đá cheo leo hướng ra biển để chụp ảnh, dù có nhiều biển cảnh báo nguy hiểm.

Ban quản lý cho biết khu vực này có địa hình dốc, đá trơn trượt và không có điểm bám, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu xảy ra trượt ngã.

Anh Nguyễn Việt, hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, cho biết anh cùng nhiều người có mặt đã liên tục yêu cầu nam du khách quay lại khu vực an toàn nhưng người này vẫn tiếp tục chụp ảnh. Sau sự việc, anh đăng video lên các hội nhóm du lịch để cảnh báo.

Du khách trèo ra mỏm đá để chụp hình ở Mũi Điện hôm 10/7. Video: Nguyễn Việt

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Phần lớn ý kiến cho rằng việc mạo hiểm để có những bức ảnh "độc lạ" là hành động thiếu ý thức, đồng thời khuyến cáo du khách tuân thủ quy định an toàn khi tham quan các điểm ven biển có địa hình hiểm trở.

Nam du khách leo ra vách đá Mũi Điện để chụp ảnh sáng 10/7. Ảnh: Nguyễn Việt

Nam du khách leo ra vách đá Mũi Điện để chụp ảnh sáng 10/7. Ảnh: Nguyễn Việt

Theo các hướng dẫn viên địa phương, Mũi Điện thường đông khách từ khoảng 4h sáng, thời điểm nhiều người đến đón bình minh. Khu vực tham quan rộng, địa hình nhiều mỏm đá và góc khuất nên ban quản lý khó kiểm soát, nhắc nhở tất cả du khách. Do đó, việc chấp hành các quy định an toàn phụ thuộc nhiều vào ý thức của mỗi người.

Ban quản lý cho biết thời gian tới sẽ rà soát, bổ sung rào chắn và biển cảnh báo tại các khu vực xung yếu, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu áp dụng các biện pháp xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Bình minh tại Mũi Điện. Ảnh: Bùi Toàn

Bình minh tại Mũi Điện. Ảnh: Bùi Toàn

Mũi Điện hay mũi Đại Lãnh, thuộc thôn Phước Tân, phường Phú Yên, tỉnh Đăk Lăk. Đây là một trong hai điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam, cùng với mũi Đôi của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực vẫn giữ được vẻ hoang sơ và yên bình.

Quảng Ngãi - Dòng nước từ ngọn thác cao 300 m chảy xuống hồ Rà Hách, tạo thành "chiếc điều hòa khổng lồ", giúp du khách, người dân giải nhiệt mùa hè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN