Úc: Người gốc Việt khốn khổ sau khi trúng số 9 triệu USD

Một người đàn ông ở Úc từng trúng 9 triệu USD tiền xổ số vừa đâm đơn kiện người tình cũ để lấy lại một phần tài sản sau khi mối tình tay ba của ông “tan nát”.

Úc: Người gốc Việt khốn khổ sau khi trúng số 9 triệu USD - 1

Một người Việt trúng xổ số ở Úc khốn khổ vì “bắt cá hai tay” (Ảnh minh họa)

Theo Yahoo News, người đàn ông gốc Việt sống tại Úc tên là ông Phuona (tên do Tòa án Gia đình bang New South Wales nước Úc cung cấp). Ông đến tòa hồi tháng 8.2016 để kiện người tình cũ và con gái riêng của bà, nhằm giành lại một phần tài sản sau khi mối tình tay ba của ông “tan nát”.

Tháng 9 năm 2001, ông Phuona, hiện 64 tuổi, trúng vé độc đắc 9 triệu USD và ăn mừng chiến thắng của ông bằng cách kết hôn với người yêu lâu năm tên là bà B. Đồng thời, ông vẫn tiếp tục mối quan hệ với người tình tên là bà Nghiem, theo tài liệu tòa án.

Cuối năm đó, hai người phụ nữ phát hiện ông Phuona vẫn đang giữ quan hệ với cả hai. Do đó, bà B ly dị với ông vào năm 2002.

Úc: Người gốc Việt khốn khổ sau khi trúng số 9 triệu USD - 2

Tháng 9 năm 2001, ông Phuona, hiện 64 tuổi, trúng vé độc đắc 9 triệu USD

Tài liệu cho biết ông Phuona đã cho bà B 3 triệu USD trong số tiền độc đắc của ông. Đồng thời, ông cho em gái của ông 1.6 triệu USD và cho bà Nghiem 485.000 USD.

Còn lại 3,9 triệu USD, ông giữ cho riêng mình.

Ông Phuona và bà Nghiem sau đó tiếp tục mối quan hệ và cùng nhau mua một căn nhà vào tháng 12 năm 2001. Họ có hai đứa con với nhau vào năm 2001 và 2005. Mối quan hệ của bà Nghiem và ông Phuona bắt đầu trở nên xấu đi sau khi đứa con thứ 2 chào đời. Họ ra sống riêng từ năm 2012.

Vào lúc họ chia tay, Đạo Luật Gia Đình ở Úc đã có sự thay đổi đáng kể, cho phép tòa án quyết định tài sản của hai người chưa kết hôn sau khi chia tay sẽ thuộc về ai.

Úc: Người gốc Việt khốn khổ sau khi trúng số 9 triệu USD - 3

Ông Phuona đang muốn giành quyền sở hữu căn nhà mua chung với bà Nghiem

Đến năm 2013, phần lớn tiền trúng số của ông Phuona đã bị tiêu hết; ông còn rất ít hoặc không còn tài sản nào.

Do đó, ông đã đâm đơn kiện bà Nghiem và con gái riêng của bà tên là Luc, giờ đã đến tuổi trưởng thành. Bà Nghiem và con gái hiện đang sở hữu căn nhà mà họ từng sống chung với ông Phouna. Ông yêu cầu tòa án cho mình quyền sở hữu ngôi nhà này.

Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ vụ án của ông Phuona với lý do họ đã ở với nhau từ năm 2005, nghĩa là trước khi Đạo luật Gia đình thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Trúng số độc đắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN