Đừng ngại khiêu vũ với sắc màu!

Thay vì bắt đầu và kết thúc, màu sắc luôn là sân chơi thú vị cho những con nghiện sáng tạo và trải nghiệm cả trên những chất liệu, những gam màu từ cổ xưa tới hiện đại.

Có người chọn cách phô diễn đường cong để thể hiện cái đẹp, có người lại chọn đồ để tôn lên làn da mịn màng khỏe mạnh nhưng cũng có người lấy màu sắc để biến mình thành tâm điểm.

Cuộc đua với sắc màu là một cuộc đua không có điểm dừng của thời trang. Thay vì bắt đầu và kết thúc, màu sắc luôn là sân chơi thú vị cho những con nghiện sáng tạo và trải nghiệm cả trên những chất liệu, những gam màu từ cổ xưa tới hiện đại. Song khái niệm cũ và mới khi nói về màu thời trang cũng chỉ là một khái niệm tương đối.

Bức ảnh chụp những đứa em tôi hơn 15 năm về trước, với bộ suit màu pastel từng được coi là “chuẩn mực” về thời trang khi đó.

10 năm sau, khi tôi nhìn lại, nó trông thật nực cười và quê mùa. Nhưng rồi cũng chỉ bằng phân nửa thời gian ấy mở ra, thời điểm cơn bão pastel quay lại dày vò các quý cô trong từng giấc ngủ, tôi lại ước ao mình được chạm tay vào những bộ suit xưa cũ như thế.

Sức mạnh của màu sắc thời trang dường như cũng là bất tận. Tôi thích những gam màu tươi tắn, những hoa văn nổi bật in trên những chiếc váy vải thô của Nhật, được bày bán trong những tiệm đồ second-hand tôi thường mất nhiều công sức lùng sục trên mạng. Mặc chúng vào, tôi cảm giác mình giống như một khu vườn mới mẻ, thấy mình lạ lẫm hơn nhưng cũng không kém phần con gái.

Đã có lần, tôi cố sức “xin xỏ” bà ngoại chiếc áo cardigan cũ chỉ vì tôi “kết” cái màu của nó quá. Nhưng khi xin được rồi, mẹ tôi nổi điên không cho mặc vì nghĩ con gái mình ngớ ngẩn và dở hơi.

Tôi còn nhớ rõ, đó là chiếc áo dáng oversize màu cam đất, với hai túi áo to và hàng cúc xinh xắn. Tôi đã hoạch định sẵn trong đầu rằng sẽ kết hợp nó với một chiếc váy nào đó, thêm chiếc thắt lưng là mình trở nên độc nhất vô nhị. Ấy vậy mà…

Vào những ngày mưa nồm ẩm ướt, trời đất xám xịt tang thương, những sắc màu được kết hợp một cách điêu luyện của mọi người xung quanh lại càng làm tôi phấn khích. Chiếc áo sơ mi đỏ của chị đồng nghiệp khiến tôi không thể rời mắt hay chiếc váy in hoa cúc vàng nổi bật của cô bạn ngồi cạnh làm tôi đứng ngồi không yên.

Với cánh mày râu – sinh vật có vẻ như đơn giản và dễ đoán hơn nhiều lần so với phụ nữ, chẳng phải họ cũng phát điên lên vì những trang phục màu đỏ của vợ hay bạn gái mình đó sao?

Đừng ngại khiêu vũ với sắc màu! - 1

 Màu sắc luôn là sân chơi thú vị cho những con nghiện

Một cuộc khảo sát ở Anh cũng cho thấy phụ nữ mặc trang phục màu đỏ trong những bức ảnh giới thiệu trên mạng thường nhận được nhiều tin nhắn và đề nghị hẹn hò hơn những phụ nữ mặc màu khác. Đó chẳng phải là sức mạnh của màu sắc thì là gì?

Những hình ảnh tại tuần lễ Thời trang Paris vừa rồi khiến tôi không khỏi xuýt xoa về cách chơi màu sắc của các tín đồ. Góc này là chiếc váy maxi đỏ chói, góc kia là chiếc áo cape màu xanh nõn, kia nữa là bộ đồ màu cobalt thời thượng… Trong khu rừng sắc màu ấy, mỗi tín đồ như một loại cây quý hiếm, đẹp và chẳng thể trộn lẫn hay nhầm tên được.

Từng có những thời điểm có một số màu sắc nhất định khiến tôi chao đảo. Tôi không ngừng tìm kiếm mọi trang phục, phụ kiện có màu sắc ấy.

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng, màu sắc nào cũng mang trong nó sự lợi hại riêng và chỉ cần có một tủ đồ đầy màu nọ sắc kia, tôi có thể chơi đùa với chúng cả ngày, cưng nựng chúng 24/24 mà chẳng thấy chán. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Cách dùng màu trong thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN