Minh Triệu: Đàn ông Việt "tây hóa" rồi!

Minh Triệu sở hữu tất cả những gì mà đàn ông mong đợi: gương mặt thanh tú với ánh mắt có khả năng thiêu đốt mọi cái nhìn, thân hình hấp dẫn, những đường cong hoàn hảo và đôi chân thon dài tuyệt vời.

- Chào Minh Triệu, bạn hãy giới thiệu bản thân trong vòng 3 câu ngắn gọn!

Mình thích phiêu lưu, yêu những sự bất ngờ và chuộng vẻ đẹp hoang dã (cười).

- Đến thời điểm này chắc bạn đã rất quen thuộc với các shoot hình gợi cảm rồi. Thế bạn có nhớ cảm giác lần đầu tiên phải mặc bikini hay đồ lót quyến rũ và diễn trước ống kính thế nào không?

Mình cũng không dám tự nhận mình chuyên nghiệp trong những shoot hình gợi cảm như thế đâu. Nhưng khi đã là một người mẫu chuyên nghiệp, bạn cần tìm được cảm xúc để thực hiện mỗi shoot ảnh tương đương với mỗi yêu cầu khác nhau. Nói thật, mình không phải tuýp người dạn dĩ, có thể nói là hơi nhút nhát, nên những ngày đầu mình bối rối lắm và cực kì ngượng luôn. Mà cũng chẳng hiểu sao từ những ngày ấy báo chí đã rất ưu ái khi thường xuyên mời mình cộng tác trong những bộ ảnh bikini rồi. Hồi đó cũng băn khoăn, hay có suy nghĩ sợ mình "hư" quá. Nhưng khi làm việc nhiều rồi, mình ý thức được rằng đây là công việc mà mình đã chọn, thêm vào đó, mình tin tưởng vào bản thân khi lựa chọn ê-kip làm việc để giữ gìn cho hình ảnh của mình luôn "sạch".

- Nói về sự gợi cảm, bạn cảm thấy điều gì ở bản thân là gợi cảm nhất? Bạn hài lòng nhất, tự tin nhất về bộ phận nào của cơ thể?

Có lẽ đó là nước da bánh mật. Mình cảm thấy thật sự tự tin với nước da này và không cần thiết phải chạy theo số đông để thay đổi nó làm gì. Mọi thứ trên cơ thể này cũng khiến mình hoàn toàn thoải mái để biến hóa hình ảnh một cách đa dạng. Sự hoàn hảo là không thực thì tại sao mình cứ phải tìm kiếm nó làm gì,mà hãy hài lòng với những gì mình đang có sẽ khiến bản thân vui vẻ, yêu đời hơn.

Minh Triệu: Đàn ông Việt "tây hóa" rồi! - 1

Siêu mẫu Minh Triệu trong bộ ảnh mới nhất thực hiện tại Thái Lan

- Bạn có bao giờ xem hình của các chân dài khác không? Chắc cũng sẽ có những so sánh với bản thân mình chứ nhỉ?

Có và rất thường xuyên (cười). Mình vẫn thường xem hình ảnh của các đàn chị

Tên đầy đủ: Phạm Đình Minh Triệu
Ngày sinh: 22/04
Chiều cao: 1,76 m
Cân nặng: 51kg
Số đo: 85 - 60 - 92
Món ăn yêu thích: các món bún Việt Nam
Mùi nước hoa đặc trưng: Tom Ford
Thói quen xấu: cầu toàn
đi trước để học hỏi và của những đàn em đi sau để nhắc nhở bản thân không quên cầu tiến. Mỗi người đều có mỗi nét riêng nên nói là so sánh thì cũng không phải cho lắm. Gọi đây là bổ sung kiến thức nghề nghiệp thì có vẻ đúng hơn (cười).

- Hỏi thật nhé, với một thân hình hoàn hảo và gương mặt xinh đẹp như vậy, đã có cô người mẫu nào làm bạn thấy phải ghen tị chưa?

Chưa bao giờ nghĩ mình rằng mình là nhất cả nên cũng chẳng cần phải ghen tị với ai hết. Mình chỉ thực sự lo lắng nếu hình ảnh của mình bị trùng lặp với một ai đó, vì theo quan điểm nghề nghiệp của mình thì không có người đẹp hay người xấu hơn mà là liệu mỗi người có tự tìm được chỗ đứng riêng cho bản thân không thôi. Vậy mới là người mẫu!

- Thời gian gần đây giới người mẫu bị một phen hỗn loạn với scandal bán dâm có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay. Là một người mẫu, bạn cảm thấy thế nào trước hiện tượng tiêu cực này?

Một xã hội bao giờ cũng có người xấu kẻ tốt, nên trong một ngành nghề cũng chẳng ngoại lệ. Mình chỉ mong cho sự việc qua nhanh để mọi người, đặc biệt là công chúng, tiếp tục dành sự quan tâm của họ cho những người đang dành hết tâm huyết cho nghệ thuật nói chung và mảng thời trang nói riêng.

- Chính vì có những sự việc thế này càng khẳng định hơn các tin đồn và suy nghĩ không hay về giới người mẫu cũng không phải là sai. Sống trong một môi trường với rất nhiều cám dỗ, bạn phải làm thế nào để không bị cuốn theo?

Mình thấy điều này cũng chẳng có gì là quá khó đối với bản thân cả. Tính mình bướng lắm, đã không thích thì không ai ép được.

- Hẳn là bạn đã gặp rất nhiều áp lực?

Không ai muốn hình ảnh mình ngày càng đi xuống cả, và quy luật đào thải thì rất hà khắc, nên lúc nào cũng phải làm được nhiều hơn hôm qua thì mình mới hài lòng được. Thế nên áp lực cứ thế mà tăng lên (cười).

- Bạn có vẻ độc lập và tự tin. Bạn đã bao giờ thấy bất lực và phải khóc vì nghề chưa?

Có chứ! Chẳng qua là mình không được để một khoảng lặng quá lâu, mà phải vực dậy để đi tiếp khi đã xác định đây là con đường mà mình muốn đi.

Minh Triệu: Đàn ông Việt "tây hóa" rồi! - 2

"Tính mình bướng lắm, đã không thích thì không ai ép được"

- Được và mất, cái nào nhiều hơn khi bạn trở thành một người mẫu?

Nghề người mẫu cho mình nhiều thứ lắm. Đồng tiền đầu tiên mình làm ra cũng là từ nghề người mẫu. Và cái được lớn nhất là mình thích nghề này và được sống với trọn vẹn với nó. Còn những cái mất? Hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra (cười).

- Sao tôi thấy các người mẫu đều bảo rằng làm nghề người mẫu không hề giàu như mọi người vẫn tưởng…

Mình tự tin khi nói nghề người mẫu mang lại cho mình một cuộc sống tốt hơn rất nhiều người khác trong xã hội này. Nhưng để có được một cuộc sống giàu có, còn phải cố gắng rất nhiều!

- Vậy chắc bạn cũng có một nghề tay trái hoặc những dự tính cho sau này nếu không làm người mẫu nữa chứ?

Bố mẹ mong mình chuyển sang kinh doanh lâu lắm rồi, nhưng vì mình còn đam mê nên còn muốn theo đuổi nó thôi.

- Và ai cũng sẽ có mục tiêu lớn trong sự nghiệp. Còn bạn?

Mình muốn bản thân mình hôm nay phải ở vị trí tốt hơn hôm qua, nhưng không thực sự muốn biết đâu là cái "đỉnh" trong sự nghiệp của mình. Vì khi đã gọi là "đỉnh", thì cũng đồng nghĩa, bạn sắp phải đi xuống.

- Cái được của nghề người mẫu cũng bao gồm cơ hội kiếm được một người đàn ông giàu có và thành đạt?

Đó cũng là hướng đi chung của các cô người mẫu bây giờ đó thôi! Những người đàn ông bình thường có khi lại sợ không dám yêu người mẫu…

- Không thể nói rằng nếu người ta muốn cưới thì bạn sẽ lập tức cưới phải không?

Vậy mới nói chuyện yêu đương phải từ hai phía và không phải bao giờ thuận theo đồng tiền. Nhưng nếu bạn may mắn gặp được một người yêu bạn và thành đạt, bạn cũng yêu người ta, thì đó là kết thúc có hậu rồi! Mình không chắc bản thân có thuộc cung may mắn như vậy không nữa! Phải chờ thôi! (cười).

Minh Triệu: Đàn ông Việt "tây hóa" rồi! - 3

Minh Triệu: Đàn ông Việt "tây hóa" rồi! - 4 Minh Triệu: Đàn ông Việt "tây hóa" rồi! - 5

Minh Triệu trên sàn diễn thời trang

- Quan niệm của bạn về đàn ông Việt ngày nay?

Đàn ông Việt bây giờ cũng đã "Tây hóa" khá nhiều rồi. Mình lại thích như vậy hơn!

- Theo bạn thế nào là một người đàn ông tốt?

Không có định nghĩa người đàn ông tốt mà chỉ có người đàn ông đúng nghĩa dành cho bạn. Mr. Right dành cho mình nên là người thấu hiểu nghề nghiệp của mình, chân thành, vui tính và quan trọng nhất phải chung thủy.

- Khi yêu, người đàn ông phải chấp nhận điểm gì ở bạn?

Đôi khi mình hay bướng bỉnh và nhõng nhẽo, có lúc thì lại rất đàn ông! Nếu họ không nản chí, mình sẽ yêu lại họ gấp đôi.

- Còn bạn sẽ ghét nhất mẫu người đàn ông thế nào?

Mình ghét nhất đàn ông lăng nhăng. Vì những người có tính này, rất khó để đặt niềm tin nơi họ. Đối với mình thì tình yêu luôn phải đi kèm niềm tin. Và tất nhiên, khi yêu ai mình cũng chỉ biết có người đó mà thôi.

- Đâu là điểm nhận diện đặc biệt nhất khiến mọi người nhớ nhất về bạn?

Vóc dáng và hình xăm trên eo của mình.

- Hình xăm này có ý nghĩa gì thế?

Cho phép mình được giữ kín ý nghĩa của dòng chữ này, vì đây là điều mà mình tự chiêm nghiệm được, và cũng là niềm tin của riêng mình trong cuộc sống.

- Bạn có thể chia sẻ một số kế hoạch trong năm nay của mình?

Mình đã tìm được rất nhiều cảm hứng để sáng tạo, nên hy vọng những hình ảnh sắp tới của mình sẽ được mọi người yêu mến và lần lượt đón nhận! Còn những kế hoạch lớn hơn, mình sẽ chia sẻ tới mọi người trong thời gian sớm nhất có thể.

- Cảm ơn Minh Triệu về buổi trò chuyện này!

Ngắm bộ hình gợi cảm của Minh Triệu ở Thái Lan TẠI ĐÂY!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Đinh (Tạp chí Nam)
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN