Vụ HS gãy chân ở trường: “Lương tâm không cho phép tôi nói dối”

“Dù cô Hiệu trưởng là người dìu dắt tôi về trường nhưng không vì thế mà tôi bao che, dung túng những hành động dối trá”, cô giáo chủ nhiệm của cháu bé bị gãy chân trong sân trường chia sẻ.

Vụ HS gãy chân ở trường: “Lương tâm không cho phép tôi nói dối” - 1

Cô Trần Thị Thu Nhung, chủ nhiệm lớp bé Kiên đang theo học

Thời gian gần đây, sự việc học sinh Trần Chí Kiên, lớp 2A2, Trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội bị gãy chân trong sân trường tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Đặc biệt, việc nhà trường phát phiếu khảo sát cho 100% cán bộ, giáo viên và học sinh để chứng minh hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc vô can khiến nhiều người bức xúc.

Quá bức xúc trước hành động của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên, ngày 17/2, gia đình vợ chồng anh Trần Chí Dũng và chị Dương Hoài Thu, phụ huynh cháu Kiên đã có đơn kiến nghị gửi Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và các cơ quan truyền thông báo chí cho rằng cô Tạ Thị Bích Ngọc đã báo cáo thiếu trung thực.

Ngày 18/2, 18 giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên đồng loạt gửi “thư bày tỏ” phản đối những điểm chưa đúng sự thật trong vụ học sinh bị gãy chân.

Clip: Cô giáo chủ nhiệm có học sinh bị gãy chân chia sẻ về vụ việc

Trao đổi với phóng viên sau khi trở về từ cơ quan công an Quận Cầu Giấy, cô Trần Thị Thu Nhung, chủ nhiệm lớp 2A2 (nơi bé Kiên đang học) nói: “Tôi chịu sức ép rất lớn sau khi xảy ra vụ việc. Hằng ngày tôi vẫn đến nhà để bồi dưỡng kiến thức cho cháu Kiên. Sức khỏe Kiên đã tốt hơn nhưng vẫn chưa muốn đến lớp vì khủng hoảng tâm lý và sợ hãi”.

Theo cô Nhung, cô đã rất bức xúc vì Ban Giám hiệu nói cô là người tư vấn lập phiếu khảo sát.

“Tòa án lương tâm không cho phép tôi làm việc trái đạo đức, không cho phép tôi nói dối. Tôi luôn trăn trở và mong muốn tìm ra sự thật”, cô Nhung nói.

Cô Nhung nói: “Nếu vì đấu tranh tìm ra sự thật mà sự nghiệp sư phạm của tôi có bị ảnh hưởng, thậm chí bị chuyển công tác tôi cũng sẽ không suy nghĩ hay lo lắng gì. Dù cô Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên là người dìu dắt tôi về trường nhưng không vì thế mà tôi bao che, dung túng những hành động dối trá”.

“Tôi luôn dạy các con biết nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi và trung thực nên tôi rất xấu hổ vì những lời gian dối”, cô Nhung chia sẻ.

Theo cô Nhung, sau khi xảy ra sự việc, cô cũng thường xuyên nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về việc không muốn cho con học tiếp ở trường. Bởi họ chia sẻ rằng, họ không tin tưởng vào ngôi trường có người đứng đâu như cô Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc.

16h30 chiều 20/2, Hội đồng kỷ luật UBND quận Cầu Giấy đã họp xem xét xử lý kỷ luật với các thành viên liên quan đến vụ taxi chở hiệu trưởng vào trường gây tai nạn khiến học sinh ngã gãy xương đùi.

Hội đồng kỷ luật UBND quận Cầu Giấy cho biết,  Hội đồng sẽ có kết luận xử lý kỷ luật với các cá nhân có liên quan mà điển hình là bà Tạ Thị Bích Ngọc – hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên và hiệu phó Nguyễn Thị Hương gửi cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN