Nỗi ám ảnh của nữ sinh cấp 3 say xỉn gây tai nạn khiến 2 người chết

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 527Kỳ mới nhất

"Khi bạn làm một điều gì đó sai trái, bạn sẽ cố gắng tìm ra cách để sửa chữa, bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng với những gì như tôi đã làm, bạn sẽ không thể tìm ra giải pháp. Nhiều lúc tôi chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời này”, cô nữ sinh chia sẻ sau khi gây nên cái chết cho 2 người phụ nữ.

Dù đã áp dụng nhiều biện pháp, hình thức cảnh báo, xử lý nhưng số vụ tài xế lái xe trong tình trạng say rượu bia vẫn không ngừng gia tăng tại hầu hết các nước trên thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh với người tham gia giao thông, gây không ít bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Loạt bài “Những tai nạn thảm khốc do tài xế phê ma túy/say xỉn” sẽ phần nào giúp độc giả hình dung những gì mà cả hung thủ và nạn nhân đã phải trải qua để có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

Nỗi ám ảnh của nữ sinh cấp 3 say xỉn gây tai nạn khiến 2 người chết - 1

Brandy Graff (ảnh nhỏ) và chiếc xe hư hỏng nặng sau vụ tai nạn khiến 2 người chết.

Brandy Graff không thể nhớ rõ khoảnh khắc đã thay đổi cuộc sống của cô. Cô chỉ biết rằng mình đang tận hưởng một ngày tuyệt đẹp ở bãi biển, đi đến một bữa tiệc ở nhà của người bạn, uống một ly bia và cuối cùng là thức dậy trong một căn phòng ở bệnh viện với dây dợ xung quanh và một người đàn ông đang làm gì đó ở vai cô. Trong khi Graff hét lên và yêu cầu được thoát khỏi mớ hỗn độn này thì giọng người đàn ông vang lên: "Cô đã giết người đó!". Graff lại ngất đi – giấc ngủ bình yên cuối cùng trước khi cô phải đối mặt với thực tế khốc liệt và chịu dày vò trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Ngày định mệnh

Thứ tư ngày 20/4/2005, thời tiết bang Rhode Island được dự báo là tràn ngập nắng ấm. 9h sáng, sau khi ăn uống và chuẩn bị một số thứ cần thiết, cô nữ sinh 18 tuổi nhảy vào chiếc Mazda của cha dượng và đi đến bãi biển Narragansett với người bạn gái cùng 24 lon bia.

"Chúng tôi đã uống trong xe, lúc đang trên đường đến bãi biển và trong suốt vài giờ sau đó, khi nằm tận hưởng một ngày tuyệt vời ở bãi cát", Graff nhớ lại. "Tôi rất thích những chỗ nhộn nhịp, đông người. Tôi muốn tham gia tiệc tùng hay chơi bài hoặc đi nhảy ở các quán bar". Vì vậy, trên đường từ bãi biển trở về nhà, Graff và cô bạn quyết định rẽ sang một hướng khác sau khi hẹn được một vài người bạn. Lúc đó là 15h30 và hai cô gái đã “xử lý” gần hết số bia mang theo.

Ở một thị trấn cách đó không xa, Theodora Mastracchio (95 tuổi) và em gái của mình – bà Victoria Riccio (86 tuổi) đã dành cả buổi chiều khiêu vũ tại câu lạc bộ người cao tuổi ở địa phương. Tuy đã già cả nhưng hai bà còn rất minh mẫn, khỏe mạnh và đều thích tham gia các hoạt động cộng đồng. Sau khi kết thúc buổi khiêu vũ, con gái của bà Mastracchio - Karen Bucci (67 tuổi) đề nghị sẽ chở mẹ và dì đi ngắm cảnh trước khi tới một nhà hàng yêu thích.

18h30, Graff và bạn quyết định rời nhóm để trở về cho kịp bữa tối. Nữ sinh không hề nhớ cuộc thảo luận với các bạn về việc liệu cô có nên ngồi sau tay lái hay không cũng như những gì diễn ra sau đó nhưng Karen Bucci thì có. "Tôi thấy ánh đèn từ chiếc xe từ xa đang tiến lại nhưng cũng không để ý lắm", Bucci nói. "Đột nhiên, chiếc xe đó rời khỏi làn xe bên cạnh, cảnh tượng mà tôi nghĩ chỉ có trên phim. Rồi nhanh chóng, nó lao đến đâm thẳng vào xe tôi. Quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng rầm rất lớn rồi sau đó không biết gì nữa”.

Bucci bị gãy xương sườn, xương mắt cá chân trong khi bà Riccio chết tại chỗ. Cụ bà Mastracchio không thể chống chọi với thương tích quá nặng cũng qua đời ba ngày sau đó.

Trả giá

Một ngày sau vụ tai nạn, Graff tỉnh lai với vết thương khá dài trên đầu gối và tay bị còng vào giường. Người bạn 16 tuổi may mắn chỉ bị những vết thương nhỏ. Graff bị kết tội ngay trong phòng bệnh cho hành vi lái xe liều lĩnh dẫn đến chết người.

Các nhà chức trách sau đó đã đưa cô đến sở cảnh sát lấy dấu vân tay, chụp ảnh và lấy lời khai trong vài giờ cho đến khi cha mẹ Graff đến bảo lãnh. "Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến vậy? Tôi đã giết người ư? Tôi không thể tưởng tượng được mình lại có ngày hôm nay”, Graff nói trong nước mắt.

Graff đã trải qua hai năm tiếp theo được tại ngoại chờ kết án. Trong khoảng thời gian đó, cô phải đi đến các lớp học cộng đồng và tham dự các khóa điều trị bằng thuốc. "Tôi không muốn tiếp xúc với ai. Tôi rất hối hận và xấu hổ. Tôi cảm thấy rằng nhà tù mới  là nơi dành cho mình”,  Graff nói. “Xem tin tức trên báo, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của hai nạn nhân. Trông họ mỉm cười rất hạnh phúc. Họ giống như bà ngoại của tôi vậy", cô nói.

Trong nỗi day dứt khôn nguôi, Graff cho biết lẽ ra cô mới là người phải chết. "Khi bạn làm một cái gì đó sai trái, bạn sẽ cố gắng tìm ra cách để sửa chữa nó, làm thế nào để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Nhưng với những gì tôi đã làm, bạn sẽ không thể tìm ra giải pháp. Nhiều lúc tôi chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời này.”

Vào tháng 6/2007, một tháng trước sinh nhật lần thứ 21, Graff bị kết án 15 năm tù. Từ thời khắc này, cô đã trở thành tù nhân mang số hiệu # 128457.

Cũng từ đó, buổi sáng của Graff bắt đầu với một tách cà phê hòa tan trong phòng giam mà cô ở cùng một nữ phạm nhân khác. Cô dành cả ngày của mình với công việc lau dọn  nhà vệ sinh, đổ rác và cắt cỏ. Thỉnh thoảng vài người bạn vào thăm. Ba lần mỗi tuần, mẹ cô mang đến những món ăn con gái yêu thích. "Mẹ lái xe an toàn nhé!", Graff luôn nhắc trước khi mẹ trở về.

Một năm sau, Graff bắt đầu tham gia những buổi nói chuyện với các nhóm học sinh trung học về việc uống rượu và lái xe. Cô thường kể lại câu chuyện của mình trong nước mắt. "Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ ở trong tù, sẽ là một tội phạm", cô nói với họ. "Vậy mà giờ đây, người khác nhớ đến tôi với cái tên Brandy – kẻ lái xe khi say rượu hay Brandy - kẻ giết người."

Tuy nhiên, đây cũng chính là lý do cho cô động lực sống. Graff  cho biết mình nhận được rất nhiều thư từ các học sinh, sinh viên nói rằng câu chuyện của cô đã giúp họ có những lựa chọn tốt hơn. Nhưng dù có thể nào, nó không thể khiến cô quên đi điều khủng khiếp mình đã làm. "Tôi sẽ không bao giờ ổn với những gì đã xảy ra", Graff  chia sẻ.

Giờ đây, Graff  vẫn tiếp tục cố gắng chuộc lại một phần lỗi lầm và chờ đến ngày đủ điều kiện để có cơ hội được tạm tha trước thời hạn.

-------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài “Những tai nạn thảm khốc do tài xế phê ma túy/say xỉn” vào 4h ngày 25/10/2018.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 527Kỳ mới nhất
'Lật tẩy' ý đồ đen tối sau vụ tai nạn khiến người đàn ông xấu số tử vong

Khi trích xuất file video của camera an ninh nghi lại, cảnh sát đã nghi ngờ vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Glamour) ([Tên nguồn])
Những tai nạn thảm khốc do tài xế say xỉn/phê ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN