Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua

Hôm nay (17/11), thời tiết ở miền Trung đã không còn những cơn mưa xối xả trắng trời như hai hôm trước. Các hồ Thủy điện cũng đã bắt đầu giảm xả nên nước ở các vùng hạ nguồn đang rút dần. Song, nước rút đến đâu thì cảnh xơ xác tiêu điều hiện lộ thiên đó.

Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, sau hơn một ngày đêm tàn phá, cơn lũ đã làm 32 người chết, 10 người mất tích và 16 người bị thương nặng.

Trong số 32 người gieo mình xuống dòng nước lũ, tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi đau đớn nhất nhất với 13 người mỗi tỉnh; Quảng Nam 2 người; Gia Lai, 2 người, Kon Tum và Phú Yên mỗi tỉnh 1 người. Trong số 10 người mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy thì Quảng Ngãi có 4 người, Bình Định 2 người, còn lại 4 người ở 4 tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hoà và Gia Lai. Ngoài ra, còn có 16 người bị thương ở Quảng Ngãi (15 người) và Bình Định (1 người).

Một số hình ảnh mới nhất về vùng tâm lũ do phóng viên vừa gửi về

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 1

 Dù nước đã rút nhưng nhiều xã ở huyện Hòa Vang nước vẫn còn mấp mé nhà

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 2

Giao thông ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang vẫn còn bị chia cắt

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 3

Nhiều tuyến đường vào thông xóm ở xã Hòa Khương, nước vẫn còn đến gối

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 4

Gạo trong nhà bị ướt sũng

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 5

Người dân xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) khẩn trương dọn dẹp nhà cửa

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 6

 Dù đã kê các bao lúa này lên đến hơn nữa mét nhưng nước lũ vẫn ngập và làm ướt hết

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 7

 Bàn ghế của người dân ngổn ngang sau lũ

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 8

 Chạy lũ trở về, bà Hoa (xã Hòa Khương) hốt hoảng khi các vật dụng như tivi, tủ lạnh bị ngập nước, hư hỏng nặng

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 9

 Anh Nguyễn Văn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) phơi lại lúa để có cái ăn trong những ngày tới

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 10

 Chị Thủy (xã Hòa Phong) xót xa cho biết: Toàn bộ vật dụng hư hỏng hết. Những cuốn sách của hai đứa con nhỏ cũng đã bị lũ cuốn trôi.

Chùm ảnh: Tan hoang vùng rốn lũ đi qua - 11

 Heo chết ngổn ngang ở ven đường

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ. Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN