Ngành du lịch, công an cùng xin lỗi nữ du khách bị cướp

Sự kiện: Tin pháp luật

Chiều 16.3, Sở Du lịch và đại diện chính quyền phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức xin lỗi nữ du khách Ai Cập Alaa AlDoh (SN 1994).

Ngành du lịch, công an cùng xin lỗi nữ du khách bị cướp - 1

Chị Alaa AlDoh cho biết, vụ cướp không ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh Việt Nam trong mắt chị 

Chị Alaa là nạn nhân của một vụ cướp giật tài sản ngay tại phố Tây, đường Lương Hữu Khánh vào ngày 11.3. Vụ việc đã gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua, sau khi loạt ảnh chị này khóc, ngất xỉu bên lề đường được đăng tải.

Trao đổi với phóng viên, chị Alaa kể lại sự việc: “Tôi đang đứng ở vỉa hè cùng với một người bạn, lúc này 2 chúng tôi dừng lại để xem bản đồ. Lúc này có 2 thanh niên đi xe máy chạy đến giật túi xách tôi đang cầm trên tay. Tôi có đuổi theo nhưng không kịp vì họ đi xe máy quá nhanh”.

Alaa AlDoh cho biết dù tài sản bị mất không lớn (230USD và một số giấy tờ), nhưng đó là toàn bộ số tiền mà cô dành dụm được trong thời gian còn là sinh viên. “Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp, và cũng là chuyến du lịch dài ngày đầu tiên bằng tiền mà tôi dành dụm được” – Alaa AlDoh nói.

Do bị mất điện thoại từ trước, Alaa không hề biết bức ảnh chụp mình được một người dân chụp lại và lan truyền rộng rãi bên mạng xã hội. “Một ngày sau vụ cướp, tôi cùng bạn đi du lịch bụi đến Đà Lạt và tôi rất bất ngờ khi nhiều người dân tại đây cũng nhận ra mình”.

Trước đó, Alaa đã báo cáo vụ cướp với với công an khu vực. Chị cho biết lực lượng cảnh sát đã giúp đỡ, xoa dịu giúp mình bình tĩnh lại. Một chiến sĩ công an thậm chí còn tốt bụng, cho Alaa mượn điện thoại cá nhân để liên hệ với người nhà ở Ai Cập.

“Sau vụ cướp, tài khoản facebook của tôi bất ngờ được nhiều người kết bạn, theo dõi. Nhiều người bày tỏ họ rất tiếc và đề nghị giúp đỡ tôi cả về chỗ ở lẫn thức ăn, tiền bạc”

Đại diện Bến Thành Tourist, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai cho biết: “Sáng 16.3, ngay khi cô Alaa AlDoh có mặt ở TPHCM, chúng tôi đã đến gặp và bày tỏ sự tiếc nuối của mình. Đồng thời, Bến Thành Tourist sẽ cố gắng để hỗ trợ nữ du khách Ai Cập bị cướp, hành động cụ thể trước mắt là tài trợ cho cô này 1 suất du lịch xuyên Việt tại Việt Nam theo đúng hành trình mà Alaa AlDoh đã dự định. Dự kiến toàn bộ chuyến đi sẽ kéo dài đến ngày 7.4, bao gồm các địa điểm như Huế, Quảng Bình (hang Sơn Đoòng), Sapa, Hà Nội”.

Theo Alaa, vụ cướp không ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh Việt Nam trong mắt chị này. “Ở bất kỳ nước nào, khách du lịch và thậm chí là dân địa phương cũng có thể trở thành nạn nhân của cướp giật và các mối nguy hiểm khác. Tuy vậy, cách người dân và chính quyền Việt Nam phản hồi về vụ việc khiến tôi cảm thấy yêu quý đất nước này. Chị gái tôi khi nghe kể lại còn bảo tôi nên sang Việt Nam định cư luôn và nhận xét con người ở đây là tốt bụng nhất thế giới”.

Alaa AlDoh cho biết, đã đi qua 10 đất nước trên thế giới, nhưng có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, nhất là với thức ăn đường phố.

“Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Việt Nam nếu dành dụm đủ tiền. Đồng thời chắc chắn sẽ giới thiệu Việt Nam với các bạn bè mình. Tuy vậy, tôi sẽ khuyên bạn bè mình nên dùng balô đeo sau lưng, chứ tuyệt đối không dùng túi xách”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN