Lạc vào 'mê cung đá’ cách Quy Nhơn hơn 20 km

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Cách phố biển Quy Nhơn khoảng hơn 20 km, Nhơn Châu hay còn biết đến với tên gọi Cù Lao Xanh, gây ấn tượng với du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, đặc biệt là quần thể đá tự nhiên trải dài bên bờ biển phía Đông đảo, được người dân địa phương gọi là “bãi đá thảo nguyên”.

Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, nằm giữa vùng biển xanh với những dãy núi thấp trải dài.

Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, nằm giữa vùng biển xanh với những dãy núi thấp trải dài.

Không chỉ sở hữu cảnh quan biển đảo, nơi đây còn có nhiều điểm đến mang vẻ đẹp tự nhiên, trong đó nổi bật là bãi đá ở phía Đông đảo.

Không chỉ sở hữu cảnh quan biển đảo, nơi đây còn có nhiều điểm đến mang vẻ đẹp tự nhiên, trong đó nổi bật là bãi đá ở phía Đông đảo.

Tại đây, những khối đá lớn nhỏ nối tiếp nhau dọc bờ biển, tạo thành một quần thể cảnh quan độc đáo. Qua thời gian, các khối đá với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, thu hút du khách đến tham quan, khám phá và chụp ảnh.

Tại đây, những khối đá lớn nhỏ nối tiếp nhau dọc bờ biển, tạo thành một quần thể cảnh quan độc đáo. Qua thời gian, các khối đá với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, thu hút du khách đến tham quan, khám phá và chụp ảnh.

Du khách như lạc vào "mê cung đá".

Du khách như lạc vào "mê cung đá".

Chị Nguyễn Thị Diễm My (30 tuổi, du khách đến từ Quảng Trị) cho biết, vẻ đẹp hoang sơ của Cù Lao Xanh khiến chị ấn tượng hơn mong đợi, đặc biệt là cảnh quan tại bãi đá. “Vẻ đẹp của thảo nguyên đá và sự bình yên trên đảo thực sự vượt ngoài mong đợi. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ trở lại Nhơn Châu thêm lần nữa”, chị My chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Diễm My (30 tuổi, du khách đến từ Quảng Trị) cho biết, vẻ đẹp hoang sơ của Cù Lao Xanh khiến chị ấn tượng hơn mong đợi, đặc biệt là cảnh quan tại bãi đá. “Vẻ đẹp của thảo nguyên đá và sự bình yên trên đảo thực sự vượt ngoài mong đợi. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ trở lại Nhơn Châu thêm lần nữa”, chị My chia sẻ.

Một tảng đá có hình bàn tay độc lạ.

Một tảng đá có hình bàn tay độc lạ.

Mỗi lần về quê, cô gái ở Bình Định đều dành thời gian về với biển cả để được nạp đầy vitamin “Sea”, giúp cơ thể được thả lỏng, dung hòa cảm xúc và cân bằng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trương Định ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN