Trang Trần: Khéo chút cho đời nó tươi

Gai góc, Trang Trần - cô gái khiến kẻ ghét người thương khi nói ra những sự thật đau đớn mà nhiều người lảng tránh... Nhưng trò chuyện với cô, giống như bạn bơi ở một dòng sông trong vắt và băng giá, sẽ không có ngay cảm giác dễ chịu như tắm vòi sen nước ấm mơn man trong spa. Nhưng rồi bạn sẽ nghiện cảm giác trong vắt và lạnh giá ấy, khi bạn đã tự làm ấm mình...

- Chị nghĩ sao khi gần đây showbiz dấy lên làn sóng “sống thật hay sống giả”?

Tôi nghĩ không phải bây giờ mới xảy ra hai luồng thể hiện quan điểm sống như vậy. Chẳng qua là có quá nhiều scandal nổ ra cùng một thời điểm, mọi người mới chĩa mũi dùi dư luận vào, nên mới nhìn rõ hai quan điểm sống khác nhau như vậy. Hơn nữa, bây giờ việc “làm nghề thật” và “làm nghề giả” cũng đang bị lẫn lộn, bão hoà.

- Chị có dám nói mình sống thật và không bao giờ “diễn”?

Tôi không bao giờ nhận mình sống thật, bởi tôi chỉ sống thật với những người sống thật với mình, và nói thật những điều là sự thật. Còn những người “diễn” với tôi thì tôi sẽ “diễn” hay hơn họ, để cho họ thấy họ không phải là bạn mình.

- Sống trong showbiz thì thật và giả bao nhiêu thì đủ? Làm sao không bị đánh giá là “diễn” và “giả”?

Tôi nghĩ sống và tồn tại được trong showbiz thì nên thận trọng. Hãy sống thật với những người cần thiết. Chứ trong môi trường này ai cũng giỏi diễn xuất cả. Nếu chưa đạt đến trình độ diễn mà như không diễn thì nên chọn cách sống chân thành thì sẽ được mọi người thương mến nhiều hơn. Đó là một lời khuyên.

- Cách đây hai năm, chị nghĩ việc chị nói lên sự thật về việc tồn tại những đường dây bán dâm trong giới showbiz thì sẽ có lợi ích gì?

Mọi người đa phần đều có cái nhìn không tốt về việc tôi nói ra sự thật. Nhưng tính tôi là vậy. Khi tôi quyết định đưa ra ánh sáng cái góc tối nhỏ đang tồn tại, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là nói ra một lần để mọi người có thể nắm tay nhau chống lại mấy thành phần như vậy. Nhưng kết quả không như tôi nghĩ, mọi người lại chọn cách né tránh, im lặng.

Trang Trần: Khéo chút cho đời nó tươi - 1 Trang Trần: Khéo chút cho đời nó tươi - 2

Người mẫu Trang Trần

- Lợi bất cập hại, nhiều người đã tức tối, thậm chí hăm dọa chị, chị có thấy ân hận khi đã nói ra không? Cái lợi chưa chắc mình chị hưởng, nhưng cái hại đã ập vào mình?

Tôi chưa bao giờ ân hận! Bởi tính cách thẳng thắn có lẽ vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của tôi.

- Nhiều nghệ sỹ cho rằng chị chỉ góp phần khiến khán giả có cái nhìn bi quan hơn cho thế giới giải trí, bởi chị không chỉ đích danh, mà chỉ nói chung chung khiến khán giả nghĩ sai lệch?

Đến công an họ phải phục kích bao lâu mới bắt được một số người thì tôi là ai mà chỉ đích danh. Tôi không có bằng chứng thì sao làm vậy được? Tôi nghĩ các nghệ sĩ đều biết nhưng họ không dám nói vì họ giống tôi, không có bằng chứng.

Nếu họ nói là tôi đặt điều nói xấu những con sâu đó thì tôi xin chào thua. Tôi chỉ ngẫm ra một điều: xã hội ngày nay dường như tính bảo vệ lẫn nhau không còn, mọi người đã mất đi tinh thần đoàn kết. Ai cũng biết việc đó là không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh của nghề, nhưng vẫn làm ngơ, im lặng. Tuy nhiên tôi nghĩ điều đó cũng tốt, một cách để tránh ồn ào.

- Chỉ những người mẫu có tên tuổi và vị trí nên chị mới đủ can đảm mà nói thật, sống thật, không ngại những chèn ép khi chạm mặt?

Không hẳn đâu, sống thật hay giả phụ thuộc vào tính cách của mỗi con người. Tính cách sẽ quyết định cách hành xử. Có người chọn cách im lặng, khinh bỉ không tiếp xúc. Cũng có người chọn cách đối mặt, va chạm với nó. Riêng cá nhân tôi không quan tâm tới những người ngồi không, đi bình luận về những cái là sự thật mà chính bản thân họ biết mà không dám nói, chọn cách im lặng để bảo vệ bản thân.

- Nếu một người mẫu mới vào nghề có cái nhìn bi quan với nghề? Chị nói gì với cô ấy?

Nghề nghiệp nào cũng có mặt trái và cái dở. Nhưng quan trọng là bạn nhìn nhận và hành xử như thế nào. Với tôi nghề người mẫu rất vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc. Vẫn có những người làm nghề chân chính và hăng say. Chỉ có một bộ phận rất rất nhỏ đánh đu, làm vẩn đục nghề nghiệp. Các bạn trẻ đừng lo lắng, hãy tin mình sẽ vượt qua nếu có lòng yêu nghề.

- Nếu có một quyền năng, chị sẽ làm gì để nghề nghiệp của mình tốt đẹp hơn?

Nếu có một quyền năng tôi chỉ ước mong mọi người đã, đang và sẽ làm nghề, hãy cùng nhau nhặt sâu, phun thuốc sâu và diệt sâu tận gốc. Để làm được điều đó thì trước hết hãy sống thật, sống tốt bản thân mình trước đã.

- Thành công, vinh quang không phải mỉm cười với tất cả mọi người. Vậy phải làm sao để “nghèo cho sạch, rách cho thơm”?

Đừng thấy người ta có mà bằng mọi cách mình phải có. Sân xi thì người khổ là mình. Hãy bằng lòng với những gì mình có. Hãy nhìn lại ngày hôm qua để thấy hôm nay mình được sống tốt hơn, như thế sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trang Trần: Khéo chút cho đời nó tươi - 3

"Cái gì thẳng thật cũng chịu thua thiệt"

- Sống thật quá, nói thật quá trong giới này, chị có bị “khó sống” không? Khó khăn nhất mà chị phải bước qua là gì?

Dĩ nhiên, cái gì thẳng thật cũng chịu thua thiệt, sự thật mất lòng mà khi mất lòng thì có mấy ai vui? Cái khó khăn nhất mà tôi phải bước qua là phải chống lại cám dỗ của chính bản thân mình.

- Còn chuyện dùng hàng nhái, hàng giả?

Tôi không quan tâm chuyện người khác dùng cái gì? Hàng thật hay hàng giả? Tôi chỉ quan tâm họ làm được gì cho nghề, cống hiến gì cho khán giả. Ngoài ra, phúc phận gì họ đều tự hưởng, vì họ tự chọn mà.

- Cũng chính cách sống giả đó đẩy họ vào con đường sa ngã? Vì sao số người vượt qua cám dỗ ít hơn sa ngã?

Tôi nghĩ việc giấu đi tính cách của mình là bản năng của mỗi con người. Ai cũng sợ người khác nhìn thấy điểm yếu nên không thể thật thà hết được. 9 người 10 ý sao mà chiều. Quan trọng là sống sao mà mình cảm thấy lương tâm trong sạch, không hại người, không lừa đảo. Khéo một chút cho đời nó tươi cũng được.

Tôi không khỏi bật cười. Ngay cả khi Trang Trần quyết định là sẽ sống “khéo một chút cho đời nó tươi”, cô nàng cũng không thể nói sao cho khéo được. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi mến cô ấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Tú Trung (Người Đẹp)
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN